Juventus sắp có Gokhan Inler: Trong tay đã có đồng tiền…

30/05/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Gokhan Inler từng chỉ còn cách Napoli một bước chân. Tiền vệ người Thụy Sĩ này thậm chí đã không ăn mừng khi sút tung lưới Napoli ngay tại sân San Paolo, với lý do được cho là anh muốn tạo ấn tượng tốt với người hâm mộ Napoli. Thế rồi, Juventus đột ngột xuất hiện và phá hủy mọi thứ.

Lịch làm việc của GĐTT Marrotta đã kín đặc. Hôm nay, ông sẽ gặp đại diện của Udinese để bàn về vụ chiêu mộ tiền vệ Inler. Ngày mai là giải quyết những khúc mắc cuối cùng trong bản hợp đồng đưa HLV Conte về làm chủ công trình tái thiết (thực chất, Juve chỉ còn đợi Conte kết thúc mùa giải với Siena, với vòng cuối cùng của Serie B diễn ra tối qua). Ngày kia sẽ đến lượt hậu vệ Stephan Lichtsteiner của Lazio được đưa ra đàm phán. Những ngày tiếp theo đó sẽ là cuộc trường chinh nhằm đưa được Sergio Aguero về khoác áo bianconeri. Theo báo chí Tây Ban Nha, phía Atletico Madrid đã xác nhận Juventus là đội bóng duy nhất được ngồi vào bàn đàm phán vụ Aguero, do họ kiên quyết không bán ngôi sao số một của mình cho cừu địch Real Madrid, song đó chưa phải là tín hiệu cho thấy Juve có thể dễ dàng sở hữu chàng “phò mã” của Diego Maradona.

Inler đã đặt một chân đến Juve- Ảnh Getty

Nhưng trước khi nghĩ tới Aguero, Juve cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm thương vụ Gokhan Inler, cầu thủ mà họ coi như đã nẫng được ngay trên tay của Napoli. Các báo Italia hôm qua khẳng định Juventus đã đàm phán thành công các điều khoản cá nhân với tiền vệ người Thụy Sĩ, trong đó, một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và mức lương 2,5 triệu euro/năm đã được đưa ra và người đại diện của Inler, Dino Lamberti, đã bị chinh phục chóng vánh. Bản cam kết trong mơ này giúp Inler kiếm được nhiều gấp 4 lần so với mức lương của anh ở Udinese và nhiều hơn khoảng 1 triệu euro/năm so với mức mà Napoli đề nghị. Sự “bạo vì tiền” của Juventus cho thấy họ sẽ làm mọi cách để chiêu mộ cầu thủ này.

Sau nhiều năm phải núp dưới bóng hai kình địch thành Milano (nay lại thêm cả Napoli), sự chịu đựng của Juventus xem ra đã đến mức giới hạn. Thực chất, khát vọng hồi sinh của đội bóng áo sọc trắng-đen đã rất mãnh liệt từ mùa hè trước, nhưng khi đó, họ xác định một kế hoạch dài hơi, chậm mà chắc. Song thất bại ở mùa giải vừa kết thúc, cộng với việc thẳng cánh sa thải HLV Del Neri và tuyên bố sẵn sàng bán cả những công thần (Buffon) hay những ngôi sao sáng giá nhất (Chiellini, Melo), khẳng định rằng Juve giờ đây đã thay đổi ý định. Họ muốn trở lại đỉnh cao “luôn và ngay”. Hàng trăm triệu euro sẽ được đổ vào thị trường và những ngôi sao được săn đuổi. Đó có thể là lời đồn thổi của báo giới, nhưng hoàn toàn đáng tin cậy. Nên nhớ rằng, 3 mùa gần đây, Juve đã chi không dưới 150 triệu euro cho công cuộc phục sinh. Ở thế chân tường, động lực của họ chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nhìn bề ngoài, việc Juve quyết chinh phục Inler bằng mức lương 2,5 triệu euro/năm có vẻ bình thường (“đại gia” mà!), nhưng nếu biết rằng họ đã cân nhắc cả năm trời chỉ để tăng lương cho “cột trụ” Marchisio từ 1 triệu euro/năm lên 2,5 triệu euro/năm, thì đấy lại không là chuyện bình thường. Chắc chắn, đã đến lúc đội bóng này nhận ra rằng họ phải đầu tư mạnh, phải chấp nhận “vung tay quá trán” mới mong đạt được mục đích. Tấm gương đâu xa: Milan đã có Scudetto nhờ vung tiền trả lương cho Ibrahimovic, đi ngược lại chính sách tiết kiệm. Việc Juve cũng tích cực thu nạp các cầu thủ “miễn phí” (dù phải trả lương không ít) là rất hợp lý trong kế hoạch này. Khoản tiền tiết kiệm được từ những Pirlo, Ziegler…sẽ giúp họ tự tin hơn trong mục tiêu sở hữu những Aguero, Benzema hay Ribery.

Tuy nhiên, tiền chỉ là một chuyện, cách tiêu tiền lại là chuyện khác. Secco đã thất bại và chính Marotta cũng đã thất bại. Juventus có thể đổ vào mercato cả trăm triệu euro, nhưng câu hỏi về khả năng của cựu giám đốc Sampdoria này vẫn còn treo lơ lửng.

Bách Việt

Con số

39 Hôm 29/5, Juventus đã tổ chức lễ tưởng niệm nhân dịp 26 năm ngày xảy ra thảm họa Heysel (29/5/1985). Năm đó, 39 người hâm mộ (chủ yếu của Juventus) đã thiệt mạng trong một vụ xô xát trên khán đài sân Heysel (Bỉ) ngay trước khi trận chung kết Cúp UEFA giữa Juventus và Liverpool diễn ra. Ban lãnh đạo Juve cũng đã quyết định sẽ khắc 39 ngôi sao ở khu vực danh dự của sân bóng mới để ghi nhớ 39 nạn nhân của vụ thảm họa.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm