Juventus tiếp tục sa sút: 'Lão bà' đang bán rẻ danh dự

12/03/2024 09:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau vòng 22, Juventus còn đua vô địch với Inter và hơn Milan 7 điểm. Sau trận hòa Atalanta 2-2 ở vòng 28, họ đã bị Inter bỏ xa tới 17 điểm và kém Milan 1 điểm, tụt xuống thứ 3. Nếu không ngăn được đà xuống dốc, Juve thậm chí có thể bị văng khỏi Top 4.

Nói như một fan Juventus trên mạng xã hội X, khoảng cách 17 điểm thua kém Inter hiện tại là một sự sỉ nhục đối với toàn bộ những người yêu mến đội bóng này. "Bị đối thủ đáng ghét nhất bỏ xa 17 điểm chỉ trong vài tuần. Tôi không nghĩ mình có thể xem bất cứ trận nào nữa của CLB trừ khi họ công khai xin lỗi và thay đổi", một juventino viết.

Mất động lực, mất danh dự

Tháng 2, khi Juventus thua Udinese trên sân nhà, HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã nhận định rằng trận thua Inter trước đó đã khiến Juve tổn thương quá nặng nề và khiến họ mất đi phần lớn động lực. "Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức để rồi nhận ra họ vẫn thua kém đối thủ quá xa, điều đó đã đánh gục họ", Sacchi bình luận. Đến tận bây giờ, sau 4 trận đấu khác, các cầu thủ Juve vẫn chưa hồi tỉnh. Tính cả trận hòa Empoli 1-1 ở vòng 22, Juventus chỉ thắng được 1 trong 7 trận gần nhất, và cũng chỉ thắng Frosinone 3-2 hú vía với bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng. 7 trận đó, Juve chỉ giành được 6 điểm, trong khi Inter đã thắng tất cả 13 trận kể từ đầu năm 2024.

Không phải tất cả các cầu thủ Juventus đánh mất tinh thần chiến đấu. Chiesa, Cambiaso hay Vlahovic vẫn nhận được sự tán thưởng, nhưng phần lớn những người khác thì không, nhất là ở hàng thủ. Trước chuỗi 7 trận tồi tệ này, Juventus chỉ thủng lưới vẻn vẹn 12 bàn sau 21 trận, nhưng chỉ trong 7 trận vừa qua, họ thủng lưới tới 11 bàn. 4 trận gần nhất, trận nào thủ môn Szczesny cũng vào lưới nhặt bóng 2 lần. Không thể tin được đấy chính là hàng thủ từng có chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới từ ngày 27/9 đến ngày 6/11/2023. Cách Juve để thua 2 bàn trong trận đấu đêm Chủ nhật, đặc biệt bàn mở tỷ số từ một pha phối hợp đá phạt của đối phương, cho thấy họ thực sự đang buông xuôi. Chính HLV Max Allegri đã thừa nhận: "Chúng tôi như những con gà trong bàn thua đó".

Điều đáng thất vọng nhất đối với người hâm mộ không phải là Juve đã thua Inter 0-1 hay Napoli 1-2, mà là họ đã đầu hàng theo cách đầy hổ thẹn. Mùa trước Juve đã bị loại khỏi Top 6 vì sai phạm thượng tầng nhưng họ vẫn khiến người hâm mộ tự hào vì tinh thần nỗ lực tuyệt vời để vượt qua nghịch cảnh. Còn bây giờ? Sự nhấn mạnh của Allegri "mục tiêu số 1 là Top 4" trong bối cảnh Juve từng bỏ xa vị trí thứ 5 tới 19 điểm sau vòng 21 quả thực chỉ đem lại cảm giác vô vọng cho các juventini.

Juventus tiếp tục sa sút: “Lão bà” đang bán rẻ danh dự - Ảnh 1.

Juventus đang khiến người hâm mộ thực sự buồn lòng

Coi chừng mất tất cả

Trước chuỗi trận thảm họa, Juve từng nhiều hơn Bologna và Roma 20 điểm. Bây giờ thì sao? Họ chỉ còn hơn Bologna 7 điểm và hơn Roma 10 điểm, những đội mà nếu cứ thi đấu với phong độ như thời gian qua, hoàn toàn có thể sẽ đá văng Juventus ra khỏi Top 4, trong trường hợp Juve không cải thiện được tình hình. Bologna giành 18 điểm trong 7 trận gần nhất, Roma giành 19 trong số 24 điểm tối đa kể từ khi HLV De Rossi lên thay Mourinho. Cả hai đội bóng ấy chỉ chịu thua duy nhất 1 đối thủ là Inter trong hành trình chạy đua giành vé dự Champions League.

Người hâm mộ Juve có lẽ chỉ mong mùa giải kết thúc ngay lúc này, bởi càng đá thêm, khả năng tụt sâu thêm càng dễ xảy ra. 7 điểm hơn Bologna và 10 điểm hơn Roma không hề an toàn, sau những gì thực tế đã chứng minh. Đáng lo cho "Lão bà", họ vẫn còn phải gặp cả hai đối thủ này trong phần cuối mùa giải và đều phải thi đấu trên sân đối phương (gặp Roma vòng 35 và Bologna vòng 37). Nếu để cả Bologna và Roma vượt qua, Juventus sẽ tụt xuống thứ 5. Nếu may mắn, họ vẫn có cửa dự Champions League nhờ thành tích tốt của Serie A ở các cúp châu Âu mùa này, mà hổ thẹn thay, họ không đóng góp được chút công sức gì.

Nếu như nguy cơ nói trên vẫn còn là khá xa vời đối với những người lạc quan, thì nội việc để Milan vượt qua trong cuộc đua đến ngôi á quân bây giờ cũng là một sự thẹn thùng. Mà Milan ấy đang dành phần lớn tâm sức cho đấu trường Europa League và bản thân cũng đang có rất nhiều vấn đề.

Tỉnh lại thôi, "Lão phu nhân"! 

Cuộc đua á quân

Khi Inter coi như đã vô địch, người hâm mộ Serie A giờ trông mong vào việc Milan (59 điểm) và Juventus (58 điểm) sẽ chứng tỏ được thể diện của các đội bóng lớn để đua tranh cho ngôi vị á quân, giúp giải đấu bớt phần nhàm chán. Muốn thế, cả hai đều phải nhanh chóng cải thiện phong độ phập phù gần đây. Điểm hẹn là sân Allianz hôm 28/4, nơi Juve tiếp đón Milan ở trận đấu được kỳ vọng sẽ có tiếng nói quyết định đến ngôi á quân. Từ nay đến đó, Juventus sẽ phải gặp Genoa, Lazio, Fiorentina, Torino và Cagliari, lịch đấu không hề dễ dàng khi nhìn vào phong độ gần đây của họ; trong khi Milan gặp Verona, Fiorentina, Lecce, Sassuolo và Inter - không kém phần thách thức khi 3/5 đối thủ đang vật lộn trụ hạng còn Inter quá mạnh (Inter thậm chí có cơ hội vô địch ngay ở trận derby này). Milan vẫn còn Europa League (nhiều khả năng sẽ lọt vào tứ kết) và Juventus còn Cúp Italy (sẽ đá 2 trận bán kết gặp Lazio trong tháng 4).

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm