Cuộc đua á quân Milan (64) – Juventus (64): Cơ hội trong tay Juve

23/04/2009 12:17 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Chuỗi trận yếu kém gần đây không chỉ khiến Juve tiêu tan hy vọng Scudetto, mà còn đẩy họ tụt xuống vị trí thứ 3 và lâm vào thế bất lợi trong cả cuộc đua giành ngôi á quân với Milan. Tuy nhiên, với một lịch đấu nhẹ nhàng hơn so với “Rossoneri”, Juve vẫn có nhiều cơ hội cán đích ở vị trí thứ hai.

Lợi thế không nhỏ cho Milan

Trước khi bước vào tháng Tư, Milan còn thua Juve tới 7 điểm (bằng đúng số điểm Juve kém Inter) và sau trận hòa có phần may mắn trên sân Napoli hôm 22/3, người ta đã nghĩ khả năng Milan vượt qua Juve còn khó xảy ra hơn khả năng Juve soán ngôi Inter. Nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng, những điều không thể đã thành có thể và những điều có thể, như cơ hội để Juve đe dọa ngôi đầu của Inter, lại hóa không thể. Juve chỉ giành nổi 2 điểm ở 3 trận gần nhất, còn Milan thu hoạch số điểm tối đa để tạm đứng trên Juventus nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (30-27). Từ chỗ gần như không thể bị xâm phạm, vị trí thứ hai đã bắt đầu không thuộc về Juve và căn cứ theo phong độ sa sút hiện tại, họ khó có thể đua với đối thủ Milan đang tỏ ra đặc biệt sung sức.

Ngoài sự hơn hẳn về phong độ và tâm lý tự tin, lợi thế căn bản của Milan so với Juventus còn nằm chỗ họ được chơi sân nhà khi đối đầu trực tiếp với Juve sau đây 3 vòng đấu. Mùa giải này, San Siro là nơi đã chứng kiến sức mạnh gần như tuyệt đối của Milan, với 12 trong tổng số 15 trận sân nhà của đội quân áo đỏ-đen kết thúc trong niềm vui chiến thắng, trong số nạn nhân có cả Inter, Fiorentina. Milan mới chỉ để thua duy nhất 1 trận tại San Siro, nhưng nó cũng đã diễn ra 8 tháng trước, trong trận mở màn mùa giải (1-2 Bologna). Nếu thầy trò HLV Ancelotti giành được chiến thắng trong trận quan trọng đó, cách biệt nhiều khả năng sẽ là 3 điểm và Juve sẽ không dễ vượt qua khi mà mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
 
Milan có bảo vệ thành công ngôi á quân vào cuối mùa giải?

Nhưng cơ hội thực sự thuộc về Juve

Nếu Milan giành được điểm số tối đa trong tất cả các trận còn lại của mùa giải, như cách họ vừa trải qua 3 trận gần nhất, thì chẳng còn gì để nói. Nhưng vấn đề là đội bóng áo đỏ-đen có rất ít cơ hội làm được điều ấy, khi phần lớn chặng đường còn lại của mùa giải là núi đồi và chông gai đang chờ đợi họ. Milan chỉ có thể rảnh rang được hai vòng đấu nữa với hai trận gặp các đại diện của đảo Sicilia, Palermo (vòng 33) và Catania (34), trước khi bước vào một series 4 cuộc đại chiến, bắt đầu bằng chính trận tiếp Juventus trên sân nhà và kết thúc bằng chuyến làm khách tại Artemio Franchi, thánh địa của Fiorentina. Xen giữa hai trận “khủng” đó là chuyến hành quân đến sân Udinese và cuộc tái ngộ Roma tại San Siro, những trận đấu hết sức khó khăn. Đó là cơ sở để tin rằng kể cả nếu có bỏ cách được Juventus 3 điểm sau vòng 35, Milan vẫn có khả năng để tuột lợi thế ở giai đoạn “chốt hạ”.

Trong khi Milan phải đối mặt nhiều thách thức như thế thì Juve lại có một lịch đấu “như mơ”, với chỉ duy nhất trận làm khách Milan được đánh giá là “lành ít, dữ nhiều”. Ở 5 trận còn lại, Juve chỉ lần lượt phải gặp Reggina, Lecce (trước trận Milan), Siena, Atalanta và Lazio, những đội mà nếu “Bà đầm già” thể hiện được đúng năng lực của mình, 3 điểm là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tất nhiên Reggina và Lecce đang phải vật lộn trụ hạng và sẽ chơi sinh tử, nhưng thách thức đó vẫn nhỏ hơn so với những gì đang đợi Milan (Roma và Fio cũng đang khát thắng để cạnh tranh vé Champions League). Làm một dự đoán nho nhỏ: trong trường hợp thua Milan, Juve vẫn có thể giành được 15 điểm trong phần cuối mùa giải, còn Milan nhiều khả năng chỉ có thêm 12-14 điểm (tương đương 4 thắng và 1 hoặc 2 trận hòa), và ngôi á quân sẽ là của thầy trò “Gã thợ hàn”.

Trong trường hợp 2 đội bằng điểm vào cuối mùa, yếu tố được xét đến để xếp hạng là thành tích đối đầu chứ không phải hiệu số bàn thắng bại, và Juve cũng đang tạm nắm lợi thế này với trận thắng 4-2 ở lượt đi. Lợi thế đó sẽ là chính thức nếu họ chỉ thua cách biệt 1 bàn trên sân Milan, một nhiệm vụ khả thi. Tất nhiên, nếu muốn biến những cơ hội kể trên thành hiện thực, Juventus bắt buộc phải trở lại con đường chiến thắng ngay lập tức. Xem ra đó mới chính là thách thức khổng lồ trước mặt họ vào lúc này, chứ không phải Milan.

B.Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm