Roma và Juventus cùng ngã ngựa: Miếng da lừa sắp bốc hơi

16/05/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Những năm đầu tiên của thế kỷ mới, vị trí thứ nhì ở Serie A là một thất bại với cả Juventus và Roma. Sau Calciopoli, không vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau là nỗi sỉ nhục dành cho họ. Bây giờ, dự Europa League là khát khao của Juventus, và vòng play-off Champions League đã là điều đủ khiến Roma hài lòng. Nhưng sau khi cả hai cùng ngã ngựa vào tối qua, thì những “miếng da lừa” bé tí ấy cũng sắp bốc hơi.

Miếng da lừa của Juve chỉ còn tồn tại, bởi vì sự hoang phí và thiếu bản lĩnh của Roma, với một bàn thua đúng phút 90, trong một trận đấu mà họ thậm chí đã phủ đầu Catania thành công (Simone Loria đánh đầu mở tỉ số phút thứ 14, sau quả đá phạt của Totti). Điều đáng xấu hổ là bàn thua phút chót ấy lại xảy đến trước một đối thủ đã hết động lực thi đấu như Catania. Họ đã chắc chắn trụ hạng (ngay sau khi Sampdoria thua Genoa ở vòng trước), và cũng không thể vươn tới một vị trí dự Cúp châu Âu. Trận thua thứ 4 của Roma trong 5 lần gần nhất viếng thăm sân Massimino (chỉ thắng một lần duy nhất vào mùa 2006-2007), đến vào thời điểm mà Lazio đã “giải quyết” xong Genoa trước đó một ngày (thắng 4-2), còn Udinese cũng dễ dàng vượt qua Chievo, khiến đội bóng thủ đô chính thức chia tay với chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa sau. Bây giờ, đó là cuộc chơi riêng của Udinese và Lazio.

Roma thất trận trước Catania- Ảnh Getty

Trận thua của Roma chỉ có tác dụng giữ lại một mẩu da lừa nhỏ xíu cho Juve, đội đã bị tiêu diệt trên Tardini bởi chính một Juve khác trong lòng Parma. Sebastian Giovinco, người mà suốt 4 năm nay chỉ được Juve sử dụng để… cho mượn, đã sút tung lưới đội bóng chủ quản của mình, lần thứ ba mùa bóng này (lượt đi, anh lập cú đúp giúp Parma thắng Juventus 4-1 ngay tại Olimpico.

Giấc mơ châu Âu của Juve có lẽ sẽ chỉ tồn tại cho đến vòng cuối cùng, với điều kiện Roma không tự sát một lần nữa. Nhưng mùa sau, một trong hai đội bóng đã từng coi việc về nhì ở Serie A như một thất bại, sẽ không còn hiện diện ở châu Âu.

Bi kịch miếng da lừa

Có lẽ những người đã sống trong những ngày mà Roma của Capello ngẩng cao đầu kiêu hãnh ở Serie A, hay khi Juventus xoay cả giải đấu trong lòng bàn tay, với chiều sâu về chuyên môn và cả sự vượt trội về những thủ đoạn hai bên cánh gà, khó có thể tưởng tượng rằng một ngày, một điều ước bình dị kiểu Europa League hay vòng play-off Champions League, lại có thể là điều ước đáng giá nhất của cả hai vào thời điểm này.

Nhưng hãy nhớ lại xem họ đã đặt ra những mục tiêu kinh khủng thế nào cho mùa bóng này. Juve bắt đầu mùa giải với tuyên bố mục tiêu là chức vô địch, để rồi khi điều ước xa hoa ấy đã tiêu tốn một mảng lớn của miếng da lừa (khi CEO Jean-Claude Blanc ra đi, số nợ năm qua của Juve là hơn 43 triệu euro, và rất nhiều tiền đã được đổ ra trên TTCN, nhưng hiệu quả thì gần như là con số 0), họ rút mục tiêu xuống còn bảo toàn vị trí dự Champions League, và bây giờ, khi sinh mệnh châu Âu mùa tới của Juve sắp trút hơi thở cuối cùng, thì Europa League đã là may!

Roma thì đã thuộc về một ông chủ Mỹ, và họ đang sống trong những giấc mơ Mỹ xa hoa cuối mùa bóng này, với những lời hứa hẹn của ông chủ mới DiBenedetto về Scudetto ngay mùa giải năm sau, và về những kế hoạch tái thiết, để rồi sống như trên mây trong những vòng cuối mùa bóng, thời điểm mà cả đội đáng ra phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để túm lại chiếc vé dự Champions League mùa sau. Chiếc vé giờ đây đã tan biến, trong một phút ngơ ngẩn ở Massimino.

Miếng da lừa của Roma sẽ tan biến hẳn, nếu họ đá nốt trận còn lại của mùa giải, với tâm lý buông xuôi Juve vẫn còn cơ hội đá văng Roma khỏi tốp dự Cúp châu Âu, và ở vòng đấu cuối cùng, cả hai sẽ phải đổ mồ hôi, và thậm chí cả máu, để giành giật lấy một điều ước mà họ từng cho là quá khiêm nhường, nhưng thực tế, mục tiêu sẽ quyết định thái độ, và thái độ sẽ định đoạt thành bại.

Phạm An

Suất cuối cùng dự Champions League cho…

Udinese

Đối thủ vòng cuối: Milan (sân nhà)

Tình trạng: Chỉ còn cách suất dự Champions League một chiến thắng. Ngay cả khi hòa, khả năng mất suất dự Champions League mùa sau của Udinese vẫn là rất nhỏ (đối đầu của họ ngang bằng Lazio, nên xét hiệu số), với hiệu số +20 so với +12 của Lazio, tức là thực tế thì Udinese chỉ cần hòa Milan, trừ phi Lazio thắng Lecce 9 bàn (!) cách biệt để so hiệu số.

Lazio

Đối thủ vòng cuối: Lecce (sân khách)

Tình trạng: Buộc phải thắng để bám đuổi Udinese. Nếu Udinese hòa, Lazio phải thắng ít nhất 9 bàn cách biệt để san bằng khoảng cách hiệu số. Nếu Udinese thua, Lazio sẽ dự Champions League, nếu đánh bại Lecce.

Suất cuối dự Europa League cho…

Roma

Đối thủ vòng cuối: Sampdoria (sân nhà)

Tình trạng: Hết hy vọng dự Champions League. Chỉ cần một trận hòa để chắc chắn giữ suất dự Europa League mùa sau.

Juventus

Đối thủ vòng cuối: Napoli (sân nhà)

Tình trạng: Buộc phải thắng Napoli, và Roma buộc phải thua Sampdoria. Khi ấy, 2 đội bằng điểm, nhưng Juventus hơn thành tích đối đầu (hòa 1-1 lượt đi, thắng 2-0 lượt về)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm