Chelsea chính thức hết hy vọng vô địch: 'Người hạnh phúc' ư, Mourinho?

09/05/2014 06:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Man City trước Aston Villa đã chính thức đóng sập mọi hy vọng vô địch Premier League của Chelsea. Mùa giải đầu tiên Mourinho trở lại sân Stamford Bridge kết thúc với hai bàn tay trắng.

Khi trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này với Norwich khép lại, các CĐV Chelsea đã nán lại trên sân để vỗ tay cảm ơn các cầu thủ khi họ đi một vòng quanh sân để tri ân. Tuy vậy, một số người khác lại huýt sáo rồi bỏ về cùng tâm trạng chán nản khi Chelsea trải qua mùa giải mà không thu về chiếc cúp nào.

Chỉ giỏi “bắt cá lớn”

Tất nhiên, mùa giải này của Chelsea thành công hay thất bại còn phải chờ phán xét của nhân vật có tiếng nói tối quan trọng ở đội bóng, Roman Abramovich. Tỷ phú người Nga chính là người ra quyết định tái bổ nhiệm Jose Mourinho vào mùa hè năm ngoái. Với quyết định trên, ông muốn đảm bảo rằng Chelsea sẽ lại có những danh hiệu trong tương lai.

Kể từ khi Abramovich xuất hiện ở sân Stamford Bridge, Chelsea đã vươn mình trở thành một trong những thế lực của bóng đá Anh và Châu Âu với hàng loạt danh hiệu gồm 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 2 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League. Tất nhiên cái giá phải trả là một khoản tiền khổng lồ đổ vào thị trường chuyển nhượng. Mùa hè này, Abramovich sẽ lại tiếp ứng cho Mourinho trên thị trường chuyển nhượng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha xây dựng đội bóng theo ý mình muốn.

Gần như chắc chắn Chelsea sẽ kết thúc Premier League ở vị trí thứ ba, thành tích giống như mùa trước. Đó có phải là một nỗi thất vọng? Những chiến thắng ấn tượng trước Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham dường như không đủ để bù đắp những cú sảy chân không đáng có khi đối mặt với các đội bóng chiếu dưới như Aston Villa, Crystal Palace, Sunderland hay Norwich. Đó là vấn đề cản bước Chelsea vươn tới ngôi vương.

Hơi sáo rỗng một chút, Premier League là một cuộc đua đường trường, và cuộc chơi này cần sự ổn định. Mourinho đã thể hiện tài cầm quân của mình bằng những thắng lợi trên sân Anfield và Etihad, dù cho lối chơi của Chelsea vẫn còn không ít lời khen tiếng chê. Có điều chỉ thế thôi là chưa đủ.

Hàng công và những hy vọng

Vấn đề của Chelsea nằm ở đâu? Lại một nữa phải nhắc đến hàng công. Mourinho dành phần lớn thời gian của mùa giải chỉ để ca cẩm các chân sút. Cả Samuel Eto’o, Fernando Torres và Demba Ba đều không ai hoàn thành nhiệm vụ. Torres đánh mất sự tự tin còn Eto’o không còn dồi dào thể lực như thời đỉnh cao. Demba Ba, một người thừa ở Stamford Bridge, lại trở thành người hùng với bàn thắng vào lưới Liverpool từ cú trượt chân tai hại của Gerrard.

Trong khi đó, Lukaku lại được Mourinho đem cho Everton mượn. Với 14 bàn thắng ghi được ở Premier League, tiền đạo 20 tuổi này như xát thêm muối vào vấn đề Mourinho phải đối mặt. West Ham, Newcastle và Aston Villa từng khiến Chelsea nản lòng, nhưng họ lại chính là những nạn nhân từ đôi chân của Lukaku.

Dẫu sao, tín hiệu lạc quan có thể đến từ mùa hè này, khi Chelsea đang sẵn lòng chiêu mộ Diego Costa của Atletico Madrid. Costa có thể là đáp số cho bài toán hàng công của Chelsea, như mong mỏi của Mourinho về một chân sút đủ khả năng chiến đấu với những đội bóng thiên về phòng ngự, chơi quyết liệt.

Tuy vậy, ngoài trường hợp của Costa, thì Mourinho tỏ ra không quá vội vã tham gia vào những thương vụ mua bán trong mùa hè. Ông nói rằng Chelsea sẽ xem xét kỹ những lựa chọn và khả năng của các thương vụ.

Dẫu sao, một thuận lợi cho Mourinho là các cổ động viên Chelsea vẫn ủng hộ ông vô điều kiện. Với những sự tăng cường đáng giá trong mùa hè, Mourinho và Chelsea sẽ sớm thấy những chiếc cúp về với đội của mình.

64 – Mùa giải năm nay, Chelsea đã có 64 ngày ngự trị ở ngôi đầu Premier League. Con số này cao thứ hai chỉ sau Arsenal (128 ngày).

4 – Với 79 điểm giành được, Chelsea hiện đang có nhiều hơn 4 điểm so với mùa giải trước.

18 – Các chân sút của Chelsea chỉ đóng góp tổng cộng 18 bàn, chiếm 26% tổng số bàn của Chelsea ở Premier League mùa này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm