Modric bước ra ánh sáng

09/06/2008 07:00 GMT+7 | EURO 2008

 (TT&VH Online) - Không phải ngẫu nhiên mà Tottenham bỏ ra tới 25 triệu euro để mua một cầu thủ mới 22 tuổi như Luka Modric ngay từ khi TTCN mùa Hè còn chưa mở cửa. Đội bóng thành London biết chắc rằng sau khi EURO 2008 kết thúc, cả thế giới sẽ biết đến cái tên Modric, và danh sách những đội bóng thèm muốn anh sẽ không chỉ có Chelsea, Barca hay Arsenal.
 
Khá nhiều HLV tên tuổi có cùng quan điểm với BLĐ Tottenham. Theo nhận định của HLV Arsenal Wenger, Modric cùng với Karim Benzema và Mario Gomez là những cái tên đáng chờ đợi nhất ở kỳ EURO này. HLV Bilic của Croatia còn mạnh mồm hơn khi cho rằng, chỉ có Kaka là giỏi hơn Modric vào thời điểm này. "Cậu ấy là không thể ngăn chặn. Muốn phạm lỗi cũng khó". Rõ ràng là Bilic đã hơi "ngoa ngôn", nhưng đúng là trong con mắt của HLV trẻ này, Modric đóng một vai trò quan trọng không kém gì vai trò của Kaka ở Milan và đội tuyển Brazil. "Cậu ấy là alpha, là omega của đội bóng".

"Cruyff đệ nhị"?
Hãy nhìn kỹ gương mặt của Modric. Có quá nhiều điểm tương đồng giữa Modric với huyền thoại Johan Cruyff, dù Modric thấp bé hơn. Đó cũng là lý do Modric thường đeo áo số 14, cả ở ĐTQG lẫn CLB. Dù chưa đến Tottenham, Modric cũng yêu cầu đội bóng này giữ sẵn số áo ấy cho anh. Áp lực của sự so sánh này với Modric là chuyện nhỏ!

 
Nhanh, khỏe, lỳ đòn (kết quả của những năm tháng chơi bóng ở giải Bosnia-Herzegovina nổi tiếng bạo lực) và có thể giữ dính trái bóng trong chân dưới bất kỳ điều kiện nào (thuở nhỏ, Modric thường chơi bóng trên những đường phố gập ghềnh đá sỏi), những phẩm chất ấy đã bù đắp hoàn hảo cho những thua thiệt về thể hình của Modric (chỉ cao 1m73). Nhưng để được xem là một "số 10" đúng nghĩa hiếm hoi ở EURO lần này, thế vẫn là chưa đủ. Điểm mạnh thực sự của Modric là khả năng đọc thế trận, di chuyển chiến thuật và những đường chuyền mang tính đột biến cao, biến anh thành ông chủ duy nhất ở tuyến giữa của Croatia, dù nơi ấy đã có Kranjcar và Niko Kovac.

Ghi bàn ngay trong trận đầu tiên đá chính ở một giải đấu lớn, dù đó chỉ là một bàn thắng trên chấm 11m, đáng được xem là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với Modric. Và chắc chắn, bàn thắng này chỉ mới là cột mốc đầu tiên trên hành trình bước ra ánh sáng của "Maradona vùng Balkan mới".

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm