Juventus trong cuộc đua Scudetto: Số phận nắm trong tay

11/04/2012 15:07 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Không phải trong tầm tay, mà là đã trong tay. Juve chiến thắng và Milan thất bại để rồi đội bóng của Conte leo lên đầu bảng khi giải chỉ còn 7 vòng đấu là một lợi thế rất lớn mà Juve không thể đánh mất một lần nữa, cho giấc mơ Scudetto đầu tiên sau 9 năm.

>> Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Những gì đã mất đi vẫn có thể lấy lại được nếu như vẫn kiên trì, mạnh mẽ, bản lĩnh và không bao giờ chịu đầu hàng. Những gì đã giành lại được sau bao mồ hôi và xương máu đổ ra sẽ phải được gìn giữ bằng nhiều kiên trì, mạnh mẽ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu hơn thế nữa. Cuộc rượt đuổi Milan trong suốt hai tháng, trên sân cỏ và trong hậu trường, đã thành công khi gián tiếp buộc đối phương sụp đổ để rồi Juve vượt lên họ và bây giờ là thời khắc quyết định với mệnh lệnh tối thượng: không được mắc bất cứ sai lầm nào nữa trong 7 vòng còn lại của mùa giải. Lợi thế của Juve trước Milan không chỉ là 1 điểm hơn đối thủ, mà trên thực tế phải là 1,5 bởi họ hơn về đối đầu (2-0, 1-1). Việc tiếp tục bất bại, việc đã vượt qua những thời điểm khó khăn bằng nghị lực và một hàng phòng ngự bằng thép… chính là nền tảng cho cú vượt ngoạn mục sau 4 trận thắng liên tiếp (ghi 12 bàn và không lọt lưới bàn nào) và giờ đặt đội bóng của Conte vào bệ phóng cho một cuộc chinh phục mà hàng triệu juventino đã đợi chờ gần 2 nghìn ngày, kể từ vụ Calciopoli. Đấy sẽ là một Scudetto của sự trở lại đỉnh cao, xét về mặt kĩ thuật và chiến lược, và là Scudetto của công lí, xét theo góc nhìn của những người Juve coi họ là nạn nhân của một âm mưu lịch sử.



Juventus cần phải thắng trong tất cả các trận còn lại - Ảnh Gettyy

Xét trên phong độ hiện tại, xét trên cái cách mà giờ họ đã biết ghi bàn và sau đó bảo vệ chiến thắng để tránh việc mất đi những điểm số quan trọng dẫn đến những trận hòa đầy thất vọng, cũng như lợi thế về điểm số đang có, Juventus chính là ứng cử viên số 1 cho Scudetto. Nhưng rủi ro trong 7 trận còn lại không ít. Juve sẽ đá với Lazio đêm nay, khi đội bóng này đang củng cố vị trí thứ 3; sẽ gặp Roma hai tuần sau đó khi Luis Enrique đang tìm mọi cách để cứu vãn “dự án” bóng đá sexy của anh cũng như đạt được vị trí thứ 3 bằng mọi giá. Sau đó, là một trận đấu không đơn giản nữa với Lecce, đội đang làm tất cả để tránh cái chết. Các nhà bình luận cũng cùng thống nhất rằng, Juve đã từng chịu áp lực quá lớn của việc phải dẫn đầu bảng ở giai đoạn đầu, điều họ chưa từng quen trong suốt 5 năm qua, và áp lực ấy, cùng sức ép của một Milan hồi sinh ngày càng mạnh phía sau, đã khiến Juve mất ngôi đầu vào tay Milan vào đầu năm 2012.

22 Hàng tiền vệ Juve đã ghi tổng cộng 22 bàn thắng mùa này, nhiều nhất tại giải Serie A. Trong đó, riêng Marchisio ghi 7 bàn.

17 Đã có tổng cộng 17 cầu thủ Juve ghi bàn mùa này, ở tất cả các tuyến, trong đó hàng công ghi 20 bàn, hàng tiền vệ 22 bàn và hàng phòng ngự 9 bàn.

0 Ở vòng 32 này, Juve không có cầu thủ nào phải nghỉ thi đấu do chấn thương và treo giò, trong khi Milan vắng tới 13 người vì các nguyên nhân khác nhau.

Giờ đây, khi còn 7 vòng đấu nữa, khi đã sửa chữa được những sai lầm mắc phải trong nhiều trận đấu trước đó, liệu Juve có tái diễn điều ấy một lần nữa? Và lần này, nếu điều đó xảy ra, họ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để gỡ gạc lại. Liệu áp lực của việc làm người đi săn và bám đuổi kẻ thù có nhẹ hơn áp lực lên kẻ bị săn đuổi, khi ở vị trí đầu bảng? Không ai biết được, nhưng lịch sử cho thấy hai điều: 1) những đội bóng mà Conte nắm trước kia là Atalanta và Siena trên con đường lên Serie A không hề mất đi ngôi đầu bảng khi đã nắm chặt nó trong tay trước khi giải kết thúc 7 vòng, và 2) trong giai đoạn cuối của một số mùa giải, khi Juve đã lấy lại được vị trí đầu bảng của ai đó, họ sẽ không bao giờ buông ra nữa, và sẽ đi đến đích cuối cùng, Scudetto.

Sau khi lên đầu bảng, Conte bảo rằng, điều quan trọng nhất làm nên cú “vượt đầu” ngoạn mục ấy, là “Juve không bao giờ đầu hàng”, thể hiện qua việc Juve luôn chiến đấu để chiến thắng, khi đã “từng vào sân khi biết Milan đang hơn 7 điểm” để rồi không buông tha đối thủ. Cách biệt lớn nhất mà Milan đã tạo ra trước Juve ở mùa này chỉ là 4 điểm. Không hơn thế nữa. Giờ Juve đã hơn 1 điểm. Việc Milan đá trước Juve liên tục trong 6 trận sẽ tạo một áp lực siêu lớn lên họ nếu đối thủ số 1 này thắng mãi. Để đoạt Scudetto, Juve cần lặp lại những gì mình đã làm trong thời gian qua. Hãy làm đi, khi số phận đã nắm trong tay!

THƯ ANH

 

Juve bây giờ đã khác xưa…

Bà đầm già đang hồi xuân. Ở Italia, người ta ví von như thế. Xét trên khía cạnh thành tích của mùa này và hai mùa bóng thất vọng đã qua, có thể nhận thấy điều đó một cách hết sức rõ ràng. So với cùng kì mùa trước, Juve đang hơn 17 điểm, thủng lưới ít hơn 21 bàn (trong đó đã không thủng lưới bàn nào trong suốt 523 phút vừa qua và với 17 bàn thua/31 trận, Juve là đội có hàng thủ tốt nhất châu Âu).

Điều đáng chú ý, là trong hai mùa bóng qua, Juve đã có cả thảy 140 lượt cầu thủ chấn thương, trong khi mùa này họ chỉ có hơn 20 lượt cầu thủ nghỉ đá vì lí do này. Trong mùa này, việc các cầu thủ Juve chỉ phải nghỉ thi đấu tổng cộng 40 trận do chấn thương so với 247 lượt của Milan có thể được coi là yếu tố chính khiến Juve trội hơn Milan về thể lực giai đoạn này. Việc đẩy đi những cầu thủ trên 30 tuổi (Grygera, Salihamidzic, Rinaudo, Toni, Amauri, Iquinta) và không phải đá Cúp châu Âu cũng giúp Juve mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn đối thủ chính của mình. Việc áp dụng sơ đồ 3-5-2 cũng là điểm khác biệt so với những mùa trước, giúp Juve cực kì chắc chắn ở hàng thủ nhờ bộ ba sắt thép Barzagli-Bonucci-Chiellini, cơ động và mạnh mẽ ở tuyến giữa, trong khi chính tuyến này lại là nắm đấm tấn công của toàn đội (đã ghi 22/51 bàn của cả đội, một con số rất đáng nể).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm