Juventus – Novara: Những bài thi không bao giờ kết thúc

18/12/2011 10:37 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) -  Là Juve nghĩa là phải khao khát khẳng định đẳng cấp và sức mạnh. Là Juve cũng đồng nghĩa với việc phải luôn tự hoàn thiện mình để chống lại sức mạnh của kẻ thù. Và là Juve, nhất là ở mùa bóng đầu tiên trở lại đỉnh cao trên BXH, là luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất, để rồi từ đó chứng tỏ mình xứng đáng là ứng viên số 1 cho danh hiệu Scudetto.

Những bài thi lớn ấy, Juve đã phải trải qua nhiều tuần liên tiếp mới rồi. Đầu tiên là họ chơi những trận đấu không có các VIP bị treo giò (Marchisio ở Napoli, Pirlo trước Cesena), sau đó là luôn phải rượt đuổi đối thủ ở Napoli và Roma để rồi thoát ra khỏi San Paolo và Olimpico với 1 điểm giành được trong những trận đấu khó khăn tột bậc, và giờ đây Conte lại tiếp tục phải chứng tỏ đội bóng mà anh đang nắm trong tay có chiều sâu. Trận derby xứ Piemonte với đội đứng áp chót bảng Novara, trận đầu tiên giữa họ sau 55 năm, trên lí thuyết là đơn giản và có khả năng chiến thắng rất cao, là bài thi mới và có ý nghĩa quan trọng nữa. Bởi tối nay, Conte sẽ thiếu vắng 3 trụ cột, mỗi người ở một tuyến và anh sẽ cho những người trước đó ít cơ hội ra sân hơn có dịp thể hiện mình. Nhưng đấy chỉ là giải pháp tình thế. Họ đã bắt đầu nhìn xa hơn và tính toán tăng cường lực lượng ngay khi TTCN mùa đông mở cửa tháng tới.


Conte sẽ phải có những tính toán nhân sự cho Juve - Ảnh Getty

Ở hàng thủ, Juve sẽ thiếu vắng Bonucci (treo giò), người được đá chính sau thời gian đầu giải ngồi dự bị. Người thay thế anh sẽ là Chiellini và người trám chỗ của anh này ở vị trí hậu vệ trái có thể là De Ceglie, một hậu vệ thực thụ, hoặc thậm chí cầu thủ người Paraguay Estigarribia, vốn là một tiền vệ công. Chiến lược của sếp chuyển nhượng Marotta rất rõ ràng: Juve đang tìm kiếm một trung vệ vào kì chuyển nhượng mùa đông tháng 1/2012 và đến hè tới, họ sẽ mua thêm một hậu vệ trái nữa. Để có chỗ cho họ, Juve sẽ đẩy đi Motta và Sorensen. Ở tuyến giữa, Juve sẽ vắng Vidal (treo giò). Ở vị trí của anh, có thể Conte sẽ bố trí tiền vệ nhỏ con nhưng cơ động Giaccherini. Với một đối thủ chắc chắn sẽ khép chặt mọi con đường vào khung thành của mình như Novara, “Giaccherinho” (Conte gọi anh như thế) có thể sẽ là một giải pháp “khoan cắt bê tông” hữu hiệu. Cho tương lai gần, để tăng thêm chiều sâu cho một hàng tiền vệ đã có bộ ba Pirlo-Marchisio-Vidal, Juve đã tính tới việc đưa về Montolivo và Palombo.

Thế còn hàng công, ở vị trí lệch trái vắng Vucinic (chấn thương)? Conte thích Estigarribia, nhưng sự vắng mặt của anh, nếu có, cũng không ai quan tâm. Nếu anh đá trên sân, hoặc Del Piero (đang có phong độ tốt) hoặc Quagliarella phải bay lên trên khán đài. Bố trí ai cho trận đấu này, ở vị trí này, và sự rủi ro của lựa chọn ấy, chính là bài thi lớn nhất của Conte hôm nay. Một lần nữa, như bao lần trước, anh sẽ vượt qua, khi đối thủ chỉ là Novara, đội bóng từ thành phố quê ông nội của chính chủ tịch UEFA Platini (họ đã mời ông dự trận lượt về Novara-Juve, đội bóng cũ của ông, và ông đã nhận lời)?

Dự đoán: 2-0

                                        T.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm