Boateng - “Hoàng tử” lực sỹ

05/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Màn trình diễn chói sáng trước Napoli của Kevin “Prince” Boateng, dù chỉ là vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, nhiều khả năng sẽ giúp anh chiếm suất đá chính đêm nay trong đội hình Milan.

Boateng có màn trình diễn chói sáng trước Napoli- Ảnh Getty

Trận đó, Boateng không chỉ ghi bàn thắng có ý nghĩa quyết định, nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu chỉ còn 13 phút, mà anh còn bổ sung cả sức mạnh cơ bắp và sự đột biến cho lối chơi tấn công của Milan. Thể lực sung mãn và chơi thiên về càn lướt, nhưng Boateng cũng có hai pha qua người kỹ thuật khiến đối thủ phải truy cản trái phép. Những tố chất đó của Boateng giúp anh có lợi thế hơn Robinho trong việc đối đầu với hàng thủ chậm chạp và đang ở phong độ không cao của Juve. Về mặt chiến thuật, sự có mặt của Boateng ở vị trí hộ công giúp HLV Allegri của Milan bổ sung thêm một “tiều phu” nữa ở trung tuyến với mục đích “đè bẹp” cặp Melo-Marchisio của Juve, giống như đã áp đảo hoàn toàn hàng tiền vệ của Napoli.

Boateng sẽ chơi trận này với 200% quyết tâm, bởi trận lượt đi thua Juve 1-2 chính là trận đấu kém nhất của anh từ đầu mùa (khi đó Boateng đá tiền vệ trung tâm). Ngoài ra, “Hoàng tử” còn muốn chiếm suất đá chính ở sân White Hart Lane tuần tới, khi Milan gặp Tottenham ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Boateng từng khoác áo Tottenham từ năm 2007 đến 2009, nhưng đó là khoảng thời gian tối tăm nhất của anh. Trận lượt đi, Boateng không thể ra sân do chấn thương, và thất bại của Milan càng nung nấu trong anh khao khát báo thù.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm