Từ nỗi buồn Europa League…
![]() Juve liên tiếp gây thất vọng gần đây - Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, khi mùa giải thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn nghỉ Giáng sinh, “Lão phu nhân” đã phải chia tay với một trong hai tham vọng của mình. Trong một
đêm lạnh giá ở Ba Lan, đội quân của HLV Del Neri đã chôn vùi giấc mơ của mình dưới những bông tuyết trắng.
Cuộc chia tay trong lặng lẽ ấy để lại quá nhiều nỗi thất vọng. Người ta có thể đổ lỗi cho cơn mưa tuyết trắng xóa thành phố Poznan đã khiến Juve bị tê cóng, nhưng thực tế đó là trận hòa và kết quả mà Juve xứng đáng phải nhận. Kể từ khi Europa League mùa này khởi tranh, Juve của Del Neri chưa hề cho thấy dáng dấp của một đội bóng lớn, khi liên tục gây thất vọng, không có tính ổn định, và nhất là thiếu bản sắc.
Niềm tin mà các tifosi đặt vào “Biancodelneri” đã vơi đi rất nhiều sau đêm mặt sân Miejski ở Poznan chẳng khác hình ảnh của một nghĩa địa u ám. Giờ đây, tất cả những gì còn lại của Juve là dồn sức cho cuộc đua tranh Scudetto (trên thực tế, Juve còn chưa đá Cúp Italia, nhưng đây là danh hiệu mà chẳng mấy ai thích thú).
… đến hy vọng Scudetto
Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, Juve xứng đáng là một trong những ứng viên sẽ thay thế “ngai vàng” của Inter. Tuy nhiên, trong thời điểm mà niềm tin của các tifosi vào đội bóng bị sứt mẻ nghiêm trọng, Juve cần phải chứng minh tham vọng và vị thế ứng viên là có thực chứ không chỉ tồn tại trên mặt giấy.
Điều đó cũng đồng nghĩa, chiến thắng trong trận làm khách ở Catania là nhiệm vụ bắt buộc với Juve. Tất nhiên, đó không chỉ là 3 điểm đơn thuần để tiếp tục bám sát hai đội đầu bảng, mà điều quan trọng là “Lão phu nhân” phải thể hiện được một lối chơi mới mẻ hơn, giàu tính sáng tạo hơn.
Từ đầu mùa, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra hình ảnh thiếu tính ổn định trong đội hình mà Del Neri xây dựng, và chiến thuật không có nhiều đặc biệt. Juve không tạo được sự kết dính của một tập thể như những ngày còn thống trị Serie A trước Calciopoli. Trong từng trận đấu, không nhiều lần Juve giải quyết đối thủ bằng những pha tổ chức tấn công sắc bén, mà phần lớn phụ thuộc vào sự bùng nổ của một vài cá nhân, mà nổi bật là Krasic.
Thực tế, một đội bóng muốn đoạt Scudetto không thể bám víu vào những thắng lợi mang dấu ấn cá nhân. Vì thế, hơn lúc nào hết, khi mà nỗi buồn Europa League cần sớm được đẩy lùi và giành lại niềm tin từ các tifosi, “Biancodelneri” cần có một thắng lợi thuyết phục trước Catania, về mặt tỉ số cũng như lối chơi.
Đó sẽ là một nhiệm vụ không đơn giản với Juve và Del Neri, bởi Catania đang chơi rất tốt ở Massimino, là 1 trong 3 đội bất bại sân nhà từ đầu mùa (cùng Roma và Bologna). Nhưng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, và chiếc ghế của Del Neri chắc chắn sẽ bị “soi” nếu Juve không thể giành 3 điểm ở Catania.
|
Đối đầu: 12 lần ở Massimino. Catania thắng 3, hòa 4, Juve thắng 5. Lực lượng: Catania: Augustyn, Spolli, Bellusci chấn thương. Juventus: Buffon, De Ceglie, Legrottaglie, Rinaudo, Grygera, J.Martinez, Amauri chấn thương. Marchisio bị treo giò. Đội hình dự kiến: Catania: Andujar – Potenza, Silvestre, Terlizzi, Alvarez – Biagianti – Gomez, Izco, Ledesma, Mascara – M.Lopez Juventus: Storari – Sorensen, Bonucci, Chiellini, Grosso – Krasic, Melo, Aquilani, Pepe – Quagliarella, Iaquinta |
