01h45, ngày 22/08, Chelsea - Aston Villa: Tiếp tục đại náo London?

21/08/2013 07:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khởi đầu như mơ trước Arsenal ở vòng mở màn, Aston Villa sẽ quay trở lại London với sự tự tin rất lớn, dù đối thủ của họ đêm nay là Chelsea, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Paul Lambert vẫn chưa quên thảm họa trước lễ Giáng sinh năm ngoái, khi ông và các học trò cúi đầu rời Stamford Bridge với thất bại cay đắng 0-8. Nhưng đó là khi họ liên tục phải vật lộn với nỗi lo rớt hạng ở mùa giải trước. Còn bây giờ, sau chiến thắng gây sốc 3-1 trên sân Arsenal, Villa đang tràn đầy hưng phấn.

Villa sẵn sàng cho Tourmalet

Khi BTC đẩy trận Chelsea - Aston Villa lên sớm 10 ngày nhằm tạo điều kiện cho Chelsea tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu (gặp Bayern Munich vào rạng sáng 31/08), HLV Paul Lambert của Villa đã kêu trời bởi chỉ trong vòng 1 tuần, đội bóng của ông phải đụng liên tiếp 3 ông lớn Arsenal, Chelsea, Liverpool. Một lịch đấu Tourmalet thực sự!

Mùa trước, Chelsea từng tặng Aston Villa 8 bàn không gỡ ngay trước lễ Giáng sinh

Nhưng Villa đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức ấy, và chiến tích quật ngã Arsenal 3-1 ở vòng mở màn là một minh chứng. Tại Emirates, Christian Benteke tiếp tục khẳng định vị thế chân sút chủ lực bằng một cú đúp, còn tân binh Antonio Luna đã ấn định chiến thắng đầy cảm xúc này. Việc giữ chân Benteke trước những lời chào mời hấp dẫn từ Liverpool và Tottenham là một quyết định khôn ngoan của Villa. Tiền đạo trẻ người Bỉ từng ghi 19 bàn ở Premier League mùa trước (23 bàn trên mọi mặt trận). Và nếu chỉ tính từ đầu năm 2013, anh còn là chân sút số một với 16 lần lập công.

Chưa thể nói gì nhiều về hàng thủ Villa, trừ phong độ xuất sắc đặc biệt của thủ thành Brad Guzan trước các chân sút Arsenal. Tuy nhiên, Lambert đang có một ê kíp tấn công khá ấn tượng với sức mạnh và duyên ghi bàn của Benteke cộng thêm sự khéo léo và tốc độ của Agbonlahor, Weimann. Bộ ba ấy chắc chắn sẽ là mối lo lớn nhất của hàng thủ Chelsea, vốn chưa bị thử thách nhiều trước Hull City.

Chưa hoàn hảo, Chelsea vẫn rất mạnh

Một điều dễ nhận thấy sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của Chelsea trước Hull City: Đội chủ nhà chưa phô diễn hết sức mạnh. Mourinho vẫn đang khao khát một “Drogba mới”, một mẫu tiền đạo nhiệt huyết như Rooney, kinh nghiệm như Eto’o, và mạnh mẽ như... Benteke. Torres, Demba Ba, và Lukaku đều chưa thể làm ông hài lòng.

16 Không phải van Persie hay Luis Suarez, tính từ đầu năm 2013 đến nay, Christian Benteke là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong khuôn khổ Premier League, với 16 lần lập công.

13 Aston Villa là đối thủ ưa thích nhất của Frank Lampard tại Premier League. Tổng cộng, anh đã sút tung lưới đội bóng này 13 lần.

15 Đã 15 năm nay, Aston Villa không giữ sạch lưới khi làm khách tại Stamford Bridge. Lần gần nhất, họ giữ sạch lưới tại sân đấu này là ngày 08/03/1998, với chiến thắng 1-0.
Nhưng ngoại trừ vị trí mũi nhọn ra, những tuyến còn lại của Chelsea đều xứng đáng nhận điểm A cả, đặc biệt là hàng tiền vệ. Ở vòng mở màn, Mata chưa thi đấu, nhưng bộ ba Hazard - Oscar - De Bruyne đã hoạt động rất tốt trong việc kéo giãn hàng thủ Hull City, trong khi đó, sự linh hoạt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Ramires - Lampard khiến cho sức ép lên nửa sân đối phương luôn được duy trì đều đặn. Ngay cả Torres, dù không gây ấn tượng khi ghi bàn, nhưng lại đóng góp khá lớn đến lối chơi bằng việc lùi sâu làm mồi nhử.

Đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không hề dễ chịu cho các tiền vệ ít tên tuổi như El Ahmadi, Westwood, và Delph. Tại Emirates, Villa dẫn ngược 2-1 nhờ 2 quả phạt đền của Benteke, và chỉ thực sự chiếm thế chủ động sau khi Arsenal bị đuổi một người (Koscielny ở phút 68), và Ramsey phải lùi về đá trung vệ. Theo một kịch bản dễ hình dung nhất, Chelsea sẽ dễ dàng chiếm thế chủ động ở khu trung tuyến, và gây sức ép liên tục lên hàng thủ do Vlaar chỉ huy bởi sự linh hoạt và chính xác của các tiền vệ đẳng cấp. Phần việc còn lại sẽ phụ thuộc vào khả năng dứt điểm của Torres hoặc những cú đấm từ tuyến hai.

Tất nhiên, đội chủ nhà sẽ phải hết sức coi chừng những đợt phản công với Benteke là mũi nhọn, song nên nhớ, Chelsea của Mourinho luôn đề cao tính chắc chắn từ hàng thủ, và hiếm khi họ chơi thiếu tập trung giống như Arsenal, nạn nhân của Villa ở vòng mở màn cả.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Cole - Ramires, Lampard - De Bruyne, Oscar, Hazard - Torres.

Aston Villa: Guzan - Lowton, Vlaar, Clark, Luna - El Ahmadi, Westwood, Delph - Weimann, Benteke, Agbonlahor.

Dự đoán: 3-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm