Juventus vừa đá đã thua: Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu

31/08/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Không thể dựa vào một trận thua để phán xét cuộc cách mạng của Del Neri đã thất bại. Thậm chí, cú ngã trước Bari còn có một ý nghĩa tích cực giúp Juventus cũng như các tifosi của họ nhận ra mình đang ở đâu, cần gì và thiếu gì.

Thất bại đến từ đâu?

Chỉ có 5 cựu binh (Chiellini, Del Piero, Maschisio, De Ceglie và Melo), 6 cái tên còn lại có mặt trong đội hình xuất phát  đều là những tân binh. Chỉ sau 3 tháng hè, Juventus đã thay đổi quá nhanh. Dưới sự hậu thuẫn gần như tuyệt đối của các "sếp" Juve, Del Neri đã nỗ lực hết mình để sẵn sàng cho một cuộc cách mạng. Tất nhiên, với một tập thể có quá nhiều những nhân tố mới, Del Neri buộc phải tiến hành từng bước một chứ chưa thể đi theo hướng quá độ bằng cách đốt cháy giai đoạn.

Nếu tính cả Martinez và Lanzafame, số tân binh được sử dụng trong trận đấu với Bari đã nâng lên con số 8. Trong số này, người đến sớm nhất (Pepe, Bonucci) được 2 tháng, người muộn nhất (Quagliarella) mới chỉ được 3 ngày. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy chưa đủ để làm nên một khối thống nhất trong bộ khung 4-4-2 gần như chắc chắn sẽ được cố định trong lối chơi của Juventus ở mùa bóng này. Bianconeri đã đá giãn biên, thiên nhiều về tấn công cánh đúng theo những gì mà Del Neri yêu cầu song tính hiệu quả là hần
Các cầu thủ Juve thất vọng khi để thua Bari- Ảnh Getty

như không có. Điều này cũng không phải là một kết quả quá khó hiểu. Cả trận, những mắt xích của Juve chơi rời rạc và không thể hiện được sự gắn kết giữa các tuyến. Dù đã rất cố gắng nhưng "đôi cánh" của Juve (ban đầu là Krasic - Pepe, sau đó là Martinez - Lanzafame) đều không thể tạo ra được sự sắc sảo. Phần vì thiếu chính xác, phần do không có một tiền đạo chơi đầu giỏi (Del Piero và Quagliarella không phải là mẫu cầu thủ giỏi không chiến) nên khá nhiều những đường chuyền từ biên vào đều tỏ ra vô hại trước hàng thủ có tính kỉ luật cực cao của Bari.


Ở hàng thủ, việc Del Neri yêu cầu các học trò chủ động tấn công biên nhiều nên buộc các hậu vệ cánh phải dâng cao hỗ trợ cho các tiền vệ. Điều này đòi hỏi De Ceglie (trái) và Motta (phải) phải biết công thủ nhịp nhàng. Song cũng vì mải mê lên tham gia tấn công, hai hậu vệ cánh này bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự. Tình huống Motta để cho Ghezzal  thoát xuống đối mặt với Storari ở phút thứ 16 là một trong những ví dụ điển hình. Một vấn đề nữa là cự ly giữa các vị trí phòng ngự của Juventus không có được sự nhất quán khi không ít lần các trung vệ và tiền vệ phòng ngự dẫm chân lên nhau. Chính điều này đã giúp cho Bari dù chỉ có 3 cầu thủ Ghezzal, Barreto, Kutuzov đá cao nhất trên hàng công nhưng cứ mỗi lần lên bóng, bộ ba tấn công này đều khiến cho hàng thủ của Juve rối tung dẫn đến những sai lầm cơ bản. Juve đã may mắn vì chỉ để thua 1 bàn (do công của Donati) bởi nếu các tiền đạo của Bari dứt điểm tốt,  Storari sẽ phải vào lưới nhặt bóng hơn 1 lần.

Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu

Nhìn vào lực lượng với số tân binh mà Juve đang có, có thể nhận thấy đó chỉ đều là những bản hợp đồng trung bình khá. Do đó, bên cạnh chất lượng chuyên môn, để thích nghi, các tân binh của Juve sẽ cần phải có một khoảng thời gian hòa nhập nhất định.

Vấn đề nằm ở chỗ việc Juve mua sắm quá nhiều đã khiến đội bóng của Del Neri bị truyền thông thổi phồng rằng họ đã trở lại. Nhưng thực tế, Juve đang đó đơn thuần chỉ là một trận thua mà theo Del Neri cho rằng nó cần thiết với Juventus lúc này. Sau trận đấu chiến lược gia 60 tuổi nói rằng “Juventus vẫn cần còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục nhưng từ thất bại này tôi đã tìm ra được những điểm tích cực của đội bóng”.

Vạn sự khởi đầu nan, cuộc cách  mạng nào cũng có cái giá nhất định. Với tư cách của một nhà cầm quân, của một người trực tiếp làm cách mạng, Del Neri biết rằng tất cả chỉ mới bắt đầu.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm