"Scirea mới" Bonucci: "Tôi muốn trở thành tân binh số 1 của Juve"

07/09/2010 20:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tất cả những ai theo dõi Serie A đã lâu thì đều biết tiếng hậu vệ huyền thoại Gaetano Scirea của Juve. Vừa gia nhập đội bóng sọc trắng đen, Bonucci đã được ví như là "Scirea mới".

Trẻ khỏe và chơi đầu tốt nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng 1,90m, Leonardo Bonucci được Juve mua với giá 15,5 triệu euro từ AS Bari nhưng thực chất sau các vụ chuyển nhượng  50%  còn lại quyền sở hữu Criscito cho Genoa và cho Bari đồng sở hữu Almiron thì đội bóng thành Turin chỉ phải bỏ ra 7 triệu euro trong vụ này và số tiền này được trả trong 3 năm.


Bonucci không chỉ quan trọng với Juve mà cả với ĐT Italia, Ảnh Getty

Có điều trùng hợp ngẫu nhiên rất thú vị là Bonucci đeo áo số 19 ở Juve và anh đến từ Bari. 11 năm trước, Zambrotta cũng tới Juve từ Bari và cũng đeo áo số 19 ở sân Delle Alpi khi ấy. Trước khi rời Juve sang Barca, Zambrotta đã có 7 năm  chơi cực kỳ thành công ở Turin và bây giờ Bonucci cũng muốn tiếp bước trên con đường ấy. Bonucci gia nhập Juve khi anh 23 tuổi còn Zambrotta đến Juve khi anh 22 tuổi. Sự khác biệt chỉ nằm ở vị trí thí đấu của 2 người.

Vừa mới chân ướt chân ráo tới sân Olimpico, Bonucci đã ngay lập tức chứng tỏ được khả năng của mình và anh được cựu thủ thành của Milan và tuyển Italia Giovanni Galli ngợi ca là "Scirea mới" của Juve và "Azzurri". "Bonucci, tôi nghĩ cậu ta có thể trở thành một Scirea mới. Trong bóng đá hiện đại thì cá tính quan trọng hơn là những phẩm chất kỹ thuật. Chiellini là một hậu vệ siêu hạng, có thể lực sung mãn, rất dũng mãnh nhưng lại chơi bóng theo bản năng. Ở World Cup vừa qua, Italia đã phải trả giá vì có 2 trung vệ đều chơi bóng theo bản năng là Chiellini và Cannavaro. Bonucci thì khác. Cậu ấy có cá tính và sự lạnh lùng để kiểm soát tình huống trong phòng ngự và còn biết cách lên tham gia tấn công rất hiệu quả nữa. Tôi nghĩ là cậu ấy có đủ phẩm chất để trở thành một Scirea mới của Juve và bóng đá Italia", Galli bình luận.

Về phần mình thì Bonucci vẫn tỏ ra khiêm nhường: "Tôi hiểu là mình vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bộ đôi trung vệ của Milan, Inter và cả người đồng đội Chiellini đều chơi tốt hơn tôi, đấy là chưa kể cặp trung vệ Burdisso và Juan của Roma nữa". Tuy nhiên, tân binh của Juve sau đó bày tỏ niềm tin và cả ước vọng của anh trong màu áo mới cũng như tình cảm của anh với Chủ tịch Agnelli của Juventus: "Khi đến Turin, tôi nhanh chóng cảm thấy như mình đang sống trong một gia đình vậy. Cuộc gặp với ngài Agnelli đã quyết định tất cả. Quan hệ của tôi với ông ấy giống như mối giao tình suốt một đời này vậy. Juve là đội bóng hàng đầu. Tôi biết là vào tháng 1/2010, Man City đã muốn có tôi và sau đó cả Man United cũng lên tiếng chào mời nhưng khi Juve đưa ra đề nghị, tôi nhận lời ngay mà không chút đắn đo. Tôi sẽ còn phát triển hơn nữa ở Juve và đến năm 2012 cùng với Chiellini, Ranocchia và Bocchetti, chúng tôi sẽ hợp thành những cặp trung vệ của tuyển Italia tại giải VĐCÂ. Ước mong của tôi bây giờ là trở thành bản hợp đồng thành công nhất của Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010", Bonucci tâm sự.

HT (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm