"Bệnh viện" Juve và cơn đau đầu mới của Del Neri

01/11/2010 19:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trận thắng Milan đúng dịp kỷ niệm sinh nhật 113 năm hình thành và phát triển của Juventus vẫn đang để lại những cảm xúc ngọt ngào trên từng con đường góc phố ở Torino. Tuy nhiên, sau niềm vui là nỗi lo khi Juve phải đánh đổi 3 điểm mang về từ San Siro bằng 2 ca chấn thương mới của Martinez (rách cơ chân trái, dự kiến nghỉ 2 tháng) và De Ceglie (gãy xương bánh chè, nghỉ khoảng 3 tháng).

Thống kê cho thấy là hiện Juve có tới 9 cầu thủ chấn thương và đang phải dưỡng thương ở các mức độ khác nhau là Martinez, De Ceglie, Buffon, Manninger, Armand Traore, Rinaudo, Grygera, Iaquinta và Lanzafame. Tình hình nguy cấp đó khiến cho HLV Del Neri phải liên tục dùng các phương án chắp vá đội hình, đặc biệt là ở hàng thủ. Dự kiến cặp hậu vệ biên của Juve trong thời gian trước mắt sẽ là Pepe (trái)-Motta (phải).

Juve mất cả Martinez lẫn De Ceglie sau trậấu với Milan, Ảnh Getty

Ngoài hai người này, Juve có lẽ cũng buộc phải tính đến phương án dùng cầu thủ trẻ Ferrero đá hậu vệ trái để Pepe chơi tiền vệ trái thay Martinez trong những trận đấu không quá quan trọng như ở Coppa Italia chẳng hạn. Một giải pháp khác là dùng lại hai lão tướng Grosso và Salihamidzic vốn đã được đưa vào "viện bảo tàng". Tuy nhiên dù có dùng "các ông già" Juve cũng chỉ có thể tận dụng họ ở Serie A còn ở cúp Châu Âu thì không thể vì 2 cầu thủ này không được đăng ký.

Trước mắt trong trận lượt về vòng bảng Europa League với Salzburg của Áo, Juve chỉ có 2 tiền đạo là Del Piero và Amauri (vừa khỏi chấn thương). Quagliarella hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không đủ điều kiện đá Europa League. Ở hai hành lang của hàng thủ tuy Juve có thể dùng Grosso và Salihamidzic cho mặt trận Serie A nhưng không ai dám chắc là họ đá tròn vai, chứ không nói gì là xuất sắc vì suốt từ đầu mùa giải mới đến nay họ chưa được ra sân phút nào. Trước mắt, Juve không có lựa chọn nào khác hơn là những phương án nói trên còn xa hơn một chút thì ngay khi TTCN mùa đông mở cửa vào tháng 1/2011, TGĐ Marotta đã tính tới chuyện "đi chợ" trở lại với mục tiêu là mua hoặc mượn một trung phong, cùng một hậu vệ cánh.

Cũng liên quan tới Juve,  Felipe Melo vừa bày tỏ ước mong của anh là trở thành thần tượng của các tifosi Juventus. Tiền vệ người Brazil gia nhập Juve từ mùa giải trước theo bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro từ Fiorentina. Phí chuyển nhượng của Melo biến anh trở thành tiền vệ trụ đắt giá nhất trong lịch sử Juve nhưng phải đến những trận đấu gần đây thì người ta mới dần thấy giá trị của Melo, cũng như lí do Juve bỏ ra một số tiền khá lớn để mua anh.

Melo không phải là người hay xuất hiện trước giới truyền thông và tuyên bố này nọ, nhưng sau trận thắng Milan vừa qua, anh đã nói khá nhiều điều trong đó có cả những điều anh chưa từng bày tỏ. "Đối với tôi, Juve là một gia đình. Khi ra sân chúng tôi là 11 người bạn cùng chung chí hướng, quyết tâm. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng và cùng nhau thất bại. Trận thắng Milan còn hơn là 3 điểm. Juve đã thắng bằng sức mạnh đoàn kết của một tập thể. Chúng tôi chơi như những con sư tử. Bạn hãy hình dung, Juve chiến thắng ở San Siro trước 87000 khán giá. Đó không hề là chuyện dễ dàng".

Tiền vệ người Brazil sau đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với Del Piero và thổ lộ giấc mơ của riêng anh: "Del Piero là thần tượng của tôi. Tôi không phải là Chủ tịch Juve. Nếu tôi mà là Chủ tịch CLB thì tôi sẽ ký hợp đồng với anh ấy cho tới khi anh ấy treo giày. Đó là một cầu thủ vĩ đại, là lịch sử của Juve. Bây giờ tôi cảm thấy thanh thản hơn mùa trước rất nhiều. Bên tôi luôn có rất nhiều đồng nghiệp, các nhà vô địch, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mùa giải này. Giấc mơ của tôi bây giờ là trở lại đội tuyển Brazil và chơi tốt ở đây. Tôi muốn trở thành thần tượng trong mắt các tifosi của Juve".

HT (Theo Tuttosport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm