Mục tiêu mới cho Juventus: Lật đổ Milan một lần nữa

08/09/2012 12:24 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Bất chấp không còn có Conte trên băng ghế chỉ đạo, Juventus vẫn đang vênh vang bước trên con đường thiên lý dẫn tới những đỉnh cao của lịch sử Serie A.

Sau khi đã thiết lập những kỷ lục siêu đẳng mới về số trận bất bại trong một mùa giải với 38 trận, vượt qua kỷ lục cũ của Milan (34 trận), và về số bàn thua trong cả mùa giải khi Serie A có 20 đội dự giải với 20 bàn, vượt qua kỷ lục cũng của Milan (24 bàn), Juventus bây giờ lại có một ngọn núi khác cần phải vượt qua. Đó cũng là một ngọn núi mà Milan đang chiếm giữ, có thể xem là thành lũy cuối cùng mà đội bóng áo sọc đỏ-đen còn giữ được trước cơn lũ Juve, là kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp. Cách đây 2 thập kỷ, Milan của nhà cầm quân lừng danh Fabio Capello đã bất bại tới 58 trận liên tục, vắt qua 3 mùa giải, từ 1990-91 đến 1992-93.





Juventus còn 18 trận nữa để chiếm lĩnh kỷ lục bất bại- Ảnh Getty

Hiện tại, Juve đã có 41 trận liên tiếp không để thua ở Serie A, với xuất phát điểm rất giống với Milan khi xưa, là từ trận cuối cùng của mùa giải 2010-11, trải qua nguyên một mùa bất bại và đang tiếp tục mùa thứ ba nhiều mơ mộng. Nếu các nhà đương kim vô địch duy trì được thành tích này cho đến hết giai đoạn lượt đi (17 trận nữa), họ sẽ chính thức sánh ngang với Milan. Và sau đó, nếu không thua Parma ở vòng 20 kế tiếp, đỉnh cao Milan đã giữ 20 năm qua sẽ bị lật đổ. Có một chi tiết đáng chú ý: Milan đã bắt đầu và kết thúc chuỗi 58 trận ấy đều với các trận gặp Parma. Bây giờ, cũng chính là Parma đang đợi người Juve ở cột mốc lịch sử. Liệu thầy trò HLV Conte có thể đến cột mốc ấy một cách suôn sẻ?

Giới juventini có tin rằng đội bóng họ yêu thích sẽ làm được điều đó? Tại sao không, sau khi đã chứng kiến hành trình khó tin mà Juve đã đi qua mùa trước, ngay cả với đội hình thiếu chất lượng và trước các đối thủ mạnh hơn tình cảnh hiện tại? Nhưng thách thức vẫn là rất lớn, đặc biệt bởi họ còn phải chia sức cho Champions League rất quan trọng. Đỉnh điểm khó khăn là tháng 11 tới, khi Juve phải đối mặt với Inter, Lazio, Chelsea và Milan chỉ trong 22 ngày, mà tất cả đều có ý nghĩa quyết định ở cả hai mặt trận. Mặc dù Juve đã chiến thắng 3 trận đầu giải suôn sẻ với nhà cầm quân tạm quyền Massimo Carrera, nhưng khó khăn chỉ thực sự bắt đầu khi Champions League khởi tranh. Đến lúc ấy, người ta mới có thể xác định xem liệu Juve có đủ bản lĩnh vượt qua 17 trận tới mà không hề gục ngã hay không.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm