Klopp: Hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào thành công

24/04/2013 15:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sự căng thẳng của nghề HLV là không thể phủ nhận. Pep Guardiola, sau khi đã đứng trên đỉnh cao 4 năm, thừa nhận ông cảm thấy kiệt sức và cần nghỉ ngơi. Ralf Rangnick, một HLV trẻ xuất sắc của Bundesliga, từ chức cũng vì cảm thấy kiệt quệ về tinh thần.

Một CĐV Dortmund hâm mộ Klopp đến mức xăm hình ông lên lưng

Nhưng đó không phải vấn đề với Klopp. Vì sao? "Hạnh phúc của tôi không chỉ phụ thuộc vào thành công, và thời gian mà thất bại có thể đem đến những lo ngại vì sự tồn tại của nó, ơn Chúa, đã qua từ lâu. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên rằng một HLV có thể bị ném ra ngoài cửa sổ nhanh đến thế nào. Bị sa thải, sau đó là các tờ báo thi nhau ném c*t vào bạn, thế là nhiều HLV không bao giờ có thể trở lại làm việc được nữa" - Ông nói trên tờ Der Tagesspiegel.

Không phải là một HLV bị ám ảnh quá mức về thành công và từ đó, dằn vặt với những thất bại, Klopp cháy hết mình trong hiện tại, để thời gian của ông không bao giờ là vô ích. Klopp đã bỏ công ghi lại mọi trận đấu ông có thể thu vào băng hình trong nhiều năm qua, bao gồm cả những trận tẻ nhạt đến mức "chắc là chẳng ai xem, trừ tôi". Ông bảo: "Tôi muốn hiểu rõ xem: Tại sao mọi thứ xảy ra như vậy? Các lỗi bắt nguồn từ đâu? Nếu mọi thứ đang vận hành tốt, mà bàn thắng vẫn không đến, bạn có thể chắc rằng mọi thứ vẫn đang tốt?".

Đi đến tận cùng của bất kỳ vấn đề nào là điểm mạnh của Klopp, và trong quá trình ấy, ông luôn đòi hỏi sự chính xác cao độ. Các thống kê đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng lối chơi của ông: "Chúng giúp tôi nhớ được một đường chuyền hỏng nghiêm trọng trong rất nhiều đường chuyền mà một cầu thủ đã thực hiện trong cả trận. Trên một quãng đường dài, các con số là rất hữu ích, vì chúng chính xác hơn trí nhớ của tôi".

Từ đó, ông tạo ra một lối chơi "dựa nhiều vào tốc độ suy nghĩ hơn là tốc độ chạy". Bóng đá của ông đòi hỏi các cầu thủ phải ra một quyết định trong khoảng thời gian rất ngắn, và thậm chí đó phải là một giải pháp tốt nhất có thể. Chúng ta đã thấy Dortmund chơi hay đến thế nào ở châu Âu mùa này, nhờ lối chơi mà Klopp xây dựng. Ông tỉ mỉ, thận trọng, khác hẳn với những cử chỉ có thể làm người khác hiểu nhầm rằng đây là một HLV có những cảm xúc nông nổi.

Klopp tạo ra một đội bóng tuyệt vời đến nhường này, có lẽ là nhờ chính tư tưởng quên đi áp lực thành công của ông. Nhờ đó, ông có thời gian để thấu hiểu đến tận cùng các giải pháp xây dựng một phong cách đúng với ý mình mong muốn. Nhờ đó, Dortmund cống hiến mà chưa cần biết đến cái gì sẽ chờ đợi họ tiếp theo. Vì niềm vui, với Klopp và các cầu thủ của ông, nằm trên đường đi, chứ không hẳn là cái đích.

B.Cầm
Thể thao & Văn hóa

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận bán kết lượt đi giữa Dortmund và Real Madrid sẽ có kết quả thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm