02h45, 3/2, Napoli - Catania: Đừng nhắc đến Scudetto, đừng nghĩ về Juve

02/02/2013 10:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Napoli kém Juventus 3 điểm. Việc thi đấu sớm vòng này là cơ hội cực lớn cho đội bóng của ông Mazzarri gây sức ép trực tiếp lên Juve, trước trận gặp Chievo.

* (Lượt đi 0-0)

Nhưng cũng tồn tại áp lực ngược mà Napoli phải gánh, và điều này hoàn toàn có thể làm họ quỵ ngã. 


Vượt qua áp lực, Napoli có thể cạnh tranh với Juve

Chỉ sợ áp lực

Giả sử được Chúa ban cho một điều ước, ông Mazzarri, có lẽ sẽ ước rằng, các cầu thủ Napoli của ông từ giờ có thể đá bóng trong trạng thái vô thức. Vô thức, nghĩa là không nghe, không thấy, không nghĩ gì về sức ép, về cụm từ “ứng viên Scudetto” mà người ta cứ nhồi vào đầu họ, mỗi khi họ vươn lên. Mùa này, đã ba lần Napoli loạng choạng vì “dám” thầm thì từ “Scudetto”…

Lần đầu tiên là vào vòng 9, Napoli chỉ còn kém Juve 3 điểm trước trận đấu được gọi là “Chung kết sớm của mùa giải” (một lần nữa, cụm từ này cũng làm Napoli dị ứng) trên sân của Juve. Nhưng họ gục ngã. Ở thời khắc quan trọng nhất, khi 1 điểm đã nắm trong tay, đội quân áo xanh dính hai nhát kiếm của Pogba và Caceres, ở những phút cuối cùng.

Lần hai là vòng 14, đội bóng của ông Mazzarri xuất sắc giảm được khoảng cách với kình địch xuống còn 2 điểm sau chiến thắng trước Cagliari, trong ngày Juve thua Milan. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn y nguyên. Napoli thua Inter trên sân khách, để gián tiếp bị “đạp” xuống sau Juve 5 điểm. Gần gần nhất ở vòng 21, đội bóng áo Thiên Thanh thắng Palermo 3-0, trong ngày Juve bị cầm hòa trên sân của Parma…

Đó là cuộc sống của Napoli. Như một trò bập bênh, cam chịu để bị sức ép quăng quật hàng chục lần trong những thời điểm quan trọng. Lực lượng mỏng, giấc mơ làm nên những thành quả lớn lao không thắng nổi thực tế ê chề về cuộc sống dựa vào hơi thở một vài cá nhân. Thành tích giành 13/15 điểm tối đa trong 5 trận gần nhất của Napoli, (trong khi Juve chỉ giành 8/15 điểm) là nhờ gần như hoàn toàn vào “ác quỷ” Cavani: Ghi 6 bàn/5 trận, khẳng định vị trí số 1 trong cuộc đua Capocannonieri. Phần còn lại là của Maggio (không hiểu sao lại “mắn” đến thế thời gian qua, ghi 3 bàn, con số cao khủng khiếp với một hậu vệ)…

Tiến lên Napoli!

Cuộc chiến Scudetto, tưởng như đã thành một đám tro tàn sau phong độ rất cao của Juve hồi cuối năm 2012 (thắng liền 4 trận), bất ngờ được hâm nóng trở lại, từ mồi lửa do chính Juve ném vào. Không chỉ là phong độ rất thấp của họ từ đầu năm mới (chỉ giành 5/12 điểm trong 4 trận gần nhất), mà còn bởi trong sự căng cứng từ các vấn đề nội tại, đội bóng này đã phát động một cuộc chiến nhắm vào các trọng tài và các đối thủ cạnh tranh, sau trận hòa Genoa.

Hai quả penalty bị từ chối ở trận đấu cách đây gần 1 tuần sẽ chẳng thể trở nên quá ầm ĩ, nếu ông Marotta không lôi Napoli vào cuộc, bằng cách “khai quật” gốc gác ông trọng tài Guida: “Một người Napoli thì không được phép điều hành một trận đấu của Juve”…

Juve rõ ràng cảm nhận được những hạn chế về chuyên môn sau khi mất một loạt trụ cột, nhưng thay vì hứng chịu chúng một mình, họ lôi Napoli vào cuộc. Conte, có vẻ đang muốn dùng chiêu bài “san đều sức ép” (dĩ nhiên, họ vẫn là đội căng thẳng nhất) của Mourinho trước đây, nhắm bắn các ông Vua áo đen và lôi Napoli, Lazio vào cuộc chơi. Juve thừa hiểu vấn đề của các đối thủ cạnh tranh chính là cái đầu, bên cạnh lực lượng không có chiều sâu như họ.

Cách đáp trả tốt nhất của Napoli là gì? Là im lặng. Chắc chắn thế. Đội bóng của Mazzarri chỉ cần tập trung vào chính mình, làm hết trách nhiệm của bản thân và gạt ra khỏi bộ não từ “ứng viên”. Căng thẳng rồi lụi bại, là điều Juve muốn. Vô tư cạnh tranh, như Lazio từng làm được, bằng cách thắng Catania, đội đã chơi cực tốt từ đầu năm mới (giành 10 điểm trong 4 trận gần nhất), để vứt cả tấn sức ép lên vai đội bóng của Conte trong trận gặp Chievo trên sân khách, là điều “Bianconeri” sợ nhất.

Phải thắng, vì tuần sau là Lazio, và 1 tháng nữa là Juve. Nhiệm vụ không đơn giản, nhưng không phải là bất khả thi…

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis; Zuniga, Cannavaro, Gamberini; Armero, Inler, Behrami, Dzemaili, Hamsik; Pandev, Cavani.

Catania: Andujar, Bellusci, Spolli, Legrotaglie, Capuano; Izco, Lodi, Biagianti; Gomez, Bergessio, Barrientos.

Dự đoán: 2-1

5 Số bàn thắng ghi từ các pha phản công của Catania là 5 bàn. Họ chỉ kém Milan và Udinese, hai đội có 6 bàn từ những tình huống phản công.

27 Tổng số bàn thắng của Edinson Cavani đến lúc này là 27 bàn. Gồm 18 bàn ở Serie A; 1 bàn ở Coppa Italia; 7 bàn ở Europa League và 1 bàn ở Siêu Cúp Italia.

7 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Catania ở Serie A từ đầu giải là Gonzalo Bergessio, tiền đạo 28 tuổi người Argentina.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm