Chuyển nhượng Barca; Vụ Rossi chính thức hỏng

02/07/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ước mơ chơi bóng cho Barca của Giuseppe Rossi, hay theo chiều ngược lại là ước mơ được thấy tiền đạo người Italia chơi bóng trong màu áo đội nhà của các cule, đã chính thức tan thành mây khói. Theo xác nhận của chính người đại diện cho cầu thủ này.

Andrea Pastorello, người đã vận động rất tích cực để Rossi có thể chuyển sang Barca, vừa nói với đài Sky Italia bằng giọng điệu đầy thất : "Khả năng Rossi tới Barca giờ đã không còn nữa rồi". Theo Pastorello, Barca trong nhiều ngày gần đây không hề có liên hệ gì với cả ông lẫn Villarreal, một biểu hiện cho thấy họ đã chính thức rút khỏi vụ Rossi để tập trung cho hai mục tiêu Alexis và Cesc Fabregas. Dù không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện một bước ngoặt mới, khi các đội bóng bắt đầu mua sắm và gây ra một hiệu ứng domino, Pastorello vẫn cho rằng hi vọng Barca quay lại với Rossi là không nhiều, và thực tế là ông này đã "dọn đường" cho anh... ở lại với tuyên bố "Rossi thực ra cũng chẳng phản đối gì chuyện tiếp tục gắn bó với Villarreal."

Rossi không tới Barca - Ảnh Getty

Việc Barca chính thức "buông" Rossi, trong khi vụ Alexis Sanchez nhiều khả năng phải sau Copa America 2011 mới có kết quả, là dấu hiệu cho thấy các nhà đương kim vô địch Champions League có thể kết thúc vụ Cesc Fabregas trong thời gian rất ngắn sắp tới. Theo các nguồn tin từ Camp Nou thì Barca lại tiếp tục nâng đề nghị của họ lên, và con số mới đã ở rất gần yêu cầu 40 triệu euro từ phía Arsenal. Nếu không có gì thay đổi, Phó chủ tịch Bartomeu sẽ thay mặt Chủ tịch Sandro Rosell, người đã sang Argentina để vừa nghỉ ngơi vừa... nghiên cứu thị trường, bay sang London trong ngày hôm nay để trực tiếp làm việc với các đối tác ở sân Emirates. Phía Arsenal được cho là sẽ nói "OK" ngay sau buổi làm việc này.

Vào thời điểm này, Cesc Fabregas đang nghỉ Hè ở Ibiza, một chuỗi hòn đảo nằm ngoài khơi Địa Trung Hải, cách bờ biển Valencia khoảng 79 km, và là một địa điểm nghỉ ngơi ưa thích của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ở đây, Cesc được cho là sẽ có những cuộc hội ngộ đầy thú vị với Xavi và Thiago. Hai tiền vệ trung tâm này của Barca là những người mà về lý thuyết là không thích sự có mặt của Cesc ở Camp Nou, bởi vị trí sở trường của cầu thủ đang thuộc biên chế Arsenal cũng là vị trí mà Xavi đang nắm giữ và Thiago đang hướng tới. Nhưng biết đâu, sau một vài chai bia lạnh và những cuộc chuyện trò thân mật, một "liên minh" mới sẽ được hình thành...

D.Q.S


 

Jonathan sẽ bị bán

Tiền vệ trẻ Jonathan dos Santos đã trở lại Barcelona sau khi bị Liên đoàn bóng đá Mexico đuổi cổ về nước vì tội vô kỷ luật. Jonathan và 7 cầu thủ khác của đội U-22 Mexico được cử tham dự Copa America 2011 đã gọi gái về phòng thác loạn sau một trận giao hữu chuẩn bị cho Copa. Vì scandal này, Jonathan không những sẽ không có cơ hội khoác áo Mexico trong 6 tháng tới, mà còn đứng trước nguy cơ bị Barca tống ra đường. Barca sẽ nghe anh giải trình một lần cuối, trước khi quyết định có bán hay không.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm