Juventus, trên đường tới Scudetto: Coi chừng! Cesena vẫn “còn sống"...

25/04/2012 13:43 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Đấy là cuộc chiến giữa hai thế giới. Người xứ Emilia-Romagna bảo, Cesena-Juve cũng giống như cuộc đối đầu giữa nàng Lọ Lem và một bà hoàng. Cesena đang đứng cuối bảng và sắp xuống hạng. Juventus đang ở ngôi đầu và hướng đến Scudetto đầu tiên sau 9 năm. Nhưng…

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“Kiểu gì Cesena cũng xuống hạng, và Thứ Tư này, mình sẽ ủng hộ Juve”. Không ít người Cesena có lẽ đã nghĩ đến việc sẽ “tái chế” chiếc khăn màu trắng-đen của đội mình để giơ nó ra trước mặt, và ủng hộ đội bóng có màu áo y hệt như Cesena. Họ lại đặt thêm một câu hỏi: “Tại sao ta không thể làm được điều đó, khi suy nghĩ này đem lại may mắn?”. Không, không hẳn là mê tín, khi Juve đang hướng đến Scudetto đầu tiên ở thời hậu Calciopoli, còn Cesena đã đặt gần như hai chân xuống hạng, nhưng lịch sử những trận derby của hai đội bóng cùng mặc áo trắng-đen cho thấy, người Cesena có lí do để tin tưởng vào một sự hài lòng kép: được cổ vũ cho Juventus, vốn có một lượng đông đảo tifosi ở xứ này, nhưng lại được chứng kiến Cesena chiến thắng. Điều ấy đã xảy ra một lần trong quá khứ, màu 1975/76, được mô tả một cách chi tiết trong cuốn tạp chí mang tên Romagna xuất bản năm ấy, vẽ hình chủ tịch Cesena Dino Manuzzi ngáng ngã người đồng nhiệm bên phía Juve, Gianpiero Boniperti. Cesena đánh bại Juve ngày ấy 2-1 ở giai đoạn cuối giải, mở ra quá trình sụp đổ khiến Juve mùa ấy mất Scudetto vào tay Torino.



Juventus vẫn cần phải cẩn trọng trên con đường đến với Scudetto - Ảnh Getty

36 năm đã qua kể từ ngày đó, hoàn cảnh của hai đội trước trận derby trắng-đen không thay đổi, Cesena trở lại vực sâu cùng lúc Juve về đỉnh cao, nhưng Manuzzi đã qua đời và được đặt tên cho SVĐ thành phố còn Del Piero đã thay Boniperti trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Juventus, và anh đang ngày càng tỏ ra hào hứng với việc ghi thêm những bàn thắng nữa ở giai đoạn cuối giải, trong khi Juve đang úp mở nói đến việc sẽ tiếp tục gắn bó với người đội trưởng huyền thoại đeo áo số 10 này thêm một mùa bóng nữa. Một điều nữa làm cầu nối với quá khứ 1976 ấy: Cesena vui vẻ “thưởng thức” những trận đấu cuối cùng của họ ở Serie A mà không hề tiếc nuối. Tinh thần ấy khiến Juve thời nào cũng không thể coi thường đội bóng xứ Romagna.

Phải, rõ ràng người  Cesena có nhiều cách để sống trong nỗi khắc khoải xuống hạng mà không rơi vào trạng thái đau khổ như Bari hay Sampdoria mùa trước. Trong nhiệm vụ có bất khả thi ấy, Cesena không buông xuôi mà vẫn chiến đấu đến cùng. Họ đã qua 5 trận không thua (hòa cả 5, đều với những đối thủ còn mục tiêu phấn đấu), đã làm Genoa khốn khổ ngay tại sào huyệt của mình, đã suýt thắng ngược Palermo và có những cầu thủ đang làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ cho Juve thấy, họ không phải “hàng thải”: Iaquinta không muốn rời Juve bằng cửa sau như cái cách anh bị đẩy về xứ này cách đây bốn tháng, sau 4 năm gắn bó với Juve bằng nhiều bàn thắng và kỉ niệm; Mutu thể hiện rằng anh không đến Juve mấy năm trước từ một vụ mua bán sai lầm không thể nào tha thứ nổi của BLĐ đội; trong khi đó, HLV Beretta muốn tất cả thấy, ông có thể làm nên những điều phi thường để ghi vào lí lịch nhằm xin việc cho mùa bóng sau. Thông điệp cho Juve rất rõ ràng: chúng tôi không tặng quà cho Juve và nếu muốn 3 điểm, hãy đổ mồ hôi, thậm chí máu, để có được nó.

Hôm nay, BTC sân cũng thông báo các tifosi nên mang theo áo mưa, bởi tháng Tư ở xứ này hay có mưa vào buổi chiều. Nên đề phòng tất cả, mưa trên khán đài, mưa trên mắt các tifosi Cesena khi đội bóng họ yêu có thể xuống hạng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mưa bàn thắng trên những thảm cỏ của sân Manuzzi…

Thư Anh

15 Cesena mới chỉ có 22 điểm sau 33 vòng đấu, kém thành tích cùng kỳ mùa giải trước tới 15 điểm. Một năm trước, Cesena đứng ở vị trí thứ 15 với 37 điểm.

21 Cesena là đội bóng có hàng tấn công kém cỏi nhất giải với chỉ 21 bàn thắng ghi được từ đầu mùa (kém 6 bàn so với đội xếp sau là Novara). Trong khi đó, Juventus đã ghi được đúng 21 bàn trong 16 trận sân khách.

73 Theo kết quả trưng cầu mới nhất được Gazzetta dello Sport tiến hành, có tới 73% số phiếu bầu chọn Juventus là chủ nhân Scudetto mùa này. 27% còn lại vẫn tin vào cơ hội của Milan.

23h00 ngày 25/4, sân Dino Manuzzi: Cesena - Juventus (lượt đi 0-2)

Giã biệt Cesena

Trên thực tế, Cesena đang trải qua chuỗi ngày ổn định nhất của mình trong mùa giải này. Họ vẫn đang đứng bét bảng và chưa từng thắng trận nào kể từ ngày 15/1 đến nay (qua 15 trận đấu), nhưng đã bất bại cả 5 trận gần nhất, điều mà ngoài họ, chỉ có Juventus và Lecce làm được. Chỉ có điều, cả 5 trận ấy của Cesena đều... hòa. Juventus chưa từng thắng ở Dino Manuzzi kể từ năm 1989 (4 trận gần nhất đều hòa), nhưng bây giờ không còn là lúc để nói những điều phi thực tế. Chỉ cần không… bán độ, đội khách sẽ có 3 điểm dễ dàng để thẳng tiến về Scudetto.

Dự đoán: 0-3

Đối đầu Serie A: 11 trận ở Cesena, chủ nhà thắng 1, hòa 6, Juve thắng 4 trận (gần nhất 26/2/1989).

Đội hình dự kiến:

Cesena: Antonioli - Ceccarelli, Moras, Rodriguez, Lauro - Guana, Colucci, Parolo - Santana - Mutu, Malonga

Juventus: Buffon - Bonucci, Barzagli, Chiellini - Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie - Borriello, Vucinic


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm