Jose Mourinho - Nhà tâm lý chiến số một

10/02/2014 20:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - “Mọi điều tôi nói đều là tâm lý chiến. Mọi việc tôi làm đều phục vụ tâm lý chiến. Tất cả đều là tâm lý chiến, trừ một thứ: Kết quả”, Mourinho đã tuyên bố thẳng thừng như thế trước trận đấu với Newcastle, nhưng các đối thủ vẫn cứ rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

1. Chelsea đang ngạo nghễ ở ngôi đầu sau chiến thắng thuyết phục trước Newcastle, trong khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Arsenal và Man City đều trải qua những trận đấu tồi tệ. Các nhà cái đã ngay lập tức xếp họ là ứng viên số một cho ngôi vô địch, nhưng Mourinho vẫn bình thản và tự nhận rằng mình chỉ xếp thứ ba, sau hai kình địch trên.

“Giờ không phải lúc nói về những chú ngựa đua nữa. Man City là một chiếc Jaguar” - Mourinho trả lời trên Sky Sports “Chúng tôi biết mình là ai và mình sẽ đi đến đâu. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là kết thúc mùa giải trong Top 4”. Ai cũng biết đó là một sự nhũn nhặn giả tạo, nhưng cần thiết để các học trò của Mou giữ đôi chân trên mặt đất với sự tập trung cao độ, đồng thời cố gắng gây áp lực cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đó không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, Mourinho tấn công đối thủ bằng những nắm đấm bọc nhung. Sau khi quật ngã Man City 1-0 ngay tại Etihad, ông vẫn tuyên bố rằng Chelsea chỉ là một “chú ngựa nhỏ” trong cuộc đua tam mã ở Premier League.

Cách nói tưởng chừng rất khiêm tốn ấy vẫn đủ làm Pellegrini tức điên. Nhà cầm quân của Man City thậm chí còn gọi Mourinho là “kẻ dối trá”. “Ở 2 trận đấu gần đây, họ đều thể hiện được những tố chất của một nhà vô địch nhưng ông ta lại không muốn nói về điều đó. Tại sao? Bởi nếu ông ta giành chức vô địch, đó sẽ là một chiến công vĩ đại, nhưng nếu không thì ông ta cũng không phải chịu trách nhiệm. Đó luôn là cách làm của ông ta - một kẻ nói dối!”, Pellegrini bực bội.  

2. Cách suy diễn của Pellegrini là không sai với bản chất của Mourinho, nhưng có những điều chỉ có thể nghĩ, nhưng không thể nói thẳng ra như vậy. Cách mà Pellegrini bình phẩm như vậy chỉ càng khiến mọi người nghĩ rằng ông đang tỏ ra hằn học với vị đồng nghiệp người Bồ.

Và điều quan trọng hơn cả là chính vì dồn quá nhiều thời gian vào những cuộc khẩu chiến mà Pellegrini đánh mất sự tập trung của mình trên sân cỏ. Mourinho đã quá quen với tâm lý chiến và mỗi câu nói của ông đều là một cú ra đòn. Với chiến lược gia người Bồ, phòng họp báo là chiến trường, còn micro là vũ khí. Pellegrini thì không được như thế. Với biệt danh “kỹ sư”, ông chỉ quen với công việc chuyên môn và không quen với những màn khẩu chiến như vậy. Thất bại của ở Real Madrid một phần là vì tính cách ông không hợp với môi trường Bernabeu. Sau này, chính ông từng lắc đầu than thở rằng “không thể có một dàn nhạc nếu chỉ có 1 nghệ sĩ piano và 10 tay guitar”. Trái lại, dù có rơi vào cuộc khẩu chiến nào chăng nữa, Mourinho vẫn giữ nguyên sự tinh quái của mình, đặc biệt ở những trận cầu lớn.

3. Tháng trước, cả Pellegrini và Wenger đều lần lượt chỉ trích Mourinho khi ông bán Mata cho Man United, sau khi Chelsea đã gặp đội bóng này cả hai trận tại Premier League mùa này. Mặc, chẳng ai có thể chê trách Mourinho vì quyết định ấy, nhưng rõ ràng hai vị HLV trên thì đã mất bình tĩnh. Rõ ràng họ đang e ngại nguy cơ mất điểm khi chạm trán Man United, đội bóng đã được Mou “giúp đỡ” bằng một ngôi sao chất lượng.

Từ vị thế “núp gió”, Chelsea đang tạo lợi thế cạnh tranh tương đối so với Arsenal và Man City. Nhưng nên nhớ, bây giờ mới là tháng Hai. Và sự thận trọng của Mourinho hứa hẹn nhiều “ngón nghề” khác dành cho hai vị đồng nghiệp ở phần còn lại của chặng đường.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm