(TT&VH) - Tương lai của HLV Ferrara tại Juve vẫn đang được đảm bảo, nhưng tương lai của GĐTT Alessio Secco thì đang tỏ ra mờ mịt.
Theo Gazzetta dello Sport, các sếp cấp cao nhất của Juve đang cân nhắc khả năng sa thải Secco nhằm giải tỏa bớt sức ép từ dư luận người hâm mộ sau những chiến lược mua bán thiếu hiệu quả thời gian qua.
Theo Gazzetta dello Sport, các sếp cấp cao nhất của Juve đang cân nhắc khả năng sa thải Secco nhằm giải tỏa bớt sức ép từ dư luận người hâm mộ sau những chiến lược mua bán thiếu hiệu quả thời gian qua.

GĐTT của Juve, Alessio Secco
Trong số những người được Secco mua về, chỉ duy nhất tiền vệ Sissoko đáp ứng được sự kỳ vọng, còn phần lớn những ngôi sao đắt giá như Diego, Felipe Melo, Poulsen, Almiron thay Tiago đều đã thất bại, kể cả những người đã thành danh ở Serie A như Cannavaro hay Amauri. Đó là một phần quan trọng dẫn đến việc Juventus không có được thành công tương xứng với số tiền mà họ đã đầu tư.Felipe Melo “đăng quang” giải “Thùng rác vàng”
Sau hơn 3 tuần bình chọn, danh hiệu “Thùng rác vàng 2009” của bóng đá Italia cũng đã chọn được chủ nhân của mình, với việc tiền vệ Felipe Melo (Juventus) đã “xuất sắc” truất ngôi Ricardo Quaresma (Inter) để trở thành “Cầu thủ tồi nhất Calcio năm 2009”. Đây là danh hiệu được chương trình “CaterSport” của kênh Radio 2 (thuộc đài phát thanh RAI) tổ chức thường niên từ năm 2003, qua sự bầu chọn của tính giả nghe đài.
Tân binh đắt giá của Juventus đã giành được 22,87% trong tổng số 18.752 phiếu bầu, qua đó tước “vương miện” của Quaresma một cách hết sức ngoạn mục, khi tiền vệ của Inter, người giành giải này năm ngoái, “chỉ” giành được 20,63% số phiếu. Về sau Quaresma là một người đồng hương của anh và cũng là một tiền vệ khác của Juventus, Tiago Mendes, cầu thủ chiếm được sự “tín nhiệm” của 9,99% số người bầu chọn. Những cái tên kế tiếp trong danh sách là Dida (9,56%) và Mancini (9,39%). Chân sút Huntelaar của Milan chỉ bị đánh giá là cầu thủ đáng thất vọng thứ 6, có lẽ phần lớn bởi anh đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời cho Milan trong thời gian diễn ra cuộc bình chọn. Đứng cuối danh sách 10 ứng viên lần lượt là Ronaldinho, Poulsen, Carrizo và Baptista.
Như vậy, giải “Thùng rác vàng” (Bidone d’Oro) một lần nữa lại là nơi “tôn vinh” đặc biệt những cầu thủ tài năng người Brazil, bởi đây đã là lần thứ tư ngôi đầu thuộc về các “vũ công Samba” trong 7 lần đã tổ chức, sau Rivaldo (2003), Adriano (liên tiếp 2 năm 2006, 2007). Điều đặc biệt là cả 5 cầu thủ giành được số phiếu bầu cao nhất ở giải năm nay đều nói tiếng Bồ Đào Nha, với 3 người Brazil và 2 đến từ quê hương của Jose Mourinho. Về khía cạnh CLB, Juventus đã san bằng thành tích của Milan với 2 lần được nêu tên (trước đó là với hậu vệ Legrottaglie, năm 2004), nhưng vẫn kém 1 lần so với Inter, đội bóng cho đến nay đã sở hữu 3 “Thùng rác vàng”.
Sau hơn 3 tuần bình chọn, danh hiệu “Thùng rác vàng 2009” của bóng đá Italia cũng đã chọn được chủ nhân của mình, với việc tiền vệ Felipe Melo (Juventus) đã “xuất sắc” truất ngôi Ricardo Quaresma (Inter) để trở thành “Cầu thủ tồi nhất Calcio năm 2009”. Đây là danh hiệu được chương trình “CaterSport” của kênh Radio 2 (thuộc đài phát thanh RAI) tổ chức thường niên từ năm 2003, qua sự bầu chọn của tính giả nghe đài.
Tân binh đắt giá của Juventus đã giành được 22,87% trong tổng số 18.752 phiếu bầu, qua đó tước “vương miện” của Quaresma một cách hết sức ngoạn mục, khi tiền vệ của Inter, người giành giải này năm ngoái, “chỉ” giành được 20,63% số phiếu. Về sau Quaresma là một người đồng hương của anh và cũng là một tiền vệ khác của Juventus, Tiago Mendes, cầu thủ chiếm được sự “tín nhiệm” của 9,99% số người bầu chọn. Những cái tên kế tiếp trong danh sách là Dida (9,56%) và Mancini (9,39%). Chân sút Huntelaar của Milan chỉ bị đánh giá là cầu thủ đáng thất vọng thứ 6, có lẽ phần lớn bởi anh đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời cho Milan trong thời gian diễn ra cuộc bình chọn. Đứng cuối danh sách 10 ứng viên lần lượt là Ronaldinho, Poulsen, Carrizo và Baptista.
Như vậy, giải “Thùng rác vàng” (Bidone d’Oro) một lần nữa lại là nơi “tôn vinh” đặc biệt những cầu thủ tài năng người Brazil, bởi đây đã là lần thứ tư ngôi đầu thuộc về các “vũ công Samba” trong 7 lần đã tổ chức, sau Rivaldo (2003), Adriano (liên tiếp 2 năm 2006, 2007). Điều đặc biệt là cả 5 cầu thủ giành được số phiếu bầu cao nhất ở giải năm nay đều nói tiếng Bồ Đào Nha, với 3 người Brazil và 2 đến từ quê hương của Jose Mourinho. Về khía cạnh CLB, Juventus đã san bằng thành tích của Milan với 2 lần được nêu tên (trước đó là với hậu vệ Legrottaglie, năm 2004), nhưng vẫn kém 1 lần so với Inter, đội bóng cho đến nay đã sở hữu 3 “Thùng rác vàng”.
B.V