Ancelotti "thở phào" vì Chelsea hạ Copenhagen: "Chúng tôi vẫn sống"

23/02/2011 09:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – “Chúng tôi vẫn sống” là câu đầu tiên Ancelotti thốt lên sau chiến thắng 2-0 của “The Blues” trước FC Copenhagen trên đất Đan Mạch ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Niềm vui của Carlo Ancelotti, Ảnh Getty

Cú đúp của Anelka đã giúp Chelsea tiến một bước dài vào tứ kết và cũng giúp chính ông thầy Carlo của anh tạm thời tìm thấy “phao cứu sinh” cho chính mình khi mà chiếc ghế HLV ông ngồi ở Stamford Bridge đang lung lay dữ dội.

Đó là chiến thắng đầu tiên của nhà vô địch Premier League từ khi có Torres. Thế nên, dễ hiểu vì sao Ancelotti không giấu được nụ cười khi áp lực đè nặng lên tâm trí ông đã phần nào được trút bỏ: “Đây là kết quả tuyệt vời. Chúng tôi tỏ ra rất chủ động, chơi tập trung. Chelsea đã trình diễn thứ bóng đá thông minh, có chất lượng, đầy hiệu quả với những pha tấn công tốc độ nhanh. Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn”.

Tuy nhiên, HLV người Italia cùng lúc nhấn mạnh rằng cuộc chơi chưa kết thúc và đội bóng của ông mới đi được nửa đường vào tứ kết mà thôi: “Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Vẫn còn 90 phút ở London và tôi muốn các cầu thủ tiếp tục duy trì sự tập trung như thế. Chúng tôi phải tiếp tục chơi như những gì chúng tôi đã chơi ở lượt đi này”.

Chelsea đã thắng nhưng Torres vẫn chưa tìm thấy mành lưới đối phương từ ngày anh cập bến London. Ancelotti an ủi ngôi sao triệu phú người Tây Ban Nha rằng sớm muộn gì điều đó cũng đến: “Có một chút thất vọng vì Fernando (Torres) không ghi bàn, nhưng không sao anh ấy đang chơi tốt lên qua từng trận đấu. Torres vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình và chỉ còn thiếu chút may mắn nữa thôi. Sự di chuyển của anh ấy khi phối hợp với Anelka là rất tốt. Fernando không nên mất niềm tin vì chưa ghi bàn. Anh ấy sẽ làm được điều đó ở trận đấu sắp tới”.

HT (Tổng hợp)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm