0h00 ngày 17/9, Juventus – Lech: Chờ duyên của anh, Alex

16/09/2010 11:32 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Del Piero đang rất có duyên với Europa League, sau khi đưa Juve đến với vòng đấu bảng, thủ quân 36 tuổi được kì vọng sẽ tiếp tục mang một chiến thắng về cho Lão phu nhân.

Sự chờ đợi của Del Piero


Juve trông đợi ở Del Piero, Ảnh Getty
Trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Sampdoria, Alex không ghi bàn dù anh đã chơi cả trận. Del Piero đã chơi không tốt, anh bỏ lỡ một số cơ hội và không đóng góp được quá nhiều vào lối chơi của cả đội. Đã bắt đầu có ai đó nói rằng Del Neri đang đặt niềm tin mù quáng vào Del Piero, một cầu thủ đã bước sang tuổi 36 thay vì trao niềm tin cho những nhân tố trẻ hơn. Nhưng như Del Neri đã tuyên bố, "Del Piero là Diego của tôi", bất chấp gánh nặng tuổi tác, Alex vẫn luôn có một chỗ đứng chính thức trong đội hình xuất phát của Juve khi đã chơi trọn 90 phút trong trận đấu với Bari và Sampdoria. Theo quan điểm của Del Neri, thủ quân của Juve sẽ là trung tâm trong bộ khung mà ông dựng lên. Có nghĩa là khi nào Del Piero còn có thể thi đấu, anh vẫn sẽ là nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi của Bianconeri.

Amauri đã sẵn sàng

Bên cạnh việc kì vọng nhiều vào cái duyên của Del Piero, Del Neri cũng vừa đón một tin vui khi chấn thương của Amauri hồi phục nhanh hơn dự kiến. Theo một thông báo mới nhất của các nhân viên y tế, tiền đạo gốc Brazil có thể sẽ có đủ thể lực để ra sân trong trận đấu đêm nay. Sự trở lại của Amauri lúc này là cần thiết. Juventus đang thiếu vắng một trung phong cần thiết nhằm phục vụ cho lối đá giãn biên thiên nhiều về bóng bổng. Trong hai trận đấu với Bari và Samp, do khả năng không chiến của Del Piero và Quagliarella còn hạn chế nên hầu hết những đường bóng bổng xuất phát từ hai bên cánh của Juve đều trở nên vô nghĩa. Có Amauri, gánh nặng trên hàng công của Juve cũng sẽ được giảm tải đáng kể cho Del Piero.

Del Piero không còn ở đỉnh cao phong độ, anh cũng không còn trẻ trong khi ở Juve vẫn còn có những người có chơi tốt hơn song Del Neri vẫn trao niềm tin tuyệt đối lên Alex bởi ông hiểu rằng, ngoài khả năng, Del Piero còn mang vóc dáng của một thủ lĩnh. Ở sân Olimpico, Alex là một tượng đài, tiếng nói của anh có trọng lượng hơn bao giờ hết. Với một đội bóng gồm nhiều tân binh như hiện tại, Del Neri cần một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng như Alex. Vì thế, với chiến lược gia 60 tuổi, Del Piero vẫn luôn là sự lựa chọn số 1.

Hôm chủ nhật vừa qua, Del Piero đã đánh dấu cột mốc tròn 17 năm chơi cho Juventus. Nhưng trận đấu đó, Juve bị Sampdoria cầm hòa và khiến sự kiện trọng đại trong sự nghiệp của anh không được trọn vẹn. Trên trang web cá nhân của mình, Del Piero đã viết về 17 lý do vì sao anh chọn và gắn bó với Juve. Một trong số ấy có lý do là sự chờ đợi. Alex đã chơi mờ nhạt trong hai trận đấu với Bari và Sampdoria nhưng có thể anh sẽ chờ đợi đến trận đấu đêm nay để bùng nổ. Nên nhớ, mùa này Del Piero đang có duyên với Europa League. Chính anh đã ghi 2 bàn cho Juventus, đều ở các trận lượt về vòng loại Europa League để đưa Juventus ghi tên vào vòng đấu bảng.

* Mục tiêu 3 điểm

Trong quá khứ, Juventus và Lech chưa một lần gặp nhau ở các cúp châu Âu. Dù đã 7 lần liên tiếp bất bại trước những đội bóng Ba Lan nhưng đội bóng của HLV Jacek Zieliński vẫn là một ẩn số đối với Juve.  Là một đội bóng có tên tuổi của Ba Lan nhưng thành tích của Lech ở các cúp châu Âu khá nghèo nàn. Họ thường là khách quen của các vòng sơ loại Champions League nhưng lại chưa một lần ghi tên ở vòng đấu bảng. Thành tích tốt nhất gần đây của Lech là việc họ lọt tới vòng knock –out UEFA Cup 2008/09 trước khi bị Udinese loại với tỷ số 3-4 sau hai lượt trận.

Tiếp Lech trên sân nhà, mục tiêu của Juventus buộc phải có 3 điểm. Nằm trong một bảng đấu khó khăn với những đội bóng khá “rắn mặt” như Manchester City hay Salzburg, việc tận thu những điểm số tối đa khi được chơi tại Olimpico là một nhiệm vụ gần như bắt buộc với Juventus. Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp thày trò Del Neri có được sự tự tin hơn khi bước vào những vòng đấu tiếp theo vốn được được dự đoán sẽ khốc liệt hơn rất nhiều.

Dự đoán : 2-0

+Lực lượng:

Juventus: Quagliarella không được phép tham dự vì trước khi đến Juve anh đã chơi cho Napoli ở vòng sơ loại Europa League. Amauri trở lại nhưng chưa chắc ra sân, Buffon và Martinez chấn thương.

Lech: Dimitrije Injac trở lại, Zielinski và Jacek Kielb chấn thương

Đội hình dự kiến:

Juventus: Storari- Motta, Bonucci, Chiellini, De Cegli - Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe - Iaquinta, Del Piero

Lech: Buric - Wojtkowiak, Arboleda, Durdevic, Henriquez - Bandrowski, Krivets, Stilic; Kikut, Kiełb - Tshibamba

Góc thống kê:

+ Sau thất bại 13 trước Widzew Łódź ngày 22/10/1980, Juventus đã trải qua 7 trận liên tiếp bất bại trước các đội bóng Ba Lan. 8 lần đối đầu với các đội bóng Ba Lan, Juve thắng 6, hòa 1 và thua 1.

+ Tại vòng sơ loại Europa League, Juventus đã trải qua 4 trận liên tiếp toàn thắng. Thất bại gần nhất của họ tại đấu trường này là khi bị Fulham loại khỏi vòng 1/8 ở mùa giải năm ngoái.

+ 4 trận liên tiếp trên sân nhà ở cúp châu Âu Juve bất bại (3 thắng, 1 hòa). Thất bại gần nhất của Juve ở Olimpico là khi họ thua 1-4 trước Bayern Munich tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2009-10.


Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm