TỪ JUVENTUS ĐẾN OLYMPIC BRAZIL

28/07/2008 07:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Mươi năm trước Việt Nam từng đón Juventus sang với những cái tên nổi đình nổi đám của đội tuyển Italia. Hồi đấy khát khao của các tuyển thủ Việt Nam là làm sao được chụp hình chung với Vialli hoặc có một pha cản phá thế là hạnh phúc lắm rồi. Khán giả Việt Nam thì chen chúc nhau trên cái sân Hàng Đẫy chỉ để nhìn thấy các cầu thủ Juventus trong bộ trang phục truyền thống. Và càng chờ đợi, càng khao khát bao nhiêu mọi người lại càng thất vọng bấy nhiêu bởi các đón tiếp của ta thì trọng thị còn bạn thì đúng nghĩa là vừa đi du lịch châu Á vừa được trả tiền và ra sân quẹt quẹt cho hết trách nhiệm.

Các tuyển thủ Việt Nam hồi đấy kể lại: “Họ có đá đâu, họ ra sân chạy chưa kịp ra mồ hôi đã vội vào rồi lủi đâu mất đến độ quên cả bắt tay, quên cả đổi áo và cũng chẳng biết khán giả chờ đội họ như thế nào hoặc tiếp đón họ là một ĐTQG.

Trận đấu giao hữu giữa Juventus với Việt Nam mươi năm trước cuối cùng chỉ có màn quảng cáo xe vespa Ý cắm cờ chạy quanh sân Hàng Đẫy là rình rang ra trò trong khi các nhân vật chính thì cứ lủi vào chỗ khuất.
 

Tôi còn nhớ bác Phan Sang khi ấy săn mãi mới được tấm hình Vialli có bóng sau đó vừa “sướng” lại vừa than: “Canh mãi mới được tấm này, chúng nó có đá đâu!”.

Bây giờ Việt Nam không còn chen chúc trong cái sân Hàng Đẫy nữa và tầm cỡ của đội bóng đến đá với tuyển Việt Nam cũng lớn hơn: Olympic Brazil. Thế nhưng cái sân Mỹ Đình 40.000 chỗ giờ đã thấy chật. Chỉ nghe cái thương hiệu Brazil mọi người đã sướng lại thêm những tên tuổi như Ronaldinho, Diego… thì ai chẳng kỳ vọng.

Olympic Brazil khác Juventus hồi đấy ở chỗ họ sang Việt Nam không phải để du lịch mà chỉ là một lần “quá cảnh” và làm quen khí hậu châu Á trước khi đến Bắc Kinh tranh huy chương vàng trong bộ sưu tập còn thiếu.

Olympic Brazil còn khác ở chỗ bóng đá Việt Nam bây giờ tự xoay tiền và những 10 tỷ chứ không phải như Juventus có nhà tài trợ lo trọn gói.

Nói như nhiều người dí dỏm là Juventus sang với dạng quà biếu còn Olmpic Brazil là phải bỏ tiền ra mua.

Vấn đề còn lại là chất lượng hàng hóa có xứng với đồng tiền mà ai cũng nói là rẻ trong thời buổi vật giá leo thang hay không?

Cái này thì chỉ có các cầu thủ Brazil và… ông trời mới trả lời được. Bởi chưa đá nhưng các sao ở xứ sở Samba đã có thoả thuận họ sẽ không ra sân nếu trời mưa lớn và điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của những đôi chân vàng.

Nhận tiền của bóng đá Việt Nam (và tất nhiên là của người hâm mộ Việt Nam nữa) nhưng Olympic Brazil vẫn chỉ nghĩ đến Olympic Bắc Kinh.

Giờ thì chỉ mong họ có lòng tự trọng và hiểu được giá trị đồng tiền và công sức của những người vất vả mời họ đến. Có thể mới tránh được cái cảnh quẹt quẹt rồi hết và để lại những lời than: “Họ có đá đâu” như Juventus ngày nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm