Juventus VĐ Serie A: Bản năng gốc!

07/05/2012 05:00 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) - Khi Vucinic xuyên thủng mành lưới Cagliari ngay những phút đầu hiệp 1, Milan biết rằng họ đang mơ về nơi xa lắm. Khi Juve nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phản lưới của Canini ở hiệp 2, giữa Milan và Scudetto đã là biển rộng, sông dài... 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Juve VĐ Serie A mùa giải 2011-2012 - Ảnh Getty

Đơn giản vì khi Scudetto sắp bỏ vào trong túi, Juve sẽ không bao giờ đánh rơi nó xuống đường ray của lịch sử. Những Scudetto 2005, 2006 bị tước. Những năm tháng chìm trong bóng tối của thị phi, thất bại và những  cuộc chiến pháp lí dài dẳng sau Calciopoli. Tất cả đã trở thành chất xúc tác cực mạnh kích hoạt cho  những quả bom nguyên tử phát nổ. 

Đó là quả bom của niềm tự hào và kiêu hãnh, của hơn 100 năm lịch sử hào hùng, bất diệt,  của bản lĩnh, đẳng cấp và những giá trị trường tồn cùng năm tháng. Tất cả đã nổ tung để nhà vô địch tái sinh. Juve trở lại nơi mà nó thuộc về. Calcio chào đón nhà vô địch bất bại.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày mà “Người tình nước Ý”, như cách người ta gọi Juve, tìm lại “bản năng gốc” của mình. Đấy là bản năng của kẻ chinh phục. Chiến thắng của Inter trong trận derby đã gián tiếp giúp Juve đăng quang sớm một vòng đấu. Nhưng điều đó không thể làm giảm giá trị của chiếc cúp này. Đơn giản, Juve đã chứng tỏ rằng họ xứng đáng hơn bất cứ đội nào khác để trở thành nhà Vua của Serie A.

Đấy là một Juve đặc biệt. Đặc biệt vì khác biệt. Trên toàn cõi Châu Âu không có đội bóng lớn nào lại cùng lúc có vị Chủ tịch mới 37 tuổi và được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân ở tuổi 42. Chỉ có ở Juve. Khi người ta trẻ, người ta sống với ước vọng tràn đầy và với bầu máu nóng. Khi người ta trẻ, người ta không biết sợ là gì. Khi người ta trẻ, người ta có thể bước đi ngạo nghễ trong gian khó với con tim nhiệt thành và cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh.

Với Agnelli và Conte, lịch sử Juve đã sang trang. Người ta gọi Juve là người tình nước Ý. Người ta cũng gọi Juve là Bà đầm già. Nếu nước Ý đã phải lòng một bà đầm thay vì trao gửi trái tim mình cho thiếu nữ thì hẳn là bà đầm ấy phải quyến rũ lắm, phải có hấp lực mãnh liệt đến nhường nào. Chào mừng “Lão phu nhân” trở lại. Như chưa hề có phút lìa xa.

    HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm