FC Copenhagen - Chelsea 0-2: Tạm gác mối lo

24/02/2011 11:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chiến thắng với cách biệt 2 bàn ngay trên đất Đan Mạch đã giúp Chelsea đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League. Và cho dù vẫn còn rất nhiều việc phải làm, thầy trò Carlo Ancelotti đã tìm lại được niềm tin cho phần còn lại của cuộc hành trình.

Đó là niềm tin về sự hồi sinh, sau quãng thời gian trượt sâu trong khủng hoảng, niềm tin cho một danh hiệu có thể cứu vãn danh dự của Ancelotti ở Stamford Bridge. Ở Copenhagen, Anelka tiếp tục sắm vai người hùng với một cú đúp, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là việc Chelsea đã tìm lại được hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng: lạnh lùng áp đặt thế trận, và tạo cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.

Chelsea đã có thể tạm quên đi phong độ thất vọng trước đó - Ảnh Getty

Đã có những gợi ý về việc trở lại với sơ đồ 4-4-2, và thực tế Ancelotti không hề bỏ ngoài tai. Ở Copenhagen, người phải hy sinh cho mục đích ấy là Drogba, chứ không phải Anelka. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà phải ngồi ghế dự bị từ đầu và chỉ được vào sân khi số phận trận đấu gần như an bài. Và đó là một quyết định sáng suốt. Cho dù Anelka và Torres vẫn hoạt động khá độc lập với nhau và chưa có một pha phối hợp ăn ý nào, nhưng có thể thấy hàng tấn công của Chelsea đã gây được áp lực nhiều hơn hẳn khi có họ.

Khác biệt cơ bản nhất giữa hai chân sút này là cái duyên ghi bàn. Khi có khoảng trống, Anelka trừng phạt đối phương bằng hai cú sút hết sức lạnh lùng và quyết đoán, đưa trái bóng đi chìm và cực kỳ hiểm hóc. Trái lại, Torres vẫn gây thất vọng trong các tình huống hãm thành. Khi thì anh xử lý chậm chạp để thủ thành Wiland lao ra áp sát, khi thì anh dứt điểm quá nhẹ khiến hậu vệ đối phương kịp lao về phá bóng. Có vẻ như gánh nặng tâm lý vẫn đè nặng lên đôi chân Torres, và sẽ chẳng dễ dàng để giải tỏa nó.

Trong một trận đấu mà Petr Cech và các hậu vệ không bị thử thách nhiều, còn hàng tiền đạo mới chơi tốt một nửa, chính tuyến giữa của Chelsea mới thực sự tạo nên niềm tin nhờ khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt. Chính vì áp lực mạnh mẽ ở khu trung tuyến mà Gronkjaer, một cựu cầu thủ Chelsea, đã để mất bóng tạo điều kiện cho Anelka phá vỡ thế bế tắc. Còn trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0, người đã thu hút các hậu vệ đối phương trước khi chuyền cho Anelka là Lampard.

Tạm yên Champions League, giờ là Premier League

"Đừng quên rằng tôi từng đánh mất chiếc cúp vô địch Champions League, sau khi đã dẫn 3-0 ở trận chung kết", Ancelotti đã cảnh báo một cách đầy thận trọng. Và một khi Chelsea từng thua Sunderland đến 3 bàn không gỡ trên sân nhà thì rõ ràng chẳng ai có thể nói trước điều gì trước trận lượt về tại Stamford Bridge.

Nhưng dù sao thì vào thời điểm này, nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League không còn là nỗi lo thường trực của Chelsea nữa. Giờ là lúc họ nghĩ đến đấu trường trong nước, với mục tiêu duy nhất: cứu vãn một mùa giải tồi tệ. Chức vô địch không còn trong tầm tay, nhưng vị trí dự Champions League thì còn sáng sủa và là nhiệm vụ bắt buộc đối với Ancelotti. Tin vui cho đội chủ sân Stamford Bridge là trong cái đêm mà họ chiến thắng ở Copenhagen thì đối thủ cạnh tranh Tottenham lại gục ngã trước Blackpool. Và Chelsea, với 2 điểm ít hơn, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá (gặp M.U vào ngày 1/3 tới), lại nhen nhóm niềm vui.

Tất nhiên, một chiến thắng chưa thể nói lên nhiều điều, nhất là khi nó chưa hoàn hảo, và đối thủ chỉ là một đội bóng trung bình. Những đối thủ kế tiếp (nếu có) của Chelsea chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và đến khi ấy, nếu như Torres vẫn tiếp tục màn trình diễn nhạt nhòa như những trận vừa qua, thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nên nhớ, Anelka không phải lúc nào cũng có thể đóng vai kẻ cứu tinh.

 
Tuấn Cương

Parken không còn là thánh địa

Đánh bại FC Copenhagen 2-0, Chelsea đã làm được điều mà chưa đội bóng nào ở châu Âu mùa này thực hiện nổi: rời sân Parken với một chiến thắng. Đến một Barca hùng mạnh cũng chỉ có thể kiếm nổi 1 điểm ở sân đấu này trong chuyến làm khách hồi tháng 11 năm ngoái.

Ở đấu trường trong nước, FC Copenhagen đang dẫn đầu với 51 điểm sau 19 trận bất bại (16 thắng, 3 hòa), hơn đội thứ nhì Odense BK đến 12 điểm. Trong đó riêng ở sân Parken là 9 trận thắng, 2 trận hòa. Trước khi gặp Chelsea, đội bóng của Solbakken cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng trên sân nhà với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Thất bại 0-2 vừa rồi cũng là lần đầu tiên ở mùa giải này, FC Copenhagen không ghi nổi một bàn thắng trên sân nhà Parken.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm