Alba: “Tôi vẫn chưa thấy tên mình tại Barca hay tuyển TBN trên Playstation”

23/07/2012 09:33 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Ngay sau kỳ Euro 2012 cực kỳ thành công cùng tuyển TBN, hậu vệ trái Jordi Alba tiếp tục không “chịu” nghỉ ngơi khi hành trình tiếp theo của anh là tại kỳ Thế vận hội 2012. Trước khi lên đường đến London, bản hợp đồng mới của Barca đã có cuộc trò chuyện cùng nhật báo MARCA.



Alba đã là người của Barca - Ảnh Getty

*Làm thế nào mà anh có thể cảm thấy không mệt mỏi với một mùa hè bận rộn như thế này?

Đúng là tôi phải thi đấu rất nhiều trận ở nhiều giải đấu, nhưng được chơi ở Thế vận hội là một cơ hội vô cùng đáng giá của bản thân. Không phải ai cũng có được cơ hội đó, đó chẳng khác nào một thứ quà xa xỉ và tôi cùng các đồng đội sẽ cố gắng mang về cho bóng đá TBN một vinh quang nữa.

*Có lẽ anh cảm thấy rất hứng khởi khi tham dự giải đấu này, và phía Barca cũng không có động thái nào ngăn cản anh khi đề cập đến việc anh cần được nghỉ ngơi?

Đúng thế, tôi rất phấn khởi khi được dự kỳ Thế vận hội. Tôi không phải là cầu thủ Barca đầu tiên góp mặt tại một sự kiện tầm cỡ này. Điều quan trọng là nếu tôi cảm thấy không được tốt, tôi sẽ là người đầu tiên nói không, tôi sẽ từ chối. Đằng này, tôi cảm thấy mình đủ sức lực để thi đấu và CLB không hề ngăn cản tôi tham dự, Barca không làm điều đó với tôi.

*Anh có nghĩ quyết định của mình là có ích đối với Barca?

Tôi không nghĩ nó mang chiều hướng xấu. Tôi không thấy nó có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

*Vậy còn về HLV Tito, anh có nói chuyện với ông ấy chưa?

Ông ấy có chúc mừng tôi khi tôi trở về khoác áo Barca và khi tôi đăng quang Euro 2012 cùng tuyển TBN. Một khi tôi kết thúc kỳ Thế vận hội, tôi sẽ rất phấn khích được trở về Barcelona.

*Nhưng anh vẫn không biết nhiều về bản thân ông ấy, đúng không?

Không, tôi đã từng gặp ông ấy tại La Masia ngày trước. Ông ấy dẫn dắt một đội trẻ lớn hơn đội tôi thi đấu 2 tuổi. Tôi đã biết Tito, nhưng chưa có dịp nói chuyện với ông ấy.

*Trong trận giao hữu với Mexico, anh thi đấu suốt 90 phút. Anh không cảm thấy giới hạn nào cho mình à?


(Cười) Tôi không rõ. Thật sự thì tôi thấy mình rất khoẻ, tôi thấy thoải mái khi được chơi bóng.

*Mọi thứ đối với anh thay đổi chi trong vài tháng, cứ như một bộ phim… Từ việc tìm một suất để đá chính cho đến việc giành danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia.


Vâng, đây quả là một năm thành công với tôi. Tôi đã được thi đấu rất thường xuyên tại Valencia, chính điều đó đã cho tôi cơ hội được khoác áo tuyển quốc gia và có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại kỳ Euro. Giờ là được tham dự Thế vận hội, mọi thứ thật bất ngờ! Tôi đã trò chuyện với nhiều người từng tham dự sự kiện này và tất cả đều nói rằng Thế vận hội là một sự trải nghiệm độc đáo.

*Và Siêu cúp TBN (giữa Barca và Real) thì cũng đang đến rất gần.

Tôi cũng cảm thấy rất phấn khích cho trận đấu đó. Các danh hiệu luôn là mục tiêu lớn và tôi hy vọng chúng tôi, Barcelona sẽ chiến thắng.

*Anh mong muốn Siêu cúp TBN sẽ là danh hiệu thứ 3 của anh (sau Euro 2012 và có thể sắp tới là cả HCV Olympic London)?


Chắc chắn là như thế rồi. Tôi đã có một danh hiệu, tôi hy vọng tại Thế vận hội sẽ có danh hiệu thứ 2 và sau đó là chiếc Siêu cúp TBN cùng Barcelona. Ở Barca, tôi sẽ luôn có cơ hội lớn để giành nhiều danh hiệu và tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

*Mong ước của anh trong mùa giải tới cùng  Barca là gì?

Tôi rất vui mừng khi được khoác áo Barcelona, điều đó có nghĩa là tôi đã có cơ hội được thi đấu cho CLB xuất sắc nhất thế giới, một điều mà không phải ai cũng có thể đạt được và tôi sẽ nói với các bạn rằng một khi tôi ở một đội bóng lớn như Barca thì danh hiệu chính là điều tôi mong mỏi nhất.



Alba trong màu áo mới - Ảnh Getty

*Anh cảm thấy như thế nào về khoảnh khắc anh ghi bàn trong trận CK Euro 2012?

Tôi vốn có rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời nhưng đó là kỉ niệm đẹp nhất đối với sự nghiệp cầu thủ của tôi. Gia đình, bạn bè, rất nhiều người thân – những người đã cùng tôi đi qua những thời khắc khó khăn của cuộc đời tôi, đã đều cảm thất rất hạnh phúc khi tôi ghi bàn. Với tôi, được trông thấy sự hạnh phúc đó là một điều thật đặc biệt. Năm này qua năm kia, được trông thấy tôi thi đấu ở trận CK tại một giải đấu nào đó với những người thân thiết của tôi đã là một mơ ước rất lớn rồi.

*Ở tuổi 23, ghi bàn trong một trận CK với anh có thể xem là một thành tựu lớn. Vậy anh muốn bàn thắng tiếp theo của mình sẽ như thế nào?


Những bàn thắng không phải là quan trọng nhất. Tôi mừng với chức vô địch của tuyển TBN, mừng cho những danh hiệu tập thể hơn là danh hiệu cá nhân. Mục tiêu mới của tôi là được thi đấu nhiều trong màu áo Barca, tôi muốn mình trở nên quan trọng với đội bóng. Chắc chắn sẽ có nhiều sự cạnh tranh nhưng tôi còn trẻ và tôi vẫn còn có thể tiến xa cũng như hoàn thiện mình. Rồi xa hơn nữa là thành công cùng tuyển TBN.

*Euro 2012, Thế vận hội 2012, rồi “bản hợp đồng đắt giá nhất Liga tính đến hiện tại”,… Mùa hè này đúng là mùa hè của Jordi Alba. Anh nghĩ sao về những so sánh, ví von kiểu như thế về bản thân mình?


Thật sự thì tôi cảm thấy đây là năm tuyệt vời nhất mà tôi từng kinh qua, nhưng để nói tôi là bản hợp đồng đắt giá thì thật tình tôi không dám. Mọi thứ chỉ là kết quả đạt được từ sự nỗ lực trong công việc mà ra và tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục duy trì điều đó.

*Có vẻ như anh rất ăn ý với Tello bên cánh trái tại tuyển Olympic?

Cả 2 chúng tôi đều có tốc độ và tôi cảm thấy rất thoải mái khi được đồng hành cùng cậu ấy bên cánh trái.

*Khi tập trung cùng các đồng đội cho kỳ Thế vận hội này, lúc rảnh rỗi anh thường làm gì?


Tôi thường chơi Playstation với các đồng đội. Tôi hay chọn Barca hoặc tuyển TBN, và tôi vẫn chưa thấy có tên mình xuất hiện trong những đội bóng đó. Có lẽ tôi phải chờ xem mình như thế nào trong phiên bản tới thôi. (cười)

Cự Giải (lược dịch từ MARCA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm