(TT&VH) - Gianfranco Zola có lẽ đang thu xếp hành lý để chuyển đến nước Anh, sau khi được các nhà cái ở xứ sương mù xếp là ứng cử viên số 1 ngồi vào chiếc ghế HLV ở West Ham. Nhưng chúng ta không nói về cựu tiền đạo lừng danh ấy của Italia, mà nói về Sebastian Giovinco, cầu thủ được xem là “Zola mới”, người cũng sắp đặt vé tới London.
“Zola Serie A”, “Zola Premier League”…

Giờ đây, Giovinco chắc hẳn cũng đang rất muốn đi lại con đường thành công đó của bậc tiền bối, bởi trong thời điểm hiện tại, tiền vệ của Juventus này đang ở trong hoàn cảnh không hề khác với Zola cách đây 12 năm: cùng có vóc dáng nhỏ bé (Giovinco thậm chí còn thấp hơn Zola 2cm), cùng chơi bóng khéo léo, sáng tạo và tiềm ẩn sự bùng nổ, đồng thời cùng không tìm được cơ hội tại đội bóng của mình. Cái khác duy nhất chỉ là tuổi trẻ và khát khao vươn lên của Giovinco, và đó chính là thứ mà Arsenal đang tìm kiếm.
Đã không ít lần trong mùa Hè vừa qua, HLV Wenger bày tỏ sự chú ý đến Giovinco, và sẽ không ai có thể hoài nghi vào khả năng thành công của cầu thủ có biệt danh “Formica Atomica” (chú kiến nguyên tử) này ở sân Emirates. Ngoài chuyện Wenger là một bậc thầy trong công tác đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ, thì sơ đồ chiến thuật và lối chơi hoa mỹ của Arsenal cũng rất phù hợp với khả năng của Giovinco. Đặc biệt nguy hiểm với những pha xuyên phá tốc độ và kỹ thuật từ biên vào trung lộ, Giovinco chính là mẫu cầu thủ lý tưởng mà Wenger đang “khát cháy” sau chấn thương của Rosicky và sự ra đi của Hleb. Với Giovinco, từ bóng tối Olimpico tới ánh sáng Emirates chỉ cách vẻn vẹn vài giờ bay.
… và nguy cơ để mất tài năng
Đương nhiên không chỉ Arsenal biết giá trị của Giovinco, mà Juventus cũng ý thức được rằng họ đang có trong tay một viên ngọc. Nhưng trong lúc đội bóng London tỏ ra khao khát, thì Juve lại đang đối xử một cách vô tâm với cầu thủ mà họ đã cất công dạy dỗ từ năm 2001. Đã năm lần bảy lượt “Bà đầm già” tuyên bố sẵn sàng gia hạn hợp đồng cho Giovinco để giữ chân anh, song cũng đúng chừng ấy bận họ chỉ dừng lại ở mức độ “chuẩn bị, sắp sửa”, khi không chấp nhận mức đòi hỏi lương bổng 1 triệu euro/mùa của ngôi sao trẻ. Vì quỹ lương mùa này của Juve đã phình to quá độ (115 triệu euro, cao kỷ lục) hay vì Giovinco chẳng xứng đáng nhận mức đãi ngộ ấy thì không ai biết, chỉ biết rằng Arsenal luôn sẵn sàng trả gấp đôi mức 1 triệu euro/mùa cho một cầu thủ như Giovinco.
“Zola mới” sẽ còn “thèm” Arsenal hơn nữa khi biết rằng, các tài năng trẻ luôn được HLV Wenger tin tưởng tuyệt đối và trao trách nhiệm, còn Ranieri luôn tỏ ra dè dặt với những “chú bé con”. Điển hình là ở trận lượt về “thủ tục” tại vòng sơ loại Champions League với Artmedia vừa rồi (lượt đi Juve đã thắng 4-0), Giovinco vẫn cứ bị bỏ rơi dù người ta đã kêu gọi Ranieri cho anh một cơ hội.
Arsenal đã tiết lộ ý định chiêu mộ Giovinco vào tháng 1/2009, khi thị trường mùa Đông mở cửa. Cùng lúc đó, “Zola mới” tuyên bố: “Tôi không còn thiết tha với việc gia hạn hợp đồng nữa”. Lẽ nào phải chờ tới khi cầu thủ này nói thẳng ra rằng “Hãy để tôi ra đi” thì Juve mới tìm cách níu chân anh? E rằng khi đó đã là quá muộn để giữ lại cho Serie A một tài năng.
|
1,64 – Chỉ cao có 1,64m, Giovinco chính là cầu thủ thấp nhất của Serie A mùa này. Đối thủ chính của anh ở mùa trước là Ludovic Giuly (Roma, cũng cao 1m64) đã rời Serie A về chơi cho PSG ở Ligue 1. |