Jean-Claude Blanc từ chức ở Juventus: Kết thúc một triều đại sai lầm

12/05/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hôm qua, cựu Chủ tịch Jean-Claude Blanc của Juventus đã chính thức từ chức khỏi cương vị Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính ở đội bóng này.

Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục ở lại Juventus cho đến tháng 9/2011 với nhiệm vụ giám sát thi công sân bóng mới của Juve, công trình dự định sẽ khánh thành vào tháng 8/2011 để kịp sử dụng cho mùa giải 2011-12. Sân bóng hiện đại nhất Italia này, cũng là sân bóng tư hữu đầu tiên ở đất nước hình chiếc ủng, chính là một phần “gan ruột” mà vị quan chức người Pháp này cống hiến trong 5 năm làm quản lý cho Juventus. Thay vị trí của Blanc sẽ là Giám đốc vật tư Aldo Mazzia.

Blanc cuối cùng cũng đã ra đi- Ảnh Getty
Sự ra đi của Blanc được cho là tất yếu, không chỉ bởi dưới sự điều hành của chuyên gia kinh tế 48 tuổi này ở cương vị Chủ tịch Juventus (từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010), đội bóng thành Turin đã có mùa giải tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ từ năm 1971 (tuy nhiên, mùa này thậm chí còn tệ hơn). Những bản báo cáo lỗ mùa này là bằng chứng không thể chối cãi về năng lực kém cỏi (đúng hơn là sự sa sút) của Blanc trong vai trò người đứng đầu bộ phận tài chính. Cho đến hết tháng 3/2011, Juventus đã lỗ tới 43,4 triệu euro, trong khi con số của cùng kỳ năm ngoái là lãi 14,7 triệu. Chắc chắn sức ép từ Hội đồng quản trị Juventus đã buộc Blanc phải lựa chọn cách ra đi.

Với việc Blanc, viên gạch cuối cùng của một triều đại “sai lầm” cũng đã bị dỡ bỏ. Mùa giải 2009-10 với Juventus, do Cobolli Gigli và Blanc thay nhau làm Chủ tịch và Secco làm GĐTT, là một mùa giải thảm họa. Lý do được cho là tất cả những nhân vật này đều mù tịt về bóng đá (Gigli và Blanc xuất thân từ nghề tài chính, còn Secco là người phụ trách báo chí). Tháng 3/2011, Andrea Agnelli lên làm Chủ tịch, Blanc bị đẩy về làm Tổng giám đốc, Secco bị sa thải. Tháng 6/2011, GĐTT Marotta từ Sampdoria sang, tạo ra ấn tượng về một ban lãnh đạo mới biết việc hơn nhiều. Tuy vậy, sau những gì đã xảy ra mùa này, công cuộc thay máu ở thượng tầng Juve có vẻ vẫn chỉ là những sai lầm.

Dù sao thì với sự ra đi của Blanc, người hâm mộ hy vọng rằng những tàn tích xui xẻo cuối cùng của một thời đen tối cũng theo ông đi nốt, để mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho đội bóng áo sọc trắng-đen. Mùa giải tới, Juve sẽ có sân bóng mới, có những nguồn tài chính mới hứa hẹn sẽ dồi dào, có khí thế mới và những con người mới. Hôm qua, báo chí Italia đã rộ lên tin đồn rằng Juventus đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ miễn phí tiền vệ Andrea Pirlo từ Milan (hợp đồng 3 năm, mức lương 6 triệu euro). Nếu đó là sự thực, thì với sự xuất hiện của Pirlo, cầu thủ được xem là một biểu tượng thành công trong thập kỷ qua, Juve rõ ràng sẽ có thêm những niềm tin để hướng về phía trước.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm