22h00 ngày 10/5, Chelsea - Liverpool (lượt đi 2-1): Chelsea chẳng việc gì phải 'buông' Liverpool

10/05/2015 14:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu họ (các cầu thủ Liverpool) xếp hàng chào đón chúng tôi, chúng tôi sẽ đón nhận nó với một sự trân trọng lớn”, HLV Jose Mourinho đã tuyên bố như thế trước trận tiếp đón Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge.

Nhưng chúng ta nên hiểu sự “trân trọng” ấy như thế nào?

Chelsea sẽ sử dụng cầu thủ trẻ

Các liverpudlian, và có thể nhiều fan trung lập nữa, tin rằng “trân trọng” ở đây là một lời ám chỉ rằng Chelsea có thể sẽ đá một trận hòa nhã, giữ chân các trụ cột, tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ vào sân, và dĩ nhiên, cơ hội chiến thắng của Liverpool sẽ cao hơn.

Chelsea có quyền làm điều đó. Họ đã vô địch sớm ở Premier League, đã trưng bày chiếc Cúp Liên đoàn trong phòng truyền thống. Giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa, trong khi họ cũng đã bị loại ở Champions League hay cúp FA. Các cầu thủ có thể đã nghĩ đến những kỳ nghỉ Hè ngay từ bây giờ. Ngoài bộ khung trụ cột giàu chất lượng bậc nhất Premier League, Chelsea cũng có những tài năng trẻ đáng chú ý như Ruben Loftus-Cheek, Dominic Solanke, Izzy Brown và Andreas Christensen. Họ đều đã được thi đấu ở mùa giải này, dù hiếm hoi, và gây ấn tượng tốt. Những trận cuối mùa, khi Chelsea không còn áp lực lớn phải thắng, đó là cơ hội để những tài năng trẻ này thể hiện.

Trong mùa giải này, đã có lần, Mourinho ca ngợi tài năng của Loftus-Cheek, và khẳng định tiền vệ 19 tuổi này sẽ được sử dụng ở một số trận đấu không còn nhiều ý nghĩa quyết định. Rõ ràng, đây là cơ hội để ông giữ lời hứa với tiền vệ giàu triển vọng này, cũng như nhiều đồng đội cùng trang lứa khác của anh.

Nhưng không buông

Với những ngôn ngữ rất khôn khéo, Jose Mourinho cũng vinh danh Steven Gerrard, cầu thủ sẽ có lần cuối cùng làm khách ở Stamford Bridge, rằng “anh ấy là một trong những đối thủ ưa thích nhất của tôi, người giúp tôi trở thành một HLV giỏi hơn”.

Không rõ những lời của Mourinho có thật lòng hay không, chỉ biết rằng các fan Chelsea thì khá thích Gerrard bởi vì anh đã rất nhiều lần sắm vai tội đồ trong các trận đấu lớn giữa hai đội. Từ pha phản lưới nhà ở trận chung kết cúp Liên đoàn 2005, “kiến tạo” để Drogba ghi bàn ở Anfield để Chelsea vô địch Premier League 2009-10, và mùa giải trước là pha trượt chân tai hại giúp Demba Ba ghi bàn khiến Liverpool đánh mất chức vô địch. Nếu Mourinho vẫn còn nhớ những ký ức ấy, thì những lời lẽ vừa rồi của ông chẳng khác gì một sự mỉa mai.

Thật ra, sự kình địch giữa Liverpool và Chelsea đã tồn tại suốt một thập kỷ qua, khi đội bóng thành phố cảng hai lần chặn đứng The Blues trước ngưỡng cửa Champions League. Mùa trước, Mourinho muốn trận Liverpool-Chelsea đá vào thứ Bảy thay vì Chủ nhật để họ có thêm 1 ngày chuẩn bị cho trận lượt về Champions League với Atletico. Nhưng phía Liverpool phản đối, và Mourinho đặt mục tiêu phải thắng ở Anfield cho “bõ ghét”, dù lúc đó họ đã hết cơ hội đăng quang. Song, chính kết quả ấy đã khiến Liverpool mất chức vô địch vào tay Man City.

Đó chỉ là một vài lý do giải thích Mourinho chẳng ưa gì Liverpool. Ông đang bất bại trước Brendan Rodgers (4 thắng, 1 hòa), và chẳng việc gì phải “buông” người học việc cũ của mình ở trận đấu này. Thêm nữa, đây lại là trận đấu trên sân nhà Stamford Bridge, khi Chelsea chính thức được trao cúp vô địch. Thật đáng hổ thẹn, nếu một HLV luôn tâm niệm “chiến thắng là tất cả” như Mourinho lại khiến lễ ăn mừng bị phá hỏng bởi một thất bại. Ông sẽ quyết thắng để đạt mốc 90 điểm sau khi kết thúc mùa giải này.

Có thể các tài năng trẻ của Chelsea sẽ được trao cơ hội, nhưng nhiều khả năng chỉ từ ghế dự bị, khi trận đấu đã có một kết quả theo đúng ý của chiến lược gia người Bồ. Xưa nay, Mourinho chưa bao giờ là một người thích chăm chút cho những cầu thủ còn măng sữa cả.

Tóm lại, đừng mong một ân huệ nào từ phía Mourinho cả, Rodgers!

Dự đoán: 1-1

7 Chelsea vẫn đang duy trì thành tích bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất Liverpool ở tất cả các mặt trận (thắng 4, hòa 3).

17 Tính đến thời điểm này, Chelsea đã giữ sạch lưới trong 17 trận, thành tích cao nhất ở Premier League mùa này.

1 Liverpool chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 7 trận đối đầu với các đội nằm trong Top 4, còn lại 1 trận hòa và 5 trận thua.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm