Vì sao hàng công Chelsea dứt điểm quá tệ?

16/03/2015 14:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận hòa trước Southampton, hiện tượng của mùa giải năm nay, cũng không phải là một kết quả quá tệ với Chelsea. Nhưng nếu chứng kiến đội bóng áo xanh bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, chắc chắn các CĐV của họ không thể nào hài lòng.

Đơn giản, bởi cũng chỉ mấy ngày trước, họ đã trải qua một trận đấu tương tự, nhưng đau đớn hơn nhiều. Trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Chelsea dù chơi hơn người trong hơn 90 phút, 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng không thể đánh bại nổi Paris Saint-Germain, và cay đắng nhìn đối thủ đi tiếp. Điểm chung của 2 trận đấu, là Chelsea đã không tận dụng được những cơ hội của mình.

Trận đấu với PSG, Chelsea dù hơn người nhưng đá kém hơn hẳn đối thủ, việc không thể tận dụng lợi thế hơn người khiến họ phải trả giá. Trận đó, Chelsea ghi được 1 bàn trong 90 phút, và thêm 1 bàn trong hiệp phụ. Chỉ 2 bàn thắng sau 15 cú dứt điểm là một thành tích quá tệ. Còn trận hòa với Southampton tối qua, thì khả năng tận dụng yếu kém của Chelsea càng lộ rõ hơn. Họ sút tới 22 quả, 7 trúng khung thành, nhưng chỉ ghi nổi 1 bàn thắng. 


Chelsea sút tới 22 quả, 7 trúng khung thành, nhưng chỉ ghi nổi 1 bàn thắng

Là do Southampton phòng ngự quá hay? Cũng không hẳn, dù thủ thành Fraser Forster đã chơi khá hay với những pha cứu thua liên tiếp. Bởi nếu Southampton thủ hay như PSG vài ngày trước, họ đã không để cho Chelsea có nhiều cơ hội rõ rệt đến như vậy. Rõ ràng, Chelsea dứt điểm quá tệ. Diego Costa ghi được 1 bàn, nhưng không thể hiện được bản năng sát thủ như hồi đầu mùa.

Hazard, Oscar, Willian, Fabregas… rồi đến những hậu vệ như Terry, Cahill, Azpilicueta. Tưởng như tất cả các cầu thủ Chelsea đều có cơ hội dứt điểm, nhưng họ không thể đưa được bóng vào lưới. Tân binh Cuadrado thì khiến người ta tự hỏi Chelsea mua anh làm gì, khi không tạo được bất kì ấn tượng nào. Chelsea áp đảo, nhưng chẳng thể chuyển hóa cơ hội, và cũng như trận gặp PSG, họ chỉ có thể trách chính mình.

Vẫn là Chelsea đã từng thể hiện sức mạnh khủng khiếp như nửa đầu mùa giải. Vẫn là những con người đó. Nhưng từ khi bước sang năm mới 2015, Chelsea không còn là chính mình nữa. Và khả năng dứt điểm kém cỏi là nguyên nhân chính khiến họ sa sút. Costa sa sút, Fabregas lại mắc căn bệnh chỉ chơi hay nửa mùa, còn các vệ tinh xung quanh họ thì phập phù, trận hay trận dở.

Có thể sự sa sút đó không ảnh hưởng đến nhiều đến chức vô địch Premier League của Chelsea mùa giải này, khi các đối thủ của họ quá thiếu ổn định. Nhưng việc bị loại sớm ở Champions League, là lời nhắc nhở để Mourinho và các học trò cần cẩn thận, và chỉnh lại thước ngắm của mình. Một “sát thủ” mà bắn trượt quá nhiều, thì sẽ không còn khiến mục tiêu của mình sợ hãi nữa.  

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm