Juve vẫn chưa biết thắng: Đâu rồi niềm kiêu hãnh?

14/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Dẫn trước 2 bàn trong hơn nửa giờ thi đấu, nhưng Juve đã không thể giành chiến thắng khi để chủ nhà Cesena giành lại 1 điểm. Thêm một lần nữa, “Lão phu nhân” thể hiện hình ảnh kiệt quệ và giấc mơ trở lại Champions League gần như đã khép lại.

Khi Del Piero có pha đột phá trung lộ rất kỹ thuật, trước khi chọc khe để Matri thoát xuống thực hiện cú dứt điểm chéo góc mở tỉ số, gương mặt của Del Neri đã giãn hẳn ra. Lần đầu đầu tiên sau 3 trận liên tiếp không biết ghi bàn, Juve đã có được bàn thắng đầu tiên. Khởi đầu thuận lợi ấy mở ra viễn cảnh về thắng lợi đầu tiên sau đúng một tháng, và tương lai của Del Neri phần nào bị cứu vãn.

Khi Matri đón pha sút bóng trúng cột dọc bật ra của Del Piero để nâng tỉ số lên 2-0, và trước đó là tình huống Giaccherini bỏ lỡ cơ hội để cân bằng tỉ số cho Cesena (sút trúng cột, đá bồi ra ngoài ở cự ly hơn 1m), Del Neri thở phào nhẹ nhõm. Dẫn trước 2 bàn khá sớm, Del Neri và các tifosi Juve có mặt trên sân Dino Manuzzi có cơ sở để tin tưởng đội nhà sẽ có được chiến thắng.

Juve, niềm kiêu hãnh nay đâu?- Ảnh Getty
Thế nhưng, sự đời luôn chưa đựng nhiều bất ngờ khó lường. Khi mà hàng công đang khởi sắc trở lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, thì hàng thủ Juve lại rách toạc. Một lần được “Chúa” cứu thua, một lần Buffon buộc phải phạm lỗi chịu penalty dường như là chưa đủ, để rồi Marco Motta phải làm hại đội nhà thêm bằng chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút 43. Trong thế trận thiếu người, Juve chỉ còn biết sống nhờ tài năng của Buffon, người đã có ít nhất 3 pha cứu thua đẳng cấp.

Nhưng Buffon, gương mặt xuất sắc nhất của Juve trong trận chứ không phải Matri, cũng không thể bảo vệ được lợi thế dẫn bị, khi bị khuất phục bởi cú sút rất căng của Parolo. Đây là tình huống mà Chiellini và Marchisio đã che khuất tầm nhìn của Buffon, khiến anh không có được phản ứng tốt nhất.

Đâu rồi niềm kiêu hãnh?

Del Neri luôn nhắc đi nhắc lại về việc đưa Juve trở lại với vị thế số một của bóng đá Italia. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, điều mà người ta thấy ở Juve dưới sự dẫn dắt của Del Neri là một đội bóng mà bất kỳ đối thủ nào cũng có thể đánh bại, và không thể hiện được chút bản sắc nào.

Trước đây, trong bất kỳ thời điểm nào, Juve đều thể hiện được niềm kiêu hãnh của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia. Nhưng giờ đây niềm kiêu hãnh và danh dự là một thứ quá xa xỉ. Chính xác hơn, hiện tại Juve không còn là một quý bà sắc sảo và đầy quyến rũ nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của một lão bà đang kiệt quệ bởi gánh nặng của tuổi tác.

Ở thời điểm hiện tại, Juve đang phải chịu di chứng nặng nề của vấn nạn chấn thương, nhưng đó không phải nguyên nhân chính của chuỗi phong độ tệ hại. Ai cũng thấy, Del Neri mới là tác nhân chính đẩy Juve vào tình cảnh tan nát hiện nay, khi giấc mơ kiếm một vị trí trong top 6 cũng ngày một xa xôi.

Mỗi trận đấu của Juve từ đầu năm đến nay luôn có những sai lầm về chiến thuật của Del Neri. Trong đó, hàng thủ là điểm yếu lớn nhất của “Bianco(del)Neri”. Sở hữu trong tay một nửa gương mặt chính thức của hàng thủ ĐTQG Italia (Bonucci, Chiellini), chưa kể trong khung thành là Buffon đầy bản lĩnh và kinh nghiệm, nhưng các đối thủ không mấy khó khăn để có thể chọc thủng lưới Juve.

Một năm trước, Juve đã phải nhờ đến vé vớt để được quyền dự Europa League (được tính cho đội hạng 7, do Roma và Inter vào chung kết Cúp Italia nhưng đều dự Champions League). Mùa này, phải chăng cái điều chẳng hay ho gì ấy sẽ lặp lại? Nhưng biết đâu, mọi sự có thể tệ hơn nữa, chẳng hạn như lặp lại thảm họa 1991, dưới thời HLV Gigi Maifredi, khi lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm Juve không dự bất cứ Cúp châu Âu nào?

Ngọc Linh


1 Tròn 1 tháng Juve không thắng ở Serie A, thua 3, hòa 1. Lần gần nhất họ thắng là hạ Inter 1-0 hôm 13/2. 4 Lần đầu tiên trong mùa này Juventus trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. “Kỷ lục” cũ là 3 trận (hòa Chievo 1-1 vòng 17, thua Parma 1-4 vòng 18, thua Napoli 0-3 vòng 19).

6 Alessandro Matri đã có 6 cú đúp ở Serie A mùa này (4 cho Cagliari, 2 cho Juve), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (Eto’o đứng thứ 2 với 5 lần). Matri đã ghi 3 bàn cho Juve trong 5 trận gần nhất. Đó cũng chính là số bàn thắng mà Juve ghi được trong giai đoạn đó.

21 Là số điểm Juve giành được trong 15 trận gặp các đội thuộc nửa dưới BXH từ đầu mùa (thắng 5, hòa 6, thua 4), trung bình chỉ 1,4 điểm/trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm