Ai cản nổi 'cỗ xe tăng' của Mourinho?

09/11/2014 13:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Brendan Rodgers kỳ vọng rất nhiều vào việc Liverpool có thể chặn đứng chuỗi trận bất bại của Chelsea. Rốt cuộc, những gì ông nhìn thấy chỉ là cách biệt không thể san lấp giữa hai đội, điều mà bảng tỷ số chưa thể nói hết.

Mỗi khi hai đội gặp nhau, luôn có những chủ đề bàn tán. Khi thì là một pha bóng tranh cãi, như bàn thắng ma của Luis Garcia trong trận bán kết Champions League năm 2005. Cách đây chưa lâu là những câu chuyện xung quanh Fernando Torres, người từng khoác áo cả Chelsea lẫn Liverpool.

Ưu tiên hàng thủ

Dù cho vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng đi theo những chiều hướng khác nhau, nhưng yếu tố đó không khẳng định rằng cuộc đọ sức tại Anfield sẽ là một trận đấu chỉ có một chiều.

Những diễn biến trên sân cho thấy cả hai huấn luyện viên đều ưu tiên nhiệm vụ giữ sạch lưới trước khi ghi bàn. Bên phía Chelsea, bộ tứ hậu vệ quen thuộc trong suốt những vòng đấu vừa qua được tái lập, khi Azpilicueta trở lại sau án treo giò. Họ đã chơi cùng nhau trọn vẹn từ đầu mùa cho đến trận gặp Crystal Palace, khi hậu vệ người Tây Ban Nha phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ vô duyên. Không phải ngẫu nhiên mà đội chủ sân Stamford Bridge là đội bóng có thành tích phòng ngự tốt thứ hai Premier League, với chỉ 10 bàn thua tính đến trước vòng 11.

Trong khi đó, trận đấu với Real Madrid ở Champions League có vẻ như là một phép thử của Brendan Rodgers hướng tới cuộc đọ sức này. Ông không chỉ cho 7 trụ cột của mình dưỡng sức, mà còn cho các cầu thủ của mình thử khả năng đứng vững trong 90 phút. Phép thử ấy phần nào đó thu về những thành công bất chấp bàn thua duy nhất của Benzema, và chiến lược gia người Bắc Ireland đã đem nó vào đại chiến với hy vọng buộc Chelsea phải bất lực.

Những khoảng trống trên sân trở nên nhỏ lại, khi hai đội tập trung phong tỏa mọi con đường tới vòng cấm địa của nhau. Các pha lập công trong hiệp một đều phải theo những con đường khác. Với Liverpool, họ tìm thấy bàn mở tỷ số trong khoảnh khắc lóe sáng của Emre Can với một cú sút xa hiểm hóc, dù cho có sự trợ giúp của may mắn, khi bóng đập người trung vệ Gary Cahill đổi hướng làm Thibaut Courtois không thể phản ứng kịp thời.

Còn phía Chelsea, khi không thể trông chờ vào những pha bóng bùng nổ nơi hàng công, thì tình huống cố định là chìa khóa để họ giải thoát. Một pha đá phạt góc của Cesc Fabregas, pha đánh đầu của Terry trước khi Cahill nhanh chân đưa bóng vào lưới Mignolet. Nhờ công nghệ đường biên điện tử mà Chelsea không một lần nữa bị cướp bàn thắng.

Dẫu sao, Chelsea vẫn rời sân Anfield với ba điểm trọn vẹn. Họ cần phải cảm ơn dấu ấn cá nhân của Diego Costa.

Costa là sự khác biệt

Tiền đạo người Tây Ban Nha trở thành đề tài đáng chú ý trên mặt báo. Đó là những tranh cãi xung quanh việc Mourinho có vô tình tác động đến quyết định không triệu tập cầu thủ này vào đội tuyển quốc gia của HLV Vicente Del Bosque, dù ông một mực phủ định. Chấn thương trong khi làm nhiệm vụ hồi tháng 9 khiến cho anh chưa lấy lại được phong độ tốt nhất.

Nhưng những trận đấu lớn luôn là sân khấu để các ngôi sao thể hiện mình. Diego Costa không chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, khi bị Martin Skrtel theo kèm chặt chẽ như hình với bóng. Nhưng chỉ cần một pha bóng lơ là, hàng thủ Liverpool đã phải trả giá khi cú sút hiểm hóc của Costa mang về bàn thắng quyết định trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 10 của chân sút 26 tuổi này tại Premier League.

Con số thống kê này như càng làm người Liverpool cảm thấy chạnh lòng. HLV Brendan Rodgers không chỉ phải bận tâm với những con người nơi hàng thủ. Ông sẽ còn đau đầu nhiều với bài toán ai thay thế Luis Suarez trên hàng công.

Daniel Sturridge chỉ có thể trở lại ở vòng đấu sau. Trong khi đó, Mario Balotelli vẫn đóng vai người vô hình trên sân. Những gì tiền đạo người Italy làm được chỉ là vài lần việt vị và một chiếc thẻ vàng vô duyên. Rodgers đã tung hai giải pháp dự phòng là Lambert và Borini, nhưng những gì ông nhận về chỉ là sự vô vọng.

Sự tỏa sáng của Costa và nỗi thất vọng mang tên Balotelli rất có thể chính là đường phân cách giữa Chelsea và Liverpool trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League.

10 - Đây là pha lập công thứ 10 của Diego Costa trong 9 trận tại Premier League. Anh chỉ thua kém Mick Quinn, người chỉ mất 6 trận để có 10 bàn.

2 - Liverpool chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận trong 17 trận gần nhất của họ tại Premier League (tính cả những trận đấu của mùa trước).

7 - Chelsea đang là đội bóng có thành tích ghi bàn từ những tình huống cố định tốt thứ hai Premier League, với 7 bàn, sau Crystal Palace (8 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm