Juventus tiếp tục bại trận: Cách mạng ở Turin sụp đổ

11/01/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Thua trắng 0-3 trước Napoli, Juventus bị Milan nới rộng khoảng cách lên 10 điểm. Tham vọng Scudetto đã đổ vỡ khi những nỗ lực cải tổ của BLĐ đội bóng trở về với con số 0 tròn trĩnh.

Để đối phó với tình trạng chấn thương của hàng công, Juventus cuống cuồng đưa Luca Toni về thay thế nhưng sau 90 phút muối mặt tại San Paolo, cựu cầu thủ của Genoa không để lại bất cứ một dấu ấn nào. Chiều cao 1m93 những tưởng sẽ hữu dụng trong lối chơi thuần biên của Juve nhưng Toni thậm chí còn không có được pha không chiến nào thực sự xuất sắc (trừ tình huống ghi bàn sau khi đã phạm lỗi với thủ môn De Sanctis). Cả trận, tiền đạo này thường xuyên bị Grava, một cầu thủ thấp hơn tới 21cm khóa chặt. Cộng thêm một Amauri chơi bóng không khác gì một "chân gỗ", Juventus coi như đã chấp không hàng tiền đạo khi đối mặt với Napoli.

Tất cả những hiện thực phũ phàng ở San Paolo không còn là những vấn đề quá mới của Juve. Từ một hàng thủ chơi quá tồi, một tuyến giữa thiếu sức chiến đấu cho tới một hàng công chơi thiếu sức sáng tạo...tất cả đã được đề cập rất nhiều lần không chỉ riêng ở mùa giải năm nay. Hai mùa trước, Juventus cũng đã nhập cuộc mùa giải cũng với một khí thế hừng hực nhưng sau nửa mùa, họ lại trở thành một trong những đội có phong độ phập phù nhất. Cứ mỗi khi sự kì vọng của các Bianconeri được đẩy lên cao nhất thì gần như ngay sau đó, đội bóng con cưng lại dội lên họ một gáo nước "cực lạnh". Juve của Ranieri đã từng như thế, của Ciro Ferrera - Zaccheroni cũng thế và hiện tại  của Del Neri cũng không hơn gì. Tất cả chỉ gói gọn ở hai chữ "thất vọng".

Juventus tiếp tục thất bại- Ảnh Getty
Để phục vụ cho tôn chỉ “Azzurri hóa”, Juventus tiếp tục là đội bóng dẫn đầu về số lượng các cầu thủ Italia (19) nhưng nghịch lý ở chỗ chính những ngôi sao ngoại quốc đang tạo ra sự thăng hoa của phần lớn các đội bóng  ở Serie A. Lazio có Hernanes, Napoli có Cavani, Inter có Eto’o trong khi Milan có Ibra... Còn Juve, họ không có ai ngoài một Krasic sớm nở tối tàn. 8 cầu thủ được Del Neri đưa về trong mùa hè, chỉ có 3 là tạo được niềm tin ở giai đoạn một nhưng hiện một đã chấn thương (Quagliarella), một đã rơi rớt phong độ (Krasic). Chỉ còn mình Aquilani là có thể chấp nhận được nhưng một cánh én sẽ không bao giờ làm lên mùa xuân.

Juve quá chú trọng vào việc làm mới đội ngũ mà mua - mượn một cách hổ lốn để rồi chẳng dùng được bao nhiêu. Trong khi những hạt giống được vun trồng (Pallardino, Giovinco) cứ lần lượt bị đẩy đi thì  những “hàng thải” như Martinez, Lanzafame, Traore hay Rinaudo lại lũ lượt đổ về.  Khi Juve bị Parma cho phơi áo 1-4, họ mới cảm nhận được nỗi đau khi họ bị chính những cái tên bị ruồng bỏ “hạ sát”. Hay như đầu mùa hè, họ bán đi Trezeguet với lý do tiền đạo người Pháp đã quá già song đến mùa đông, họ lại đưa về một Toni cũng không trẻ hơn là bao nhiêu. Chứng kiến sự hữu dụng của Trezegol trong màu áo Hercules trong khi Luca Toni có màn ra mắt quá mờ nhạt, Juventus mới càng nhận ra họ đã sai lầm trong những chính sách chuyển nhượng thế nào.

Khi Andrea Agnelli nhận chức chủ tịch đội bóng, người đàn ông 35 tuổi này tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc cách mạng triệt để. Từ bộ máy điều cho tới các thành viên trong ban huấn luyện, tất cả đã được thay đổi. Nhưng nửa mùa giải, Juve vẫn đi vào vết xe đổ cũ. Có thể khẳng định cuộc cách mạng ở Turin đã sụp đổ.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm