Bóng đá Italy

Juventus đá muộn: Cơ hội cuối cùng

25/03/2010 13:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Cho đến lúc này, Juventus vẫn còn bám víu được vào cuộc đua tranh suất cuối cùng dự Champions League mùa sau, nhưng nếu thua trên sân Napoli đêm nay, cơ hội cho họ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Hoặc thắng Napoli, hoặc chấm hết.

Không hiểu sao Lega Calcio cứ thích “chặt” trận đấu của Juve lại đá sau cùng trong các vòng đấu giữa tuần (trong số 4 vòng giữa tuần mùa này, thì Juve phải đá muộn 2 lần, lần trước là gặp Genoa ở vòng 5). Việc được đá sau các đội khác 1 ngày sẽ giúp Juve có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần và thể lực (đặc biệt cần thiết trong hoàn cảnh bi đát hiện tại, trước trận quan trọng với Napoli – song điều tất yếu là họ sẽ có ít ngày nghỉ hơn trước vòng đấu cuối tuần), nhưng bù lại, sẽ tạo nên sức ép tâm lý không nhỏ cho thầy trò HLV Zaccheroni khi cuộc đua với Palermo và Sampdoria đang hồi quyết liệt. Rất có thể trước khi ra sân đêm nay, Juve đã bị 2 đội nói trên (hoặc 1 trong 2) bỏ xa đến 5 điểm sau vòng 30 diễn ra rạng sáng nay. Khả năng Palermo giành được thắng lợi trên sân Genoa là không thực sự cao, nhưng Sampdoria thì gần như chắc chắn đánh bại Bari, đội bóng hẳn rất muốn giúp đỡ “con cưng” Cassano, người lần đầu trở lại quê hương với tư cách cầu thủ sau 9 năm lưu lạc.


Juve phải thắng Napoli nếu muốn nuôi hy vọng dự Champions League
5 điểm trong trường hợp của Juventus là một khoảng cách hầu như không thể vượt qua khi mùa giải còn 8 vòng đấu, nếu như họ để thua Napoli đêm nay. Nếu như Milan bị đánh giá cực thấp trong cuộc đua Scudetto dù chỉ kém Inter 1 điểm sau 29 vòng, thì Juve càng không thể được nhìn nhận là đội có thể tạo ra những điều kỳ diệu khi khoảng cách là 5 điểm. Không phải vì đối thủ của họ quá mạnh (Palermo và Sampdoria đều có những nhược điểm rất rõ ràng), mà vì bản thân họ quá yếu đuối. Trong 2 vòng gần nhất, Palermo giành được 1 điểm và Samp giành 4 điểm, nhưng Juve chẳng những không vượt được Palermo mà còn bị Samp cho “hít khói”. Phong độ tệ hại cùng với những bất ổn về lực lượng chưa lúc nào ngớt chẳng cho thấy chút ít lạc quan nào cho Juve, dù họ đã và sẽ rất nỗ lực để vượt qua khủng hoảng.

Nếu thua Napoli, Juve xem như bị loại khỏi cuộc đua tranh vị trí thứ 4, mà thay vào đó, là gia nhập cuộc đua tranh suất dự Europa League với chính Napoli, Genoa, Fiorentina và đội bị rớt lại trong số Sampdoria và Palermo. Với việc Roma và Inter nhiều khả năng tiếp tục dự chung kết Cúp Italia, sẽ có 3 suất Europa League được xác định qua Serie A. 3 vé, nhưng có đến 5 đội cạnh tranh, mà hiện đội nào cũng đang có phong độ khả quan hơn Juventus. Nếu Fio thắng Catania rạng sáng nay, họ sẽ chỉ còn kém Juve 1 điểm. Nếu Genoa hạ Palermo, họ sẽ bằng điểm với Juve. Napoli cũng sẽ bằng điểm với Juve nếu thắng, đồng thời sẽ đẩy đội bóng khốn khổ này xuống thêm một bậc do hơn về đối đầu. Trong bối cảnh Juve vẫn còn phải gặp Udinese và Milan (trên sân khách) và Inter (sân nhà) trong 8 trận còn lại, thì có thể thấy cơ hội dự Europa League cho Juve cũng chẳng mấy cao.

Mặc dù vậy, sẽ không là gì cả nếu Juve không thể hiện được sự hồi sinh thực sự bằng một phong độ đủ sức thuyết phục, kể cả khi họ đánh bại Napoli. Đó mới chính là nhiệm vụ khó khăn nhất, nếu họ không muốn những cơ hội mong manh còn lại tiếp tục bay xa.
 
B.V
 
 

02h45 ngày 26/3, sân San Paolo: Napoli – Juventus (lượt đi 3-2)

Quá khó cho Juve

Phàm là bianconeri, có ai không muốn thấy Trezeguet ghi bàn mở tỷ số cho Juve? Tiền đạo kỳ cựu người Pháp đã làm như thế hàng chục lần trong quá khứ và giúp đem về cho Juve biết bao chiến thắng, nhưng lúc này, những bàn thắng mở tỷ số của anh hầu như chỉ đem lại điềm gở. Trong hai thất bại nặng nề nhất của Juve mùa này, cùng 1-4 trước Bayern Munich và Fulham, cùng tiễn chân họ ra khỏi hai giải cúp châu Âu một cách đầy hổ thẹn, Trezeguet đều là người mở tỷ số cho đội bóng Italia, và từ rất sớm. Hình ảnh Juve dẫn trước sớm sủa rồi sau đó tê liệt và gục ngã trong phần còn lại của trận đấu cũng chính là hình ảnh họ đã thể hiện mùa này, khởi đầu như mơ và đang tiến đến cái kết thúc thảm bại. Ở trận lượt đi gặp Napoli mùa này, cũng chính Trezegol là người nổ súng đầu tiên, song cuối cùng thì Juve để thua 2-3 ngay trên sân nhà. Thất bại ấy chưa ai có thể quên.

Thế nên, chẳng nhẽ Trezeguet không được phép ghi bàn đêm nay để tránh những cái dớp đen đủi? Không thể được, vì ngoài anh, Juve làm gì còn tiền đạo nào. Del Piero và Iaquinta đồng loạt nghỉ tập trong vài ngày qua do tái phát chấn thương, Amauri thì chưa thể trở lại. Thậm chí tiền đạo mới được gọi về làm “cascadeur” là Paolucci cũng phải ngồi ngoài vì lý do tương tự. Tình thế buộc Zaccheroni phải sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Trezeguet đá phía trên bộ ba Camoranesi-Diego-Candreva. Dự bị cho Trezeguet sẽ là Immobile, chân sút vô danh của đội “mầm non”. Sự điều chỉnh này cũng là bù đắp cho sự thiếu hụt nơi tuyến giữa, khi chốt chặn đáng tin cậy nhất là Sissoko trận này cũng vắng mặt vì lý do cá nhân (gia đình nhà vợ có tang).

Hàng thủ Juve đã chơi khá tự tin ở trận thua Sampdoria hôm cuối tuần qua, nhưng có khả năng lại vỡ vụn trước Napoli khi Legrottaglie bị treo giò. Chiellini đã trở lại kịp, nhưng sau chấn thương, liệu anh có thể ngay lập tức tìm lại được sự chắc chắn để đối mặt với Napoli đang có quyết tâm và sự tự tin cực cao sau trận cầm hòa Milan? Quá khó cho Juve.

Dự đoán: 3-1

Đối đầu Serie A: 63 trận ở San Paolo, Napoli thắng 19 (gần nhất 18/10/2008, 2-1), hòa 24 (23/3/1997, 0-0), thua 20 (1/10/2000, 1-2)

Lực lượng: Napoli vắng Aronica, Hoffer, Santacroce, Dossena (chấn thương). Juventus vắng Caceres, Paolucci, Chimenti, Del Piero, Iaquinta, Salihamidzic (chấn thương), Legrottaglie (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis – Grava, Cannavaro, Rinaudo – Maggio, Pazienza, Gargano, Campagnaro – Hamsik, Quagliarella – Lavezzi

Juventus: Manninger – Zebina, Cannavaro, Chiellini, Grosso – Melo, Marchisio – Camoranesi, Diego, Candreva – Trezeguet

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm