Juventus chưa dám mơ về Scudetto

03/10/2011 10:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Dù Juventus vừa đánh bại Milan 2-0 trong trận đấu ở Juventus Arena nhưng HLV Antonio Conte vẫn cho rằng ông không dám hứa hẹn về khả năng cạnh tranh Scudetto của Juventus trong mùa giải này.

Phải tới những phút cuối trận, nhờ sự bùng nổ của Marchisio cùng sự trợ giúp của yếu tố may mắn, Juventus mới khai thông được thế bế tắc. Trước đó, đội bóng của Conte đã chơi áp đảo và buộc Milan phải lùi sâu phòng ngự để chống đỡ nhưng lại không thể ghi bàn.


Hành động ăn mừng đầy cảm xúc của Conte - Ảnh Getty

Cú đúp của Marchisio giúp Juventus hạ gục Milan và qua đó tiếp tục cùng Udinese ngự trị ở ngôi đầu của bảng xếp hạng. Điều này khiến cho HLV Antonio Conte, người đã ăn mừng như thể là người ghi bàn thắng vào lưới Milan, không thể giấu nổi sự hài lòng. "Do phải uống thuốc đau họng nên tôi đã bị mất tiếng vì hò hét sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Juventus xứng đáng có bàn thắng sớm nhưng trước một đội bóng có nhiều ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic, Antonio Cassano và Urby Emanuelson, chúng tôi vẫn có thể phải trả giá nếu mất tập trung. Tôi thậm chí còn không dám tiến hành nhiều sự thay đổi vì không muốn đội bóng mất đi sự cân bằng", Conte nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có một bài học tốt nhất trong trận đấu này. Juve chiến thắng và đáng nói hơn mỗi một cá nhân đều đã có sự phục vụ chung vào chiến công của cả đội. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để trở thành một đội bóng lớn và trận đấu với Milan đã cho thấy điều đó. Juventus có nhiều cầu thủ lớn và chúng tôi cần họ để hướng tới chức vô địch", Conte thể hiện sự tự tin.

Khi đã hạ được Milan bằng một chiến thắng thuyết phục, Juventus lại được nhắc đến như ứng cử viên sáng giá cho Scudetto. Nhưng Conte vẫn thể hiện sự thận trọng. "Còn quá sớm để đưa ra những dự đoán cũng như khẳng định mục tiêu ở phía trước. Trận đấu với Milan là bài test lớn đầu tiên và nếu Juve thua, chúng tôi sẽ bị giới truyền thông chỉ trích. Các fan đã thất vọng quá nhiều trong những năm qua nên chúng tôi không dám hứa hẹn bất cứ một điều gì".

Bên kia chiến tuyến, HLV Massimiliano Allegri thể hiện sự thất vọng khi khẳng định đây là trận đấu tồi tệ nhất của Milan. "Juve đã chơi rất tốt trong khi chúng tôi lại không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng như mắc rất nhiều sai lầm trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Thật đáng xấu hổ khi nhận bàn thua vào những phút cuối nhưng rõ ràng Juventus xứng đáng có được chiến thắng".

Như vậy, tính đến thời điểm này, Milan đã 2 lần bại trận trước các đội bóng được xếp hàng ứng viên cho chức vô địch. Trước đó, họ đã thua 1-3 trước Napoli. "Tôi không nghĩ Milan có vấn đề trong những trận đấu quan trọng. Trận đấu tối nay đơn giản là chúng tôi đã không giữ được sự tỉnh táo. Để có được chiến thắng ở Turin, điều cần nhất là phải có được sự tập trung nhưng chúng tôi đã không làm được nhiều đó khi có quá nhiều lỗi cá nhân. Milan phòng ngự không tốt và tấn công cũng thiếu sắc sảo", cựu HLV của Cagliari nhận định.

Với 5 điểm có được sau 5 lượt trận, Milan chìm ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng trong khi Juventus tiếp tục đứng ở ngôi đầu nhờ có được 11 điểm.

Nhật Quang

Chấm điểm cầu thủ theo Goal

Juventus: Buffon - 6.0, Barzagli - 6.0, Bonucci - 6.5, Chiellini - 6.0, Lichtsteiner - 6.5, Pirlo - 7.5, Marchisio - 7.5, Pepe - 6.0, Krasic - 5.0, Pardo - 7.0, Vučinić - 7.0

Thay người: Pazienza - Không chấm, Giaccherini - 6.5, Matri - Không chấm

AC Milan: Abbiati - 5.0, Silva - 6.0, Nesta - 6.0, Zambrotta - 6.5, Bonera - 5.5, Bommel - 5.5, Boateng - 5.0, Seedorf - 6.0, Nocerino - 5.5, Cassano - 6.0, Ibrahimovic - 5.5

Thay người: Antonini - 5.5, Ambrosini - Không chấm, Emanuelson - 5.5


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm