Fabregas: Chelsea đã tìm lại được bản sắc từng giúp họ trở nên vĩ đại !

18/04/2012 09:19 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Tiền vệ tài năng Cesc Fabregas của Barcelona vừa lên tiếng khen ngợi thầy trò HLV Roberto Di Matteo trước thềm trận Bán kết lượt đi Champions League trên sân Stamford Bridge diễn ra vào đêm nay.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên www.facebook.com/baothethaovanhoa



Cesc Fabregas - Ảnh: Getty

Tạm thời lên nắm quyền chèo lái Chelsea sau khi cựu thuyền trưởng Villas-Boas bị sa thải, HLV Roberto Di Matteo đã để lại được rất nhiều ấn tượng, giúp "The Blues" tiến bộ rất nhiều trong lối chơi, qua đó giúp họ giành được tấm vé vào chơi trận chung kết FA Cup và vượt qua khe cửa hẹp trước Napoli để giờ đây có thể bước đến trận Bán kết Champions League đối đầu với Barcelona.

Thế nên, Cesc Fabregas, cầu thủ từng có thời gian 8 năm chơi bóng tại Premier League trong màu áo Arsenal, tin rằng những thay đổi mà cựu HLV Villas-Boas cố gắng mang lại đã không thành công, đồng thời tiền vệ này cũng cho biết, dưới triều đại Di Matteo, "The Blues" đã tìm lại được bản sắc của mình - thứ từng giúp họ trở thành một đội bóng vĩ đại hàng đầu châu lục.

"Dưới thời Villas-Boas, Chelsea cố gắng kiểm soát bóng. Họ luôn muốn chiếm thế chủ động. Bây giờ họ đã trở lại với phong cách từng giúp họ trở nên vĩ đại, thứ đã giúp họ vô địch Premier League và hàng loạt những chiến cúp khác", Cesc Fabregas mở đầu bài phát biểu.

"Bây giờ, họ chơi bóng dài và tung đòn với đối thủ bằng những pha phản công. Họ phòng ngự như một gã khổng lồ và cố gắng đưa bóng đến chân của Drogba. Chúng tôi phải cẩn thận để không bị mất bóng một cách ngớ ngẩn. Khi tôi đối đầu với Chelsea (trong màu áo Arsenal), chúng tôi đã làm chủ thế trận và tạo được rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên sau đó, Drogba đã trừng phạt chúng tôi ngay trong lần tấn công nguy hiểm đầu tiên".

Cũng trong bài phát biểu của mình, tiền vệ 24 tuổi người Tây Ban Nha này cũng lên tiếng thú nhận rằng anh muốn được tận hưởng cơ hội giành chức vô địch Champions League ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo "Blaugrana", sau khi bỏ lỡ cơ hội vô địch cùng Arsenal năm 2006.

"Đối với tôi, vô địch Champions League là mục tiêu của đời tôi. Tôi đã tiến gần được đến mục tiêu của mình vài năm trước và bây giờ tôi vẫn chưa có được điều mình cần. Hiện tại, tôi đang thi đấu cho một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, và tôi hy vọng (cơ hội vô địch) sẽ trở thành hiện thực đối với tôi trong năm đầu tiên khoác áo đội bóng".

Đồng thời, Cesc Fabregas cũng thú nhận rằng việc Chelsea bị Barcelona loại khỏi Bán kết Champions League mùa bóng 2008-2009 sẽ bổ sung một thứ gia vị đặc biệt cho cuộc đối đầu giữa 2 đội đêm nay.

"Bàn thắng của Iniesta vẫn còn nguyên trong tâm trí của họ - cả cầu thủ và CĐV. Đó là thứ mà bạn không dễ gì có thể quên được, và đây sẽ là một nguồn động lực vô cùng to lớn đối với họ. Trận đấu này sẽ là một thử thách khó khăn. Hơn nữa, họ cũng xác định được tư tưởng rằng Barca có thể ghi bàn vào bất kỳ thời điểm nào và họ biết điều đó (để tập trung phòng ngự - PV)".

Khi được hỏi liệu phong cách chi bóng của mình có thay đổi gì không kể từ ngày chuyển sang đầu quân cho đội chủ sân Camp Nou, Cesc Fabregas cho biết rằng anh đã trở thành một cầu thủ tốt hơn sau khi chia tay Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái.

"Tôi đã học được rất nhiều, đặc biệt là về cấp độ chiến thuật. Tôi có thể định vị được bản thân trên sân đấu tốt hơn. Trước đó, tôi không trang bị chiến thuật tốt. Đơn giản, tôi chơi bóng bất cứ chỗ nào mình muốn. Bây giờ tôi đã biết cách tư duy chiến thuật nhiều hơn, vì lợi ích của đội bóng. Tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều".

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Chelsea và Barcelona sẽ có kết quả như thế nào?


Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm