Jurgen Klopp: ‘Liverpool đang có mọi thứ, chỉ cần thêm thời gian'

19/10/2015 13:38 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – 10 ngày kể từ khi chính thức đến Liverpool, Jurgen Klopp đứng ở hành lang chật hẹp của sân White Hart Lane và chia sẻ với tờ Daily Mirror về những gì ông thực sự có thể làm cho đội bóng mới.

Với một cái cười gượng, chiến lược gia người Đức nói: “Tôi không cần phải truyền đạt quá nhiều điều to tát đến các cầu thủ. Họ biết đâu là cách để thể hiện tốt nhất”.

Trận hòa không bàn thắng với Tottenham Hotspur là một kết quả chấp nhận được. Nó ít nhất cũng tạo ra được đôi chút cảm hứng cho các CĐV. Về mặt chuyên môn, những điều tươi mới đã xuất hiện. Chẳng hạn, Klopp đã biết cách khích lệ Adam Lallana, một cầu thủ có tài nhưng chưa bao giờ thể hiện được sự tư tin sau khi chuyển đến Anfield với giá 25 triệu bảng.


Klopp sẽ giúp Lallana thể hiện phong độ tốt nhất?

“Tôi không chắc bạn đã thấy Adam Lallana chơi như thế này bao nhiêu trận? Bạn nghĩ sao? Tôi biết cậu ấy từ thời ở Southampton và tôi biết cậu ấy có thể chơi được tốt hơn nữa”.

“Philippe Coutinho ư? Bạn có nghĩ rằng cậu ấy có thể chơi thứ bóng đá hay hơn không? Tất nhiên, cậu ấy có thể”.

“Về Lucas? Bạn không nghĩ cậu ấy có thể chuyền bóng tốt ra cánh trái lẫn cánh phải? Tất nhiên là Lucas có thể làm tốt”.

“Với Emre Can, cậu ấy đang học cách di chuyển và chuyền bóng. Cậu ấy có thể chứ”.

“James Milner ư? Một cầu thủ toàn diện. Chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo và là một cỗ máy thực sự”.

“Tất cả mọi thứ đều ở đó. Chúng tôi chỉ cần tạo ra hoàn cảnh nơi mà toàn đội có thể thể hiện những phẩm chất đó. Chắc chắn sẽ có những áp lực nhưng nó không hề lớn. Những chàng trai vẫn đang tiếp bước cho cuộc sống của mình”.

Có một điều chắc chắn, Liverpool đang là một tập thể đầy năng lượng dù cho cơn bão chấn thương vẫn còn đó. Chất lượng – điều mà Klopp thừa nhận, vẫn đang được che dấu.

“Tất nhiên là chúng tôi cần chơi thứ bóng đá hay hơn. Chúng tôi có thể làm được điều đó. Khi chúng tôi có bóng, các đội khác sẽ phải chạy. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ là đôi khi cũng phải hoang dã một chút”, ông nói.

“Chúng tôi mới chỉ làm việc cùng nhau 3 ngày nhưng bạn có thể thấy vài điều đã thay đổi. Chúng tôi không muốn bắt đầu mọi chuyện theo cách phức tạp bởi vì bóng đá không phải là vật lý học”.

Với James Milner, trải nghiệm đầu tiên với HLV thứ 17 trong 13 năm sự nghiệp của anh cũng rất tuyệt. Đội trưởng của Liverpool trên sân White Hart Lane đã có một chiều thứ Bảy khá ấn tượng.


James Milner rất ngưỡng mộ người thầy mới

“Ông ấy là một người tốt, người mà luôn muốn tận hưởng những gì mình làm và kéo theo cả học trò của mình nữa. Mọi hành động của ông ấy đều chân thực cả, chẳng hề có một sự giả tạo nào”, Milner chia sẻ.

“Ông ấy chuyển đến Anh và ngay lập tức nhận những kỳ vọng lớn. Đó chắc chắn sẽ gây ra đôi chút khó khăn và áp lực. Ông ấy đang cố gắng vượt qua nó. Có thể sẽ mất vài tháng”.

“Tuy nhiên, ông ấy luôn biết cách truyền cảm hứng cho các học trò – không khác nào một cầu thủ thứ 12, đặc biệt khi chúng tôi thấy mệt”.

“Chúng tôi cảm thấy rất tiếc cho Brendan Rodgers nhưng Klopp là một HLV hàng đầu. Tôi đã làm việc với rất nhiều HLV – tôi nghĩ đây là HLV thứ 17 của mình. Từ những HLV trầm tính đến náo nhiệt, già đến trẻ hay trong nước lẫn nước ngoài – những phong cách rất khác nhau. Bạn có thể học hỏi rất nhiều điều. Tôi rất hãnh diện khi được làm việc với rất nhiều HLV hàng đầu và giờ nó một trường hợp như thế nữa”.

Ở vòng đấu tới, thầy trò Jurgen Klopp sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà Anfield vào ngày Chủ nhật.

Hữu Nam
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm