Juventus-Milan: Cái liếc nhìn của Pirlo…

02/10/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chỉ một cái liếc nhìn của Pirlo… là thế trận có thể thay đổi, vì ngay cả khi không còn ở độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ vốn đã trải qua với Milan, thì từ cái đầu và đôi chân ấy vẫn có thể tung ra những đường chuyền chính xác đến từng milimet giống hệt như chúng được gắn một hệ thống GPS (máy định vị toàn cầu).

Milan biết điều ấy. 10 năm như thế, khi anh khoác lên mình chiếc áo đỏ-đen. Juve biết điều ấy dù chỉ qua vài trận anh mang lên vai chiếc áo trắng-đen. Pirlo đã từng là vũ khí tối thượng của Milan và giờ làm điều tương tự với Juve, là một dạng cầu thủ đặc biệt đã bao năm nay Juve không có. Không có gì ngạc nhiên nếu Allegri tìm mọi cách để kiểm soát Pirlo.

Montella đã làm điều ấy cùng Catania ở vòng trước và thành công. Delvecchio “canh gác” trực tiếp Pirlo, Almiron cách vài bước chân. Lối chơi của Juve bị bóp nghẹt và họ suýt thất bại ở Sicilia vì điều ấy. Conte đã nhìn thấy trước và lần đầu tiên bố trí cặp tiền vệ Marchisio-Vidal chơi bên cạnh Pirlo để che chắn cho anh, bảo vệ anh, tranh cướp bóng cho anh… tóm lại, như người lao công làm công việc “dọn dẹp” để “Pirlo da Vinci” thỏa sức sáng tạo. Conte sẽ lại bố trí sơ đồ ấy trong trận gặp Milan, khi Boateng có nhiệm vụ làm tắt ngòi nổ Pirlo, trong khi Van Bommel cũng không rời mắt khỏi anh. Cuộc tranh chấp trung tuyến do đó sẽ trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Milan hiểu rõ Pirlo như lòng bàn tay. Pirlo tường tận Milan từ chân tơ kẽ tóc. Cả hai phía hiểu rõ những điểm yếu của nhau. Giờ thì người ta chờ đợi những bất ngờ có thể xảy ra thế nào. Vì có lẽ ai cũng biết phải làm một điều gì đó mà phía kia không hề nghĩ tới.


Allegri biết sức mạnh của Pirlo. Nhưng chính ông đã đẩy anh đi. Người ta tưởng rằng Milan không chấp nhận những “đòi hỏi tài chính quá đáng” của Pirlo khi muốn gia hạn hợp đồng. Nhưng đằng sau điều ấy là vấn đề kĩ chiến thuật. Allegri không muốn anh nữa, người đã đá cho Milan 10 mùa giải, chơi 401 trận và đoạt 9 danh hiệu cùng với sự ngưỡng mộ của các đồng đội và hàng triệu milanista. Giờ thì ông phải tiếp tục chứng minh là ông đúng (một Scudetto đoạt được mà không cần Pirlo là điều thuyết phục Berlusconi để Pirlo đi).

Pirlo đã thua Allegri và Milan ở Cúp Luigi Berlusconi, dù hôm ấy, tất cả đều thấy là anh đã gạt tình cảm sang bên để chơi nỗ lực thế nào, từ thiết kế bóng, chiếm đoạt bóng cho đến cả một hành động lạ là lao cả vào cấm địa Milan để kiếm tìm bàn thắng. Anh giận dữ ư, muốn chứng minh Milan sai ư, hay đơn giản chỉ là một thử nghiệm chiến thuật của Conte? Điều gì sẽ đến đêm nay, Pirlo sẽ lại làm những điều tương tự, thậm chí hơn thế, đá những quả phạt trực tiếp, thậm chí đòi đá phạt đền, nếu có? Tình cảm là điều không dễ mất đi, quá khứ luôn song hành với hiện tại. Khi mới tới Juve, Baggio đã từ chối đá một quả penalty trong cuộc chạm trán đầu tiên với đội bóng cũ Fiorentina. Còn Pirlo, anh sẽ làm gì?

Allegri không “mồ côi” Pirlo. Lối chơi của Milan kể từ ngày có Van Bommel và Ibra cũng thế. Nhưng các milanista nhớ anh. Nesta còn nhớ anh hơn nữa, vì họ đã ở chung phòng với nhau tại Milanello ròng rã 10 năm. Cảm giác không có Pirlo trong sắc đỏ-đen đôi khi vẫn nhức nhối với nhiều tifosi. Nhưng tất cả phải quen với điều đó, kể cả việc Pirlo sẵn sàng đá penalty vì Seedorf đốn ngã anh. Quen cả với việc Pirlo sang Juve và câu đầu tiên anh nói, là “Tôi chọn Juve vì Juve muốn không ngừng vươn lên để chiến thắng, như tôi”. Cả việc Galliani, trong ngày trước trận, đã buông ra một câu đùa cợt đủ để khiến Pirlo nổi giận: “Có lẽ cậu ta (Pirlo) sợ chúng tôi”

Anh Ngọc


Con số

401 Trong 10 năm gắn bó với Milan, Pirlo đã chơi tổng cộng 401 trận đấu và ghi 41 bàn thắng. Trong đó, 284 trận ở Serie A (32 bàn), 18 trận ở Cúp Italia (0 bàn), 93 trận ở các cúp châu Âu (8 bàn) và 6 trận ở các giải khác (1 bàn).

3 Với 3 đường chuyền thành bàn kể từ đầu mùa, Pirlo đang là 1 trong 2 cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở Serie A mùa này. Người còn lại chính là Cassano, đồng đội cũ và đối thủ mới của anh.

9 Pirlo đã giành được 9 danh hiệu với Milan, bao gồm 2 Scudetto (2004, 2011), 2 Champions League (2003, 2007), 2 Siêu Cúp châu Âu (2003, 2007), 1 Cúp Italia (2003), 1 Siêu Cúp Italia (2004) và 1 Cúp TG các CLB (2007).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm