Vòng 2 Serie A: Khúc hát người Genova

01/09/2009 11:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Những người yêu bóng đá ở Genova đang phải dụi mắt, cấu vào má và thốt lên “Có phải ta đang mơ?” khi cả 2 đội bóng của thành phố này đều đang có mặt trên nhóm dẫn đầu với 2 trận toàn thắng.

Samp – Genoa: Chưa bao giờ cùng đứng cao đến thế

Inter đè bẹp Milan 4-0, còn Juventus chẳng thèm “khách sáo” với Roma ngay trên sân đối phương. Tất cả giới hâm mộ Serie A đang nhìn cả vào cuộc đua song mã đến Scudetto đã chính thức rời vạch xuất phát, trừ những người Genova. Bởi họ đang ngất ngây men chiến thắng. Sampdoria đang hiện diện trên đỉnh bảng xếp hạng nhờ hơn Juve chỉ một bàn thắng, còn Genoa chỉ chịu xếp sau Juve do phải nhận nhiều hơn một bàn thua. Chưa bao giờ Genova được chứng kiến hai đội bóng con cưng cùng đứng cao đến thế ở giải đấu hạng nhất Italia.

Cassano "bay cao" cùng Sampdoria

Chính xác là chưa bao giờ kể từ khi Sampdoria được khai sinh do sự hợp thành của hai đội bóng Sampierdanerese và Andrea Doria năm 1946, tức 63 năm qua, hai đội bóng anh em của thành phố Genova cùng thắng ở cả hai trận đầu mùa Serie A. Ngay trong mùa giải đáng tự hào nhất của thành phố, mùa 1990-91 khi Sampdoria giành Scudetto và Genoa xếp thứ tư, chẳng đội bóng nào trong số họ thắng được cả hai vòng đầu, chứ nói gì đến việc cùng nhau thăng hoa. Nhưng lúc này thì điều kỳ diệu ấy đã đến. Tiếp sau chiến thắng 2-1 nhọc nhằn nhưng xứng đáng trên sân Catania ở trận mở màn, Sampdoria đã hạ gục Udinese tới 3-1 tại thánh địa Marassi để lần đầu tiên sau 18 năm dẫn đầu bảng xếp hạng. Tương tự, Genoa cũng giữ được phong độ ấn tượng ở trận thắng Roma 3-2 trận đầu để vượt qua Atalanta 1-0 ngay trên sân khách, bất chấp gặp nhiều khó khăn về lực lượng.

Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt. Trong khi những đối thủ cạnh tranh là Palermo, Fiorentina và Napoli đều đã “sứt đầu, mẻ trán” ít nhiều, sự vẹn toàn mà hai đội bóng Genova đang có là một lợi thế không nhỏ trên chặng đường vừa khởi hành.

Sống bằng… niềm tin

Trong trường hợp của Genoa và Sampdoria, câu châm biếm quen thuộc này hóa ra chẳng hề châm biếm chút nào, bởi thực sự thì hai đội bóng của thành phố cảng Genova đang tồn tại và đi lên bằng chính niềm tin vào sức mạnh nội tại.

Genoa là một ví dụ. Họ phớt lờ chân lý “không nên thay đổi một đội hình chiến thắng” và bán đi hai cầu thủ quan trọng nhất là Milito và Thiago Motta ngay sau mùa giải thành công đầu tiên, để tiến hành nâng cấp đội bằng một kế hoạch hết sức phiêu lưu. Sự có mặt của một loạt tân binh ở đẳng cấp không quá cao nhưng rất hữu ích và phù hợp với chiến lược phát triển của Genoa đã dần cho thấy sự hiệu quả. Không cần người hùng Milito, chân sút là 50% sức mạnh của đội mùa trước, Genoa vẫn thắng Roma và Atalanta một cách thuyết phục, với những cái tên bình dị hơn nhiều, như Criscito, Zapater, Biava, Moretti. Trong trận thắng Atalanta vừa qua, HLV Gasperini mất gần như toàn bộ hàng công do chấn thương, nhưng không vì thế mà Genoa để lỡ một nhịp chạy, bởi họ có niềm tin vào bản thân.

Sampdoria còn đáng phục hơn. Với việc gần như chẳng có sự bổ sung đáng kể nào trước mùa giải mới, đội quân của tân HLV Luigi Del Neri đã bị gạch tên khỏi nhóm “ngũ hổ” có khả năng tranh các suất dự cúp châu Âu (Napoli, Fiorentina, Genoa, Palermo, Roma). Nhưng bây giờ thì không ai có thể đánh giá thấp họ, một khi cặp bài trùng Cassano và Pazzini vẫn có thể chơi bóng với cảm hứng cao nhất. Trên thực tế, đà đi lên của Sampdoria đã được thể hiện ở nửa cuối mùa giải trước với 10 bàn thắng của Pazzini và sự hiện diện ở trận chung kết Cúp Italia sau khi đánh bại Inter. Niềm tin của Sampdoria, vốn được củng cố nhờ giữ chân thành công “linh hồn” Cassano, lại càng tăng cao khi có một nhà cầm quân lọc lõi như Del Neri đến chèo lái.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu và sự thăng hoa của thành phố Genova trên bản đồ calcio mới chỉ nên xem là một hiện tượng. Nhưng sự kiện lịch sử vẫn là sự kiện lịch sử, và biết đâu đấy, đó là tín hiệu báo trước Serie A 2009-10 sẽ là mùa giải của những người Genova?

Kết quả vòng 2 Serie A
 
Atalanta – Genoa 0-1

Bari – Bologna 0-0

Milan – Inter 0-4

Cagliari – Siena 1-3

Chievo – Lazio 1-2

Fiorentina – Palermo 1-0

Napoli – Livorno 3-1

Parma – Catania 2-1

Roma – Juventus 1-3

Sampdoria – Udinese 3-1
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm