Phải tự cứu mình thôi, Terry!

23/10/2012 11:09 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Chưa bao giờ sự nghiệp của Terry lại rơi vào tâm bão như lúc này. Dư âm từ scandal phân biệt chủng tộc với mức án treo giò 4 trận đã khiến tương lai của thủ quân The Blues bị đặt dấu hỏi, nhất là khi nhà ĐKVĐ Châu Âu vừa ra tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng hiện tại của anh sẽ kết thúc vào năm 2014. 



Cơ hội lấy lại hình ảnh của Terry vẫn còn- Ảnh Getty

Mặc dù vậy, đây không phải là thời điểm để Terry bận tâm đến những chuyện đó. Trong nghịch cảnh như thế này, người ta càng cần anh tái sinh hình ảnh mạnh mẽ, gan lỳ, sắt đá của một con sói đầu đàn. Nói cách khác, bây giờ là lúc Terry phải tự cứu lấy mình.

Ít nhất, Chelsea vẫn chưa làm cái điều mà FA đã thực hiện ở ĐT Anh, đó là tước đi chiếc băng thủ quân của Terry. Họ vẫn cần cái quyền uy của anh ở Stamford Bridge bất chấp cơn bão chỉ trích từ dư luận. Đêm nay, nhiều khả năng ở khu vực dành cho CĐV Chelsea ở sân Donbass Arena xuất hiện băng rôn có dòng chữ "JT: Đội trưởng, thủ lĩnh, huyền thoại". Họ sẽ không bao giờ chối bỏ anh dù thanh danh đội bóng đã ít nhiều bị hoen ố vì anh.

Thủ quân của Chelsea hẳn sẽ phải biết cách đền đáp những lời yêu thương ấy như thế nào. Điều khiến cho mọi người an tâm về Terry là việc chưa bao giờ anh thể hiện hình ảnh của một con người dễ dàng để nghịch cảnh chiến thắng bản thân. Như lần đầu tiên anh bị tước băng đội trưởng tuyển Anh. Bầu không khí cũng nặng nề, u ám như hiện tại. Thế mà anh vẫn chơi tốt trong màu áo Chelsea như thể không có chuyện gì lớn xảy ra với mình. Phong độ và tư chất thủ lĩnh của cầu thủ này là chìa khóa quan trọng giúp The Blues khi đó được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti đoạt cú đúp danh hiệu. Tất nhiên, một người dù rất sắt đá và đề cao tính kỷ luật như Capello cũng không dám gạt đi một trung vệ đáng tin cậy như Terry trong danh sách những người đến với Nam Phi tham dự World Cup 2010.

Sự trở lại của Terry đêm nay sẽ đem đến những niềm tin cho Di Matteo về chuyên môn. Trong trận derby thành London với Tottenham, hàng phòng ngự của The Blues đã yếu ớt và mong manh thế nào khi không có Terry. Cặp trung vệ Cahill - Luiz không phải là những cái tên non nớt về kinh nghiệm, nhưng cả hai bàn thua của Chelsea đã bộc lộ những hạn chế trong khả năng phối hợp của bộ đôi này. Chỉ có khoảnh khắc tỏa sáng tuyệt vời của Mata mới khiến cho vấn đề hàng phòng ngự không trở thành tâm điểm trên các mặt báo.

Trong một trận đấu mang tính bản lề cho cuộc đua giành vé đi tiếp như chuyến làm khách tới Ukraina này, việc Terry vẫn có quyền được ra sân quả là một tín hiệu tốt lành cho Roberto Di Matteo. Cơ hội vẫn còn cho anh đấy, Terry.

Đức Hùng

Terry sẽ mất rất nhiều

Trong khi vị thế của mình ở Chelsea cho đến thời điểm này vẫn được bảo toàn, thì chuyện tương lai của anh lại sẽ gặp không ít ngáng trở sau scandal phân biệt chủng tộc vừa qua. Trước hết, mang trên mình hàng loạt scandal, cùng những hiềm khích với Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Terry không có nhiều cơ hội được tham gia vào công tác huấn luyện ở Tam sư trong tương lai, như trường hợp của Gary Neville. Hơn nữa, Terry sẽ khiến các đài truyền hình xứ sương mù tỏ ra e ngại khi muốn mời thủ quân của Chelsea tham gia các buổi bình luận, điều mà họ vẫn thường làm với không ít danh thủ sau khi giải nghệ của bóng đá Anh như Alan Shearer, Jamie Redknapp. Một vấn đề khác của Terry là các nhãn hàng mà anh đang tham gia quảng cáo như Samsung hay Umbro cũng ít nhiều sẽ tỏ ra dè dặt hơn khi đặt vấn đề với anh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm