Montolivo sắp rời Fiorentina: Không cam cá chậu, chim lồng

10/04/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Riccardo Montolivo đang chơi những trận đấu cuối cùng của anh cho Fiorentina. Đó là một thực tế đau lòng với những người yêu mến màu áo tím, nhưng gần như không thể thay đổi. Đội trưởng 26 tuổi của Fiorentina đã ba lần, bảy lượt từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng trong nhiều tháng qua, bất kể những động thái từ Fio cho thấy họ sẵn sàng tăng gấp đôi mức lương cho anh.

Trong hợp đồng hiện tại, được ký từ cuối năm 2008, lương của Montolivo chỉ là 1,1 triệu euro, con số khá “hẻo” so với mức mà một cầu thủ có năng lực như anh xứng đáng được hưởng. Hơn nữa, với vai trò đội trưởng và là trái tim trong lối chơi của Fiorentina khi Jovetic không thể thi đấu từ đầu mùa, rõ ràng anh phải được đối đãi “tử tế” hơn. Thực tế thì ở Fiorentina, lương của Monty còn thấp hơn của Marchionni (1,3 triệu/năm) và D’Agostino (1,5 triệu/năm), những người có rất ít đóng góp cho thành tích của Fio mùa này. Tuy nhiên, nếu Montolivo muốn ra đi thì chắc chắn không phải chỉ là về lương bổng, bởi nếu Fiorentina tăng gấp đôi lương, anh sẽ là cầu thủ được đãi ngộ tốt nhất đội.

Montolivo sắp tời Fio - Ảnh Getty

Trong những lần trì hoãn việc thương thảo hợp đồng mới với Fiorentina vừa qua, lý do mà Montolivo đưa ra luôn là “Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Đây là việc liên quan đến tương lai của tôi, do đó tôi mới là người cần phải quan tâm đến chứ không phải các vị (ý nói cánh báo chí)”. Có thể hiểu động cơ thực tế của Montolivo, bởi ở tuổi đã trưởng thành, đã đến lúc anh tìm đến các danh hiệu. Fiorentina, với cách làm bóng đá hiện tại, đặc biệt sau khi HLV tài năng Prandelli ra đi, không phải là nơi hứa hẹn thành công cho Montolivo. “Viola” chỉ còn hy vọng giữ chân Montolivo nếu giành quyền tham dự Europa League mùa tới, nhưng đó là khả năng viễn tưởng trong tình cảnh của họ hiện nay.

Trong bộ ba tài năng trẻ trưởng thành từ Atalanta những năm 2003-05, Giampaolo Pazzini đã có chỗ ở Inter dù từng bị đẩy khỏi Fio như người thừa, còn Andrea Lazzari đã được Milan theo đuổi từ hè trước. Montolivo, người được đánh giá cao nhất trong nhóm ấy, từng được xem là “Pirlo” mới, lại đang cam phận “cá chậu, chim lồng” ở Fiorentina. Đã đến lúc anh phải bay xa, bay cao hơn, gia nhập những đội bóng hàng đầu để không chỉ giành danh hiệu, mà còn thêm trưởng thành ở môi trường đỉnh cao. Cơ hội đang rộng mở, khi cả ba “đại gia” Inter, Milan và Juventus đều đã đưa tên anh vào danh sách chiêu mộ hè này, trong đó Inter được cho là đã chính thức ngỏ lời với đề nghị đầu tiên trị giá 15 triệu euro.

Nếu Montolivo nhất quyết ra đi, Fiorentina không còn cách nào khác là phải chia tay anh ngay hè này, bởi hợp đồng của Monty chỉ còn hạn đến hết mùa 2011-12, tức là nếu Fio không bán, họ sẽ phải để anh ra đi tự do sau mùa giải tới.


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm