02h45 ngày 4/11, Juventus - Inter Milan: Từ derby thù hận thành derby hòa bình?

03/11/2012 06:13 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) -  Massimo Moratti sẽ đến ngồi dự khán ở sân Juventus? Dư luận Italia đã đặt câu hỏi ấy một ngày trước trận Juve-Inter. Từ Milano đến Torino chỉ có trăm cây số, và chỉ mất một giờ đi xe trên đường cao tốc. Trước đây, cái không khí nặng nề trong các trận Juve-Inter đã biến một tiếng đi lại ấy thành quãng đường đi qua nửa thế kỉ mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng năm nay có thể sẽ khác...



Nếu những cú điện thoại có thể làm tan biến nỗi sợ hãi về việc bùng nổ Thế chiến thứ III khi Khrushev và Kennedy nói chuyện với nhau qua đường dây nóng để giải quyết khủng hoảng tên lửa vào năm 1962, thì những cuộc điện đàm cũng có thể sẽ giải quyết một vấn đề nặng nề không kém trên phương diện bóng đá ở Ý, mối thâm thù Juve-Inter.

Vào ngày Juve kỉ niệm sinh nhật lần thứ 115, Moratti đã chủ động gọi điện chúc mừng Andrea Agnelli, và để đáp lễ, vị Chủ tịch trẻ của Juve đã mời ông chủ của Inter đến dự khán trận derby nước Ý đêm nay, ngay tại sào huyệt của họ. Trên thực tế, khả năng Moratti đến Torino là rất thấp. Nhưng việc ông không chỉ trích Juve sau sai lầm của các trọng tài ở trận Catania-Juve và chủ động gọi điện mừng sinh nhật "Lão Bà" là một động tác chính trị quan trọng trước trận đấu, nhằm tránh căng thẳng như đã luôn xảy ra trong quá khứ, tránh sức ép cho đội bóng của mình, tránh áp lực nặng nề lên tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu, và trước con mắt của dư luận, có thể được ca ngợi là mã thượng.

"Anh chết, tôi sống"

Những động thái chính trị như thế trong thời điểm này đáng được ca ngợi. Juve-Inter đã từng là cuộc chiến hoặc sống hoặc chết trong và ngoài sân cỏ theo kiểu "Ilyad", Achilles đụng đầu với Hector mà vai trò của hai người ấy luôn thay đổi theo thời cuộc của calcio, lúc Juve là Achilles, lúc Inter là Hector và ngược lại. Nhưng hành động của Moratti-Agnelli đơn thuần là ngoài sân cỏ.

Trên sân bóng, derby nước Ý luôn là một cuộc chiến kịch tính nhất. Từ nửa thế kỉ qua đã thế, bây giờ vẫn thế và thế kỉ sau cũng không thay đổi. Như một cuộc chiến của các võ sĩ giác đấu ở thời La Mã, với câu quen thuộc bằng tiếng Latin, "Mors tua, vita mea" (anh chết, tôi sống). Tính chất của trận đấu ở lượt đi này tuy chưa quyết định, nhưng không kém phần căng thẳng, bởi một thắng lợi của Juventus sẽ đẩy Inter xa 7 điểm, một khoảng cách an toàn mà đội ĐKVĐ có thể tạo ra và coi đó như một lợi thế lớn để hướng đến Scudetto.

Bài học lớn cho Inter có thể thấy từ lần lượt Roma và Napoli, những đội bóng từng được cho là đối thủ cạnh tranh Scudetto với Juve: thua Juve trong cuộc đối đầu trực tiếp ở Juventus và từ đó bắt đầu quá trình thiếu ổn định về phong độ. Inter đã thắng 8 trận liên tiếp trên các mặt trận (6 Serie A và 2 Europa League), đang thể hiện một sự trưởng thành vượt bậc so với chính họ ở giai đoạn đầu mùa trước, nhưng sự trưởng thành ấy liệu có đủ cho một cuộc lật đổ Juve hay không thì chúng ta chỉ có thể biết được sau 90 phút.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy sẽ là một cuộc chiến căng thẳng bậc nhất. Những giá trị về kĩ thuật và mọi con số thống kê về chuỗi bất bại của Juve đã lên đến con số 49 hay những chiến thắng dồn dập của Inter có thể sẽ thành vô nghĩa nếu ở trận đấu lớn thế này, Juve hoặc Inter không thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thép của họ.

Inter có phải là đối thủ xứng tầm với Juve?

Juve đã thể hiện được điều ấy trong hơn một năm qua, tóm lại, một thiết chế ổn định. Inter thì ngược lại, đang hoàn thiện mình, cũng như với Stramaccioni, mỗi trận đấu là một bài học lớn (anh đã thua Zeman trong cuộc đối đầu ở đầu giải). Juve đang đi vào lịch sử khi lập nên những kỉ lục mới, trước hết bằng cách đập nát tất cả những kẻ nào thách thức họ. Juve vừa hạ được Bologna, thành trì cuối cùng trong 3 thành trì mùa trước họ không san phẳng được (cùng Chievo và Genoa). Juve đã đánh bại Roma và Napoli khi họ thể hiện ý đồ lật đổ. Giờ đến lượt Inter, vốn còn hơn là một đối thủ thông thường, đội chưa bao giờ từ bỏ mục đích đánh gục Juve mỗi khi có cơ hội.

Inter đã không làm được điều đó trên sân của Juve từ năm 2005 (1-0, Cruz), nhưng cũng chưa quên những gì đã xảy ra trong một cuộc song hành trước đó giữa họ ở mùa 1997-98, khi họ cùng dẫn đầu Serie A sau 10 vòng như hiện tại. Lúc ấy Inter đứng đầu, Juve đứng sau, và mỗi đội thắng một trận trong cuộc đọ sức giữa họ để rồi cuối cùng, Juve vượt qua Inter ở giai đoạn cuối để đoạt Scudetto. Điều kiện hiện tại của Inter liệu đã đủ cho một chiến thắng ở ngôi nhà mới của Juve, nơi chưa một ai ra về với một thắng lợi (Juve đã thắng 17 và hòa 6 trong 23 trận tại Juventus ở Serie A)?

15 năm sau, khi băng giá có thể đang tan (thật sự hay giả tạo chưa ai biết) trong quan hệ chính trị giữa hai đội, nhưng trên sân cỏ thì mối thù hận luôn nóng bỏng, liệu sự hoán đổi vai trò giữa họ có thể diễn ra, khi Inter cuối cùng sẽ đoạt Scudetto như Juve ngày ấy hay không? Câu trả lời cho Scudetto chỉ có ở lượt về. Còn bây giờ, là câu trả lời cho việc liệu Inter có thực sự là đối thủ cạnh tranh với Juve hay không.

Anh Ngọc

Đội hình dự kiến

Juventus (3-5-2): Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah - Vucinic, Giovinco

Inter (3-5-2): Handanovic - Ranocchia, Samuel, Juan Jesus - Zanetti, Guarin, Gargano, Cambiasso, Nagatomo - Cassano, Milito

Dự đoán: 2-0



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm