Paul Ince: Man United – Liverpool không còn là trận cầu kinh điển

14/12/2014 13:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Paul Ince tuy không hạ thấp giá trị của trận đấu giữa Man United và Liverpool tối nay như Gary Neville rằng đó là trận đấu của những kẻ say (ngụ ý hai đội đều đá dở) nhưng cũng thừa nhận cả hai đội bóng cũ của ông đều không chơi thuyết phục vào thời điểm này.



Man United thắng Southampton không thuyết phục

Trước đó cựu hậu vệ phải của United Gary Neville gọi trận đấu được được mô tả là kinh điển của bóng đá Anh giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất là “the Dog and Duck versus The Red Lion” (Dog & Duck và The Red Lion là tên các quán nhậu ở Anh).

Ý Neville muốn mô tả đây là cuộc chiến trong quán nhậu, nơi tập trung những kẻ say xỉn. Đó là một cách Neville ví von hình ảnh của cả Man United lẫn Liverpool lúc này. Neville mô tả hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh như những kẻ say rượu sau những gì họ thể hiện cuối tuần trước ở Premier League.

Kết quả thu được có khác nhau nhưng cả hai đều để lại cảm giác thất vọng. Liverpool bế tắc trước Sunderland ngay trên sân nhà và bị cầm hòa 0-0. Man United chỉ đạt được mục tiêu quan trọng nhất là giành 3 điểm trước Southampton còn lối chơi của họ hết sức nhạt nhòa và chính đội chủ nhà mới là những người chơi tốt hơn như đích thân Louis van Gaal thừa nhận.

Paul Ince là gạch nối giữa United và Liverpool bởi anh từng đá cho cả hai đội bóng và là cầu thủ duy nhất từng làm thủ quân của cả hai CLB thành công nhất và cũng có nhiều duyên nợ nhất với nhau trong 50 năm qua. Ince chơi 6 mùa cho Man United của Alex Ferguson từ 1989 đến 1995, giành 6 danh hiệu lớn trong đó có cú đúp vô địch Anh và cúp FA đầu tiên của đội bóng.

Dù chơi bóng bên cạnh những tên tuổi lớn như Roy Keane, Eric Cantona và một Ryan Giggs tài năng khi đó còn rất trẻ nhưng Paul Ince vẫn được coi là nhân tố quan trọng ở Old Trafford và có biệt danh “Thống đốc”.

Ở Liverpool, Ince chơi 2 mùa vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX, giúp đỡ cho thế hệ ngôi sao mới của The Kop trưởng thành trong đó có Jamie Redknapp, Robbie Fowler, Steve McManaman và một chàng trai khi đó còn ít người biết tới Steven Gerrard. Tuy không đến mức coi trận Man United-Liverpool tối nay như cuộc chiến trong quán nhậu như cách đồng đội cũ ở Man United Gary Neville mô tả nhưng Paul Ince cũng chia sẻ quan điểm rằng đây không phải thời điểm mà cả hai đội bóng cũ của ông có phong độ cao.



Paul Ince cho rằng Louis van Gaal không có trong tay những cầu thủ phù hợp

Đầu tiên ông nói về Man United: “Họ đã thắng 5 trận gần nhất nhưng tôi xem họ đá với Southampton mà thấy chán. Họ chơi tệ đến mức tôi không hiểu họ đang chơi kiểu gì. Tôi nghĩ Louis van Gaal đang cố gắng làm như những gì ông đã làm với tuyển Hà Lan nhưng ông ấy không có những cầu thủ phù hợp để triển khai ý tưởng của mình. Ở tuyển Hà Lan ông ấy có Nigel de Jong án ngữ trước hàng thủ 4 người nên có thể đá 3-5-2. Nhưng tôi đã xem United chơi vài trận mùa này và không nghĩ họ có tiền vệ phòng ngự đẳng cấp cao nào”.

“Tôi không bảo những Marouane Fellaini, Ander Herrera và Daley Blind là các cầu thủ kém cỏi nhưng họ không phải những quyền lực phòng ngự ở trung tuyến. Họ không giỏi triển khai bóng một cách có ý đồ. United cầm bóng nhưng có vẻ như họ không biết đưa quả bóng đi đến đâu. Bóng đá ngày nay mà chỉ thực hiện 600 đường chuyền thôi thì bạn không thể trở thành đội bóng lớn được”.

Về Liverpool thì Ince bình luận: “Ngoài Luis Suarez thì tôi không hiểu vì sao họ để Daniel Agger ra đi mùa Hè này. Tôi nghĩ cậu ấy chơi rất tốt và những trung vệ chơi lệch trái như vậy là rất quan trọng. Thay vì bỏ ra 20 triệu bảng mua Dejan Lovren thì Liverpool lẽ ra đã có thể tiết kiệm được số tiền đó (bằng cách giữ lại Agger). Nếu là tôi thì tôi sẽ mua một chân sút đẳng cấp cỡ Edinson Cavani hay Radamel Falcao để thay Luis Suarez làm nhiệm vụ ghi bàn”.

“Nhưng họ lại mua về 5-6 cầu thủ mới để chia sẻ sứ mệnh ấy và kế hoạch này đã thất bại. Liverpool cần những chân sút hàng đầu. City có Aguero, Chelsea có Costa. Ngay một đội cuối bảng như QPR còn có Charlie Austin và Burnley có Danny Ings. Những đội bóng hàng đầu cần nhiều hơn một tiền đạo giỏi. Nếu City mất Aguero họ có Dzeko. Khi Liverpool mất Daniel Sturridge, họ không có ai ghi bàn nữa”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm