Trăm dâu đổ đầu… Terry

04/01/2012 12:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Đã bước sang năm mới nhưng có vẻ vận đen vẫn tiếp tục đeo bám lấy trung vệ kì cựu của Chelsea, John Terry.

“Dớp” năm cũ

Có lẽ chưa bao giờ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình, Terry lại bước sang năm mới với tâm trạng rầu rĩ đến thế. Sở dĩ thủ quân của Chelsea ăn Tết không ngon là bởi những hệ lụy của vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand vẫn tiếp tục đeo bám anh. Sau trận đấu giữa Queens Park Rangers và Chelsea diễn ra trên sân Loftus Road hôm 23/10/2011, cậu em nhà Ferdinand đã lên tiếng tố cáo Terry có những lời lẽ lăng mạ mình. Vụ việc đã khiến cảnh sát vùng Metropolitan phải vào cuộc điều tra. Mặc dù thủ quân tuyển Anh đã lên tiếng phủ nhận lời cáo buộc của Ferdinand, song trên YouTube đã phát tán một số đoạn video ghi lại cảnh anh có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với trung vệ QPR.


Terry vẫn bị vận đen theo đuổi - Ảnh Getty

Qua quá trình điều tra và thu thập đầy đủ chứng cứ, ngay trước thềm lễ Giáng sinh, cơ quan công tố của Hoàng gia Anh (CPS) đã tuyên bố ủy nhiệm cho tòa án phía Tây thành phố London tiến hành xét xử John Terry vào ngày 1/2/2012, đồng nghĩa với việc trung vệ này sẽ phải hầu tòa ngay đầu năm mới để giải quyết vụ việc. Nhưng khi việc này còn chưa đi đến đâu thì những đen đủi khác lại rồng rắn bám vào người Terry.

Cục thuế sờ gáy

Hết lo tù tội, giờ lại đến lượt sợ… mất tiền. Vào đầu tuần này, cục thuế và Hải quan hoàng gia Anh (HMRC) đã chính thức mở cuộc điều tra về tình trạng trốn thuế của sao bóng đá. Dĩ nhiên, mục tiêu chính của HMRC trong vụ điều tra này là những ngôi sao đang hưởng lương ngất ngưởng ở các đội bóng giàu có như Manchester City, Chelsea và tất nhiên trong đó không thể không có tên Terry. Thậm chí, trong văn bản của HMRC còn liệt tên Terry vào “trường hợp đặc biệt” bởi số tiền thuế 40% theo quy định mà cầu thủ này phải đóng chả thấm vào đâu so với dự án xây siêu biệt thự rồi những tài khoản trong thẻ tín dụng, chuyến bay hạng nhất, xe siêu sang…HMRC cho biết lần này họ sẽ quyết làm tới cùng để ngăn chặn tình trạng các cầu thủ trốn thuế thông qua cách thức chuyển một phần lương của cầu thủ thành “tiền bản quyền hình ảnh” để đối phó với cơ quan thuế vụ và tin tưởng rằng họ có thể thu được 20 triệu bảng mất mát. Tuyên bố cứng rắn của cơ quan này đã khiến Terry và đồng đội sống trong thấp thỏm trong mấy ngày qua.

Hình ảnh bị đánh cắp

Khi câu chuyện trốn thuế thông qua bản quyền hình ảnh vẫn còn nóng hổi thì thông tin hình ảnh Terry bị đánh cắp tại Ấn Độ lại rộ lên. Cụ thể, người đại diện của thủ quân Chelsea mới đây đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình về việc hình ảnh của trung vệ kì cựu người Anh được đem ra sử dụng trên vỏ hộp thuốc lá của một công ty tại Ấn Độ với mục đích khuyên mọi người không nên hút thuốc. Bức ảnh bao gồm phần đầu và thân trên của một người đàn ông được cho là Terry xuất hiện trên vỏ bao thuốc lá kèm với dòng chữ “Hút thuốc lá nguy hại cho sức khỏe” nhằm mục đích khuyến cáo.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đơn giản bởi việc in hình ảnh trên bao thuốc này thuộc về trách nhiệm của DAVP, một cơ quan chuyên biệt của chính phủ Ấn Độ phụ trách quản lý quảng bá hình ảnh. Và khi được phóng viên tiếp cận để hỏi thông tin về sự việc thì thư ký của DAVP, K.S. Dhatwalia,  lại trả lời một cách bất ngờ như thể bức ảnh trên là “từ trên trời rơi xuống. “Chúng tôi đã gửi yêu cầu đến Bộ Y tế và sau đó họ đã thực hiện phù hợp với nội dung mà mình muốn truyền đạt. Còn chúng tôi không rõ tại sao bức ảnh của Terry lại xuất hiện trên vỏ thuốc.”

Bất bình trước thái độ thiếu trách nhiệm của phía DAVP, đại diện của Terry cho biết sẽ làm việc với luật sư, bàn bạc và đưa vụ việc này ra tòa. Thế là vụ kiện năm cũ còn chưa đi đến đâu thì Terry lại khai màn năm mới bằng một vụ kiện khác và chưa rõ kết quả sẽ đi đến đâu. Nếu vận đen cứ tiếp tục đeo bám, có lẽ cuối năm chàng thủ quân Chelsea sẽ nhận danh hiệu “Cầu thủ hầu tòa nhiều nhất trong năm”.

Cẩm Oanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm