Pirlo có còn đá Panenka trước người Anh?

20/12/2013 14:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai đã được xem trận Italy thắng Anh ở vòng knock-out EURO 2012 trên sân Kiev không thể quên hình ảnh ấy trong loạt luân lưu: Pirlo bình thản nhặt trái bóng tiến về phía trước, đặt nó vào chấm đá phạt và tiếp tục bình thản sút tung lưới Joe Hart bằng một cú Panenka ngoạn mục.

Hôm ấy, Italy vượt qua đối thủ bằng sự bình thản của Pirlo, tỏa sáng ở một trong những trận đấu hay nhất của mình trong sự nghiệp Thiên thanh. Khi lá thăm của định mệnh “nhét” Italy và Anh vào chung bảng D tử thần, cùng với Uruguay và Costa Ria, và họ sẽ gặp nhau ở trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2014, hình ảnh của chàng tiền vệ với mái tóc bồng bềnh ấy lại hiện lên.

Một câu hỏi: Ở Brazil sẽ là Pirlo nào, người sẽ bùng nổ ở giai đoạn cuối của sự nghiệp ở giải đấu quốc tế cuối cùng, hay chỉ còn là một bóng mờ của chính anh, dưới sức nặng của tuổi tác, sau một chấn thương mới rồi ở Juve?

Vắng Pirlo, Juve vẫn chiến thắng

ĐT Ý rất cần đẳng cấp, tài năng, sự tự tin của Pirlo ở World Cup 2014

Juventus đang học cách chơi bóng mà không có anh. Một cú vào bóng của Lazzarri trong trận thắng Udinese 1-0 đã khiến anh ngồi ngoài trong ít nhất 40 ngày. Đấy không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi cho một đội bóng từ hai mùa bóng nay sống bằng trái tim, buồng phổi và bộ não của anh, người nghệ sĩ nhảy ballet với trái bóng trong chân. Một bi kịch đối với đội bóng của Conte? Hiện tại thì chưa. Đội bóng mạnh nhất nước Ý hiện tại đã học được cách chiến thắng mà không có Pirlo. Họ vẫn giữ được ngôi đầu bảng, đã trải qua 7 trận thắng liên tiếp mà không hề thủng lưới, đang hướng đến Scudetto thứ ba liên tiếp, và đang tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, rằng họ chưa bao giờ từ bỏ ngai vàng mà không chiến đấu.

Không có anh, không có những đường chuyền như có mắt, những pha phân phối hợp lí và điều chỉnh cự li cũng như nhịp điệu thi đấu của một nhà đạo diễn tài ba. Nhưng Juve thắng bằng sự trưởng thành của Pogba ở tuổi 20, sự chín chắn và tư chất thủ lĩnh của Vidal, giờ là người quan trọng bậc nhất nhì ở hàng tiền vệ. Và khi Tevez không còn thường xuyên tìm thấy mành lưới đối phương nữa thì Llorente lại tỏa sáng, bằng những bàn thắng đáng giá như vàng.

Nhưng Juventus có thể đi xa đến đâu và liệu có gặp những rắc rối nào không khi một lúc nào đó, chắc chắn sự vắng mặt của Pirlo sẽ có ảnh hưởng xấu về lâu về dài? Không ai biết được, nhưng trong vòng hai năm rưỡi qua, Pirlo mới chỉ vắng mặt 9 trận (4 trận vì chấn thương) và như thế là quá ít để kết luận rằng Juventus không hoàn toàn phụ thuộc vào người tiền vệ sẽ bước sang tuổi 35 vào năm tới, năm then chốt đối với không chỉ anh và Juventus mà còn vào đội tuyển Ý cho chiến dịch World Cup 2014.

Phản ứng của Cesare Prandelli sau khi biết tin số 21 của mình chấn thương: "Anh ấy là một cầu thủ then chốt của đội tuyển và Juve. Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn". Những lời nói mang tính ngoại giao ấy cho thấy vị HLV của đội Thiên thanh không hề lo ngại. Chấn thương của Pirlo không quá nặng. Kì nghỉ dưỡng thương không quá dài và thời gian hồi phục không đòi hỏi quá lâu.

Khi Pirlo trở lại, mùa bóng mới đi qua được hơn nửa chặng đường và anh còn hơn ba tháng phía trước để đạt phong độ tốt nhất nhằm lên đến đỉnh vào tháng 6-2014, thời điểm Italy khởi tranh chiến dịch World Cup bằng trận đấu với đội tuyển Anh. Vắng mặt vào giai đoạn này vì chấn thương, khi Juve đã chiếm lại được vị trí đầu bảng, cũng giống như việc anh được nghỉ ngơi một cách bắt buộc trong hơn một tháng, sau một thời gian quá dài thi đấu với mật độ quá dày.

Nhưng rất đáng lo cho Thiên thanh



Quả penalty theo phong cách Panenka nổi tiếng của Pirlo vào lưới tuyển Anh ở EURO 2012

Trong khi mới chỉ vắng mặt 9 trận của Juve trong hai năm rưỡi, chỉ riêng trong 6 tháng cuối năm 2013, Pirlo đã không ra sân trong 5 trận trong màu áo đội tuyển Italy. Anh không ra sân trong trận hòa Đan Mạch 2-2 hôm 11/10/2013, không đá trong trận giao hữu thua Argentina 1-2 hồi tháng 8, hai trận ở Confederations Cup với Uruguay (hòa 2-2), Brazil (thua 2-4) và trận hòa bẽ bàng Haiti 1-1 trước thềm giải đấu ấy.

Điều gì toát lên từ kết quả của những trận đấu ấy? Không một chiến thắng. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Juventus có thể làm được điều đó kể cả khi vắng Pirlo, nhưng Italy thì khác, bởi sự phụ thuộc của họ vào tiền vệ người Brescia lớn hơn ở Juve rất nhiều. Tại Juve, hệ thống thi đấu của Conte, dựa trên sự cơ động và cơ bắp của các chuyên gia đánh chặn và chơi nhô cao (Pogba và Vidal) cùng một tiền vệ chơi thông minh (Marchisio), có thể hóa giải được việc không Pirlo. Lối chơi của Juve bớt biến ảo hơn khi trong đội hình của họ thiếu tiền vệ mang áo số 21 nhưng vẫn giành thắng lợi dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ và sự cơ động của hàng tiền vệ.

HLV Prandelli nhận thức rõ được sự khác biệt giữa Italy của ông và Juve của Conte. Không có Pirlo, hệ thống thi đấu của Italy không thay đổi trong sơ đồ 4-3-1-2, nhưng không Pirlo là không cả chắc chắn lẫn sáng tạo. Prandelli đã sử dụng Verratti, Aquilani, De Rossi và Montolivo ở vị trí ấy nhưng không có được sự đảm bảo chắc chắn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Pirlo, vì một lí do nào đó, không thể có mặt ở Brazil?

Nỗi lo ngại ấy có thể sẽ tan biến khi Pirlo lành chấn thương và trở lại đầu năm tới. Nhưng những nỗi ám ảnh về một tuyến giữa của Italy thiếu sinh khí và có rất nhiều lựa chọn thay thế anh nhưng chưa đủ thuyết phục vẫn còn đó. Không có anh là một thảm họa cho Italy, bởi Prandelli có đủ những hảo thủ Juve ở hàng phòng ngự, nhưng xung quanh Pirlo không có những "vệ tinh" mang tên Pogba hay Vidal.

Một bài toán không hề đơn giản đối với Prandelli trong năm 2014, và người sẽ kế nhiệm ông sau World Cup 2014. Với Thiên thanh, không bao giờ dễ dàng khi không có Pirlo.

Các bảng World Cup 2014

Bảng A: Brazil, Cameroon, Mexico, Croatia.

Bảng B: Tây Ban Nha, Chile, Australia, Hà Lan.

Bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Hy Lạp.

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Italy, Anh.

Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Honduras, Pháp.

Bảng F: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia-Herzegovina.

Bảng G: Đức, Ghana, Mỹ, Bồ Đào Nha.

Bảng H: Bỉ, Algeria, Hàn Quốc, Nga.

Thời gian

* Vòng bảng: Từ ngày 13/6 đến ngày 27/6.

* Vòng 1/8: Từ ngày 29/6 đến ngày 2/7.

* Tứ kết: Ngày 5 và 6 tháng 7.

* Bán kết: Ngày 9/7 và 10/7.

* Ba Tư: Ngày 13/7.

* Chung kết: Ngày 14/7



Trương Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm