Những bí mật nho nhỏ của nhà Jolie-Pitt

13/08/2010 11:28 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Anh Stylist, Angelina Jolie một lần nữa lại bảo vệ phong cách ăn mặc kiểu con trai của cô con gái Shiloh.

"Đó không phải lựa chọn của tôi. Con gái tôi 4 tuổi nhưng đã có ý chí rất mạnh mẽ. Cháu nói với tôi hãy để cháu mặc loại quần áo cháu thích và để cháu trở thành người cháu muốn" - Angelina tâm sự về Shiloh.




Angelina Jolie luôn tôn trọng ý muốn của con cái (Ảnh: Stylist, Getty)
Ngôi sao của bộ phim hành động mới ra mắt Salt nói thêm: "Tôi nghĩ trẻ con nên được mặc quần áo hay thể hiện bản thân theo cách chúng thích, nên chúng tôi cho các con rất nhiều lựa chọn".

Jolie lấy Zahara - cô con gái nuôi nay đã 5 tuổi làm ví dụ: "Zahara mặc váy như các bé gái khác, cháu thích váy hồng có hoa, cháu rất nữ tính".

Trong khi đó cô bé Shiloh chỉ muốn làm con trai. "Shiloh đã từng khóc và nói 'Сon không muốn để tóc dài'", Jolie kể.

"Tôi sẽ không bắt cháu để tóc dài chỉ vì mọi người nghĩ tôi sẽ làm như thế. Tôi muốn làm những điều mà trái tim và khối óc của cháu mách bảo. Tôi nghĩ những ý nghĩ của cháu rất đẹp".

Trong câu chuyện, Jolie cũng đề cập đến chuyện tình cảm của cô với Brad Pitt. Chuyện tình của họ bắt đầu khi họ cùng đóng phim Mr. and Mrs. Smith năm 2005, lúc đó Pitt vẫn còn là chồng của Jennifer Aniston.

"Lúc đóng phim chúng tôi chưa yêu nhau. Chúng tôi đã trở thành bạn khi đóng phim đó nhưng mối quan hệ bắt đầu tiến triển về sau", Jolie tiết lộ.

Làm thế nào Ạngelina biết Pitt là một nửa của mình? "Ở một tuổi nhất định, khi đã trải qua quá đủ kinh nghiệm, tôi nghĩ bạn sẽ biết. Nhưng chuyện đó không phải dũng cảm gì, nhưng nó có chút an ủi khi tôi tìm thấy gia đình cho mình".

Và hiện tại Angelina và Pitt đang cùng chung sức chăm 6 đứa con. Dù vậy họ vẫn cố gắng dành thời gian ở bên nhau.

"Chúng tôi có kế hoạch đấy. Thường thì không có khách đến nhà chúng tôi ngủ qua đêm, bởi thế một hoặc hai tuần chúng tôi mời một ai đó đến đến nhà, và chúng tôi có thể đi và ở bên nhau một mình. Thực ra chúng tôi chỉ đến một căn phòng khác trong nhà và khóa cửa lại".

N.L (Theo Us)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm