Juventus: Ngày trở lại không xa

02/08/2008 06:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Dĩ nhiên, đó không phải trở lại Serie A hay Champions League, bởi mùa trước Juventus đã tái xuất ở đấu trường số một của bóng đá Italia và giành được vị trí thứ 3, mà là tìm về chỗ đứng và hình ảnh của chính họ, đội bóng hàng đầu không chỉ ở Italia mà còn trên bình diện châu Âu.

Giành Scudetto ngay trong mùa bóng đầu tiên thăng hạng Serie A? Đó chỉ có thể là điều thần kỳ nên Juventus, dù là một “đại gia” của bóng đá Italia, cũng khó lòng làm được sau một mùa giải ngụp lặn ở Serie B với hàng loạt ngôi sao đã ra đi, hệ quả từ scandal dàn xếp tỷ số tồi tệ nhất trong lịch sử. Dục tốc bất đạt, muốn thành công trở lại, Juventus cần phải có thời gian. Một năm chuẩn bị cho sự trở lại ngôi vị số một ở đất nước hình chiếc ủng bên bờ Địa Trung Hải cũng có thể xem là nỗ lực phi thường của đội bóng sọc trắng – đen trong hoàn cảnh Inter Milan thừa nước đục thả câu, liên tục thống trị Serie A bằng những cú áp phe ngoạn mục, đẩy Milan, Roma hay Juventus vào thế chống đỡ hết sức vất vả.
 
Amauri, tân binh được chờ đợi của Juventus

Khi bóng đá Italia rối ren vì scandal, Inter càng đá càng mạnh và trở nên không có đối thủ. Nhưng từ mùa giải tới, với sự chuẩn bị chu đáo hơn từ Milan cũng như Juventus, con đường sẽ không còn bằng phẳng với tân HLV Jose Mourinho, dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định chỉ có chiến thắng với Inter mới được xem là thành công, còn lại đều bị xem là thất bại. Có thể Juventus còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là một cái đầu tinh quái kiểu như của Luciano Moggi trước đây, để có thể đưa về những ngôi sao với giá hợp lý nhất nhưng phát huy hiệu quả tối đa nhất, song điều đó không làm nhụt chí những người yêu “Lão phu nhân”, tin tưởng vào sự trở lại nhanh chóng của đội bóng này.

Mùa tới, khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, Juventus sẽ phải cùng lúc chiến đấu trên hai mặt trận, cạnh tranh chức vô địch ở Serie A và tìm lại hình ảnh quen thuộc ở Champions League. Giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu chính là nơi Juventus có thể đáp trả những lời dèm pha rằng sẽ còn lâu họ mới vươn trở lại thành một đội bóng lớn như trong quá khứ hào hùng. Cần nhớ rằng, đội bóng đến từ thành phố Turin vẫn còn đó rất nhiều ngôi sao, từ thủ môn Gianluigi Buffon cho đến tiền đạo đội trưởng Del Piero hay chân sút sát thủ David Trezeguet. Càng già, càng khó khăn thì bộ đội Del Piero – Trezeguet lại càng chơi hay và thống trị bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu ở Serie A mùa trước. Đó không hề là một sự ngẫu nhiên mà có thể là xuất phát từ sức mạnh tiềm ẩn và ý chí của những cầu thủ lớn trong một đội bóng lớn bị tổn thương sâu sắc.

Bản hợp đồng quan trọng nhất của Juventus trong mùa Hè này, tiền đạo mang hai quốc tịch Brazil và Italia Amauri từ Palermo, đã liên tục “nổ súng” trong các trận giao hữu, hứa hẹn mang lại nhiều sức mạnh hơn cho hàng tấn công của “Lão phu nhân” mùa tới. Thất bại ở Cúp TIM vừa qua, thắng Inter nhưng thua Milan trên chấm phạt đền, chưa nói lên điều gì, bởi đó chỉ là một giải đấu giao hữu mà mỗi trận chỉ kéo dài 45 phút.

Nỗi lo lớn nhất của HLV Claudio Ranieri có lẽ là trường hợp của lão tướng Pavel Nedved. Tiền vệ 36 tuổi người Czech đã quá già và không còn thực sự phù hợp với những trận chiến khốc liệt ở Serie A hay Champions League, dù trên thực tế, kinh nghiệm đầy mình của anh là điều không phải bàn cãi. Juventus có thể trông chờ vào sự thay thế của Fausto Rossi, một tài năng trẻ mới 18 tuổi, nhưng chắc không phải diễn ra ngay trong mùa giải này. Kịch bản Nedved đã 60 phút đầu, 30 phút còn lại nhường cho Rossi xem ra hợp lý hơn cả.

Vẫn biết rằng trở lại vị trí số một ở Serie A và Champions League là mục tiêu rất khó thực hiện. Nhưng nếu không làm được thì Juventus cũng chẳng còn xứng đáng với tên tuổi cùng màu áo mà họ đang khoác trên mình. Nói cách khác, một năm qua ở Serie A là thời gian quá độ, giờ là lúc Juventus chính thức lên tiếng đòi lại những gì đã mất, vốn dĩ thuộc về họ…
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm