10/12/2008 15:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Tội nghiệp cho cả Juve lẫn Milan. Giấc mơ Scudetto của họ vẫn còn, nhưng nó không lung linh như trước. Tất cả là tại Inter.

Milan vẫn chỉ là một đội đá Cúp không hơn không kém, và phong độ thiếu ổn định trong một mùa bóng không Champions League đã khiến họ không còn lời bào chữa. Chiến thắng duy nhất của Milan là trên góc độ truyền thông mà Berlusconi và Galliani là những chuyên gia đáng nể. Không Champions League, nhưng lại an ủi được về túi tiền và hình ảnh nhờ Ronaldinho, sắp sửa Beckham và sự điên rồ của Galliani đã lên đến mức không giới hạn khi ông đang tính đưa về... Ronaldo (không phải là Cristiano Ronaldo, mà chính là “Ro béo” ngày nào). Những con người ấy không phải cho Scudetto.
Juve-Milan là trận đấu kinh điển của calcio, khi cả thế giới bóng đá hướng về đó. Cả Milan lẫn Juve đều tuyên bố họ là những đối thủ thực sự cạnh tranh Scudetto với Inter, và trận đấu trên sân Olimpico đêm chủ nhật này sẽ giúp họ chứng minh điều đó, nghĩa là trên thực tế, đấy có khả năng biến thành một cuộc đối đầu chỉ cho vị trí á quân. Juve phải tự trách mình vì không chặn nổi Inter. Milan bị ảnh hưởng bởi quá nhiều vấn đề nội tại liên quan đến nhân sự. Juve-Milan sẽ rất hấp dẫn, nhưng có thực sự vô nghĩa? Hy vọng là không, dù điểm hẹn thứ 2 cho Scudetto (trận Inter-Juve) đã qua và không ai chặn nổi con tàu Inter. Tất cả chờ đợi điểm hẹn thứ 3 sau đây 2 tháng nữa, trận derby Inter-Milan lượt về, 15/2/2009, một ngày sau lễ Valentine.
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất