Juninho rời Lyon, Gerets sang Saudi Arabia

23/05/2009 12:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau chiến thắng 1-3 trên sân Velodrome của Marseille, mặc dù chính thức bị phế truất khỏi ngai vàng của bóng đá Pháp nhưng Lyon lại gần như nắm chắc trong tay suất dự Champions League do đối thủ cạnh tranh trực tiếp là PSG cũng ngã chổng vó. Sau thất bại trước Lyon, Marseille đã gần như nói lời tạm biệt với giấc mơ vô địch dù trên lý thuyết, cơ hội đăng quang của thầy trò Eric Gerets vẫn còn.

Có một tình huống khá trớ trêu là Juninho phải nhận một thẻ vàng từ Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) trong Lyon gặp Marseille mà anh đã ghi bàn từ một cú đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 35m. Đó là bàn thắng thứ 99 của Juninho trong màu áo Lyon, bao gồm 44 bàn từ các cú sút phạt trực tiếp, một con số kỷ lục! Tuy nhiên, LFP cũng “linh động” khi không treo giò tiền vệ người Brazil ngay lập tức mà để anh đá trận Lyon tiếp Caen trên sân nhà Gerland ở cuối tuần này rồi sau đó mới cấm anh ra sân ở chuyến làm khách tại Toulouse vào cuối tuần sau. Điều đó giống như một ân huệ cho Juninho khi mà anh gần như sẽ chia tay Lyon khi mùa giải này kết thúc.
 
Juninho sẽ chia tay Lyon sau mùa giải này

Juninho chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng đã lấp lửng về “thời điểm thích hợp để dừng lại”. “Tôi có thể ở lại thêm một mùa bóng nữa nhưng trận đấu với Caen cũng có thể sẽ là lần cuối cùng tôi khoác áo Lyon. Tôi chưa quyết định thế nào cả”, Juninho nói trên kênh radio Europe 1. Ở tuổi 35, Juninho vẫn là một trụ cột khó thay thế của Lyon trong mùa giải này. Nếu anh ra đi sau tám năm gắn bó, đó sẽ là một tổn thất rất lớn mà “Les Gones” phải gánh chịu. Nhưng một cuộc cách mạng có nên bắt đầu từ chính vị trí của Juninho, một trong ba người từng giành cả bảy danh hiệu vô địch Pháp cho Lyon, cùng với thủ môn Gregory Coupet và tiền đạo Sidney Govou?

Trong khi chưa biết tương lai Juninho sẽ thế nào thì Eric Gerets của Marseille đã tìm được bến đỗ mới. Cách đây gần một tháng, Marseille tuyên bố chia tay với HLV người Bỉ vào cuối mùa giải đồng thời mời được Didier Deschamps ngồi vào băng ghế chỉ đạo. Mối quan hệ giữa Marseille và Gerets vốn đã “cơm không lành, canh không ngọt” từ lâu rồi nên việc đường ai nấy đi chẳng có gì là bất ngờ. Hôm qua, Gerets đã công bố bến đỗ mới của mình là đội bóng Al Hilal ở Saudi Arabia. “Al Hilal muốn tôi đến với họ từ hồi tháng Ba nhưng điều đó là không thể. Giờ thì mọi chuyện đã có thể”, Gerets phát biểu trên tờ France Football.

Chiến lược gia này cũng nhấn mạnh thêm, tiền là một trong những lý do ông chọn Al Hilal. “Tôi không hề nói dối, họ mời chào tôi bằng mức tài chính đủ hấp dẫn”, Gerets nói thêm dù chẳng tiết lộ giá trị hợp đồng cụ thể là bao nhiêu. Sau hai năm gắn bó với Marseille, Gerets cuối cùng cũng cất bước ra đi đến với một bến đỗ mới giàu sang hơn, sau khi không thể giúp đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp đoạt chức vô địch như mong đợi.

Hồng La

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm